1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nên xử lí thế nào

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ThucVien, 18/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Hóa ra hết yêu = lừa dối ng yêu cũ. Thế thì mình lừa dối hàng chục người rồi...
    @ chủ topic: Tình cảm đến rồi lại đi là chuyện hiển nhiên của cuộc sống. Trên đời này chưa từng có luật là ''ai yêu thì phải yêu chết chỉ một người, không được đổi người yêu.'' Trên đời chỉ có cái lệ là bị mất mặt thì phải đì đọt lại kẻ kia cho bõ ghét. Ai mà nghĩ là ng khác hết tình cảm cho mình = mình mất mặt với thiên hạ quá thì còn phải khổ dài dài vì ưa tìm cách ''đì đọt'' lại người kia.
    Đì đọt có thành công đi nữa, tình cảm người cũ cũng không vì vậy mà đầy lại với mình, tình cảm người mới cũng không vì vậy mà nhiều hơn với mình.
  2. ThucVien

    ThucVien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    @ mod : em cho rằng nói thẳng ra là hết yêu là 1 chuyện, nhưng đằng này lại là chuyện khác , vì em hỏi anh đi xem phim ah mà vẫn chối
    em biết sự thật rồi mà vẫn cứ nói dối em , đấy là cái em đang nói mod à
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thì nói thẳng là ''Em đã biết mà anh vẫn còn dối. Anh không xứng đáng với em. Em quyết định chia tay. Chào anh...Alô, chị cho dùm 1 taxi đến quán cà phê số x đường y quận z...Em đứng dậy trc nhé.''
    Ngắn gọn thế thôi. Về nhà thì gọi điện thoại cho 1 ng bạn rủ đi xem phim.
    Trầm trọng vấn đề mà làm gì. GIỮ người ta lại bên cạnh mình thì mới cần ng ta bỏ kiểu nói dối đi, còn BUÔNG cho ng ta đi thì kệ họ, họ thích thì nói dối, nhưng k bao h còn đc nói câu nào trc mặt mình nữa.
  4. manhhung85

    manhhung85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Em ji ji .... bình tĩnh lại đi em... anh nghĩ là em vs thằng ny em chưa chắc đã là yêu nhau thực sự. Như em nói ở trên việc chia tay với em là bình thường... Việc em cay cú ở đây chẳng qua chỉ là ... tại sao một đứa con gái " xinh + ngoan như em" lại bị đá. A nói thật, bị đá thì dù là boy hay girl ai chả tức, chỉ có đứa dở hơi may ra mới không thấy tức thôi... Nhất là với những người càng tự tin vào bản thân thì sĩ diện lại càng cao, càng muốn trả thù... Nên việc em muốn "cho 2 đứa chúng nó biết con này không dễ bắt nạt đâu" thì mọi người cũng có thể hiểu đc.
    Nhưng em suy nghĩ lại thử xem... thằng đấy có đáng để em mất công như thế không? Nếu bọn nó (Thằng ny em vs con bé kia) biết em tức như vậy có khi còn khoái chí... Em thử tưởng tượng xem... mình thì ngồi nhà bực tức... nghĩ ra trăm phương ngàn kế để trả thù .. trong khi 2 nó thì lại đang vui vẻ ôm ấp nhau ... Việc **** ji phải như thế hả em? Việc em của em bh là đá nó luôn cho anh, đừng để nó biết vì sao... Anh nghĩ thằng ny em cũng thuộc dạng "hot boy" lắm tiền nên cũng thuộc dạng sĩ diện cao... bị đá phũ như thế ko tức mới là lạ . Hơn nữa lại còn mang tiếng bị gái đá Thế ko sướng à? Bỏ nó xong... em có thể đi chơi với bạn bè, hẹn hò với vài anh dzai đẹp trai nào đó Thế có phải thik ko? Việc ji phải ngồi nhà suy nghĩ như vậy... mệt người.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thực ra là thế này, cô này không yêu ai cả, cô chỉ MUỐN người kia PHẢI yêu mình, cho nên khi không đạt đc thì hậm hực, bực bội, khó chịu.
    Tình cảm chân thât và cái sĩ diện không đi cùng nhau đâu, bạn ạh. Không ai xấu hổ vì ng mình yêu què cụt cả. Cũng chẳng ai ngượng ngùng vì bị đá cả. Người ta chỉ buồn thôi.
    Bạn thì rõ là không buồn rồi. Bạn chỉ muốn trả thù người đã làm bạn bẽ mặt. Nhưng tình cảm không là bảng điểm ở trường - nơi người điểm cao nhất là ''thắng cuộc.''
    Bạn có thể xinh đẹp, thông minh, giỏi giang, nhưng chỉ vì thiếu may mắn mà cả đời không tìm gặp đc người thực sự hợp với bạn. Thế không có nghĩa là bạn cần phải bẽ mặt với một cô bạn nào đó xấu hơn, dở hơn và cả dở hơi hơn chỉ vì cô ấy được một ai đó yêu hết lòng hơn là với bạn. Chỉ là cô ấy may mắn hơn, và bạn rủi ro hơn.
    Nếu giả sử bạn may mắn tìm đc ng yêu bạn, cũng chẳng ai phá đi may mắn ấy của bạn đc, cũng k tranh giành đc, chỉ biết...GHEN TỊ với may mắn của bạn thôi.
    Nói vậy để bạn hiểu là chuyện tình cảm có kèm sự tình cờ, chứ không là kiểu ''tao học giỏi nhất, điểm tao phải cao nhất'' đâu.
    Bạn chỉ cần đơn giản nói với anh kia là anh kia lừa bạn, bạn không ưa kiểu ấy và bạn quyết định chia tay là đủ.
    ***​
    Sự thù hận nguy hiểm ở chỗ nó gắn ta dính liền với điều mà ta thù hận.
    Anh kia không dính dáng đến bạn, nhưng lòng thù hận của bạn kéo bạn dính sát vào anh ta. Cô kia không dính dáng đến bạn, nhưng lòng thù hận của bạn kéo bạn dính sát vào cô ấy.
  6. ThucVien

    ThucVien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    thế mọi người cho là lẳng lặng ra đi để anh hạnh phúc bên cô ấy mới là yêu à? Nếu hết tình cảm thì giữ được chắc. Vậy nên em mới nói không ngại chia tay chứ không phải em không yêu , mọi người đừng suy diễn.
  7. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Em kiểu này thì chỉ yêu được những thằng như thế thôi em à Sửa đi
  8. soya

    soya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Biết câu "lạt mềm buộc chặt không cưng"? Dẹp cái tự ái rởm đi. Còn tí tình cảm thì nhẹ nhàng bảo ban dạy dỗ nó. Còn muốn trả thù thì thiếu gì cách. Hôm nào đi chơi với nó em ăn mặc thật xấu vào. Gái xinh mà ăn mặc như quỷ thì đảm bảo zai nhà em đi trên đường chỉ biết câm nín thôi. Làm cho nó xấu hổ cũng là cách hay, nhỉ?
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Mọi ng không nói bạn LẲNG LẶNG ra đi, chỉ có vài ng ngạc nhiên là bạn muốn LÀM RẦM RĨ sự việc ra. Bạn lưu ý là từ trái nghĩa giữa ''lẳng lặng'' không là ''làm rầm rĩ'' nhé. Có nhiều mức độ chính giữa 2 từ đó nữa. Không phải người ta khuyên bạn không làm rầm rĩ NGHĨA LÀ ng ta đang khuyên bạn LẲNG LẶNG. Bạn đừng nhập nhèm thế chứ.
    Việc 2 ng kia yêu nhau (nếu có thật) thì dù bạn có làm rầm rĩ thì họ VẪN HẠNH PHÚC BÊN NHAU mà thôi. Cái chính là:
    1/ Giữ ng ta lại thì bạn quyết định là không.
    2/ Hạnh phúc của 2 ng dưng thì do họ quyết định, k phải do có hay không có bạn.
    Vậy thì chỉ còn vấn đề là anh ta nói dối, mà bạn thì đã quyết định bỏ, thì bạn bỏ anh ta thôi chứ còn kiếm chuyện làm gì? Dù anh ta có thừa nhận là đã nói dối bạn, thì anh ta vẫn cứ đi chơi với cô kia, thích cô kia, bạn thì vẫn là người không có người yêu.
  10. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Hics, khổ thân em! Ko hiểu sao chị thấy rất thấu hiểu cái sự cay cú và cái sự hận thù trong lòng em. Và cho dù em đang thể hiện hận thù hừng hực đến như thế nào, thì chị vẫn tin em là cô gái vừa ngoan, vừa xinh. Chắc tại em yêu chú kia quá, và hết lòng với chú ấy quá, đặt niềm tin quá, cũng như tự tin vào mối quan hệ này quá, giờ tự dưng mình chả làm gì sai trái với nó, thậm chí là vẫn đang hết lòng chăm chút lo lắng cho nó trong từng phút từng giờ, thế mà nó rời bỏ mình như ko, phởn với đứa con gái khác như một sự thách thức với mình. Hics! Nghĩ đến thế thôi là lửa hận lại nổi lên ấy mà. Còn hận là còn yêu.
    Bỏ qua đi em ạ. Sống cho mình, mặc kệ đời, mặc kệ người đi. Người ta cho mình sự hững hờ, thì mình trả lại bằng sự hời hợt, giá băng. Ai quan tâm đến mình thì mình quan tâm lại. Em vừa ngoan, vừa xinh, thiếu gì anh theo. Ko cần nghĩ rằng phải yêu ai đó vội để quên đi tình cũ, nhưng có vài mối quan tốt, đi chơi, tham gia giao lưu vui vẻ với người ta, là thấy kẻ kia chả bằng cái đinh gì ấy mà. Kể cả nó có hạnh phúc với đứa con gái kia thì cũng chúc phúc cho chúng nó đi em! Ít nhất chúng nó cũng đã tìm đúng được một nửa của mình.
    Chúc em luôn vui, luôn xinh và luôn ngoan. Sẽ có khối kẻ ganh tị, kể cả con bé kia ấy chứ! Chị thật!

Chia sẻ trang này