1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nên xử lí thế nào

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ThucVien, 18/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    thấy thế này chỉ thèm rượu uống cho say
    ước j có thể xoá kí ức như cái phim j ý nhỉ
    Được song_nhi1325 sửa chữa / chuyển vào 12:24 ngày 18/11/2008
  2. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    pm cho anh
    anh em mình cùng làm vụ này
    nếu em ở hà nội thì tiến hành luôn
    đã thik tan thì phải cho nó nát
    không thành công thì cũng thành nhân
  3. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Kô thành NHÂN thì cũng thành ĐÔI
    Em gái ngoan ngoãn và xinh xắn ....Anh bảo này, cách trả thù hay nhất là em kiếm thằng nguời yêu đẹp zai hơn, giầu hơn, ...thèng ku zai em nhìn thấy thế sẽ tiếc, quay lại tán em, lúc đó em đá mới vui
    Nếu kô làm đc thế thì kiếm thằng nào ngon ngon hơn loè nó, đi ô tô càng tốt, lưọn lờ cho nó nhìn thấy, nó lại chả tức hộc máu MÕM ra ấy chứ, hận lắm đấy , con zai mà, thằng nào chả sĩ diện
    Cách trả thù hay nhất đấy, còn những trò khác a thấy tầm thuờng lắm mà có khi thằng này còn cuời khẩy,
    Cách tạt AXIT, cắt Ku thì là quá đưọc và quá hay nhưng em ko làm đc vì em ngoan mà, xinh nữa, đi tù uổng lắm
  4. ThucVien

    ThucVien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    @ NhaGiauCungKhoc : việc đấy em không muốn làm
    chỉ vì trả thù nó mà giả vờ yêu thương 1 người khác , em thấy không cần thiết. Hơn nữa lúc này em thật sự thấy ghê tởm yêu thương
  5. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Thế thì hết cách
    Vì cách trả thù tốt nhất chính là đánh vào bên trong, suy nghĩ, sĩ diện, tự cao, tự đại của công tử muốn ji đc lấy
    Còn làm bất cứ hành động ji để thể hiện đều là thừa thãi, kô cần thiết và kô có hiệu quả, em càng làm thế nó càng nghĩ em quá yêu nó nên làm trò
    Phải làm sao để nó thấy nó ko là ji, ko có mày, bà vẫn vui và càng vui hơn
    Em muốn trả thù mà em lại nói đến từ "nghê tởm" như trên là kô đc rồi, về học lại lý thuyết SỐNG đi, đã muốn trả thù thì fai bất chấp thủ đoạn, cái ji cũng thấy tởm thì nghĩ đến việc trả thù cũng là đang.. rất tởm đấy
    Nếu thay đổi quan niệm thì bàn tiếp kế sách trả thù ngọt ngào và đau nhất kô thì ôm lấy nỗi hận rồi chui vào chăn mà khóc đi, chứ đừng ngồi gõ bàn fím để chia sẻ nỗi hận ở đây, đc ji đâu
  6. cumeo258

    cumeo258 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    1.726
    Đã được thích:
    0
    cách này chắc em làm được
    Em hãy yêu thằng ny em hơn thằng ny em yêu con bé kia thế là xong thôi
    cách trả thù này rất êm và tuyệt nữa chứ??? hihi...
    "Yêu thương phải trị băng Yêu Thương"
    Được cumeo258 sửa chữa / chuyển vào 12:37 ngày 18/11/2008
  7. ThucVien

    ThucVien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    @ NhaGiauCungKhoc: kiếm thằng lòe nó khác gì trước đây có 1 chị tìm người đi dự sinh nhật ex. Em vẫn khẳng định em ko muốn làm . Có thể anh đã hiểu sai ý em , ý em là chán ghét yêu thương. Lúc xưa nó đã nó với em nó ghét nhất bị mất hứng , có ai có cách gì giúp em không
  8. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Em ý cũng ngoan , ngoan bt , hơi trẻ con nữa
  9. hoanhoxiu

    hoanhoxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Chị í đang cháy phừng phừng nhớ.
    Làm bài test này thử xem:
    Giả sử lúc này có trong tay một quyền lực như thần đèn, Chị í sẽ làm gì trước tiên?
    Chị í trả lới đi rồi em chỉ cho, trả lời trung thực như Chị í nghĩ trong đầu đấy nhớ. Nói sai là hông thèm chỉ đâu.
  10. ThucVien

    ThucVien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    chị sẽ khiến chúng nó phải hối hận , xin lỗi vì đã dám lừa dối chị em ạ

Chia sẻ trang này