1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nên xử lí thế nào

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ThucVien, 18/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Thực ra , xinh + ngoan + " côn đồ " thế này mới là 1 người fụ nữ hoàn hảo,
    Ai cũng nên có 1 chút mạnh mẽ và tàn bạo thì sống mới thú vị và có nhiều mầu sắc đc
    Con Mèo lúc hiền thì hiền thật, iu thì iu thật nhưng lúc săn chuột thì cũng thật tàn bạo, nhai đầu chuột tanh bành.
  2. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    mọi việc đều có thể xảy ra, cuộc sồng là thế,nghĩ gì thì làm thôi.
  3. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Chủ topic đanh đá quá, chắc là ngoan nhưng ko hiền Kệ xác 2 ng` đấy. Nói thẳng cho anh kia là bạn biết hết cả rồi, nói dối cái mặt anh trông tức cười lắm. Nếu còn yêu thì nhẹ nhàng giữ lại, còn ko thì nhắn cho chàng cái tin "I don''t want you anymore. Giờ anh muốn làm j thì làm! Bye!" rồi chuẩn bị hành lý đi đón ng` yêu mới hơn hẳn anh kia, xong.
    Cũng may là chủ top tức giận quá lấn hết cả đau khổ. Đau mới khổ chứ tức giận sẽ qua nhanh thôi.
  4. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Vote 5 sao chói lọi.
    Em gái ngoan hiền và xinh đẹp đang tức tối thôi, khi nào hết tức thì cũng quên cái chuyện trả thù ngay ý mà
  5. ThucVien

    ThucVien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị . Khi đọc bài của chị em cảm thấy được an ủi rất nhiều vì có chị hiểu em . Cái em thấy buồn nhất là câu nói dối kia. Cứ nói thẳng 1 câu anh không yêu em nữa , ukie , em sẽ ra đi ngay lập tức , cho họ ở lại bên nhau . Mấy ngày qua em đã suy nghĩ rất nhiều . Chuyện gì phải đến thì nó sẽ đến . Đã gắn bó với nhau từng đấy thời gian , em nghĩ là cái gì anh ta đã muốn là anh ta sẽ làm , không có cách gì khuyên nhủ được , mà khuyên nhủ thì cũng chẳng phải trọn vẹn con người đấy nữa . Thật tiếc khi yêu thương được đáp trả lại như thế . Đúng là "vàng rơi không tiếc tiếc công cầm vàng"
  6. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Trời ơi! Giận quá mất khôn rồi.
    Cách hay nhất là giờ kiếm 1 hotboy rùi rủ hắn đi xem phin cùng. Xong rồi mua 1 đôi vé nữa mời hai bạn kia luôn.
    Rất là cao thượng. Rất là fair-play.
    (Gợi ý trên chỉ mang tính tham khảo, không phổ biến thực hành )
  7. ThucVien

    ThucVien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    hình như con bé kia đã từ chối thằng kia. Giờ em chả cười được . Cảm giác vô cảm với mọi thứ. Ha ha lúc ngỡ là vui hóa ra không phải . Đã lẳng lặng ra đi để chúc anh hạnh phúc . Xem ra từ nay phải cố sống cho tốt , vì nhân quả có khi thật gần. Cảm ơn mọi người đã cùng em chia sẻ cảm xúc . Hi vọng không có ai phải đau khổ nữa
  8. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    * đâu, chả thấy thêm * nào cả
    Đúng! Ai đó đã rất đúng khi nói 2 câu:
    "Cầm vàng mà lội qua sông
    Mất vàng ko tiếc, tiếc công cầm vàng"
    Ko ngờ chuyện tình cảm của 2 bạn kia lại kết thúc mau đến vậy, thế mà chị cứ ngỡ anh chàng, chị nàng đã tìm thấy một nửa đích thực nên rũ bỏ mối thâm tình cũ. Thôi, chuyện đã thế thì cứ để nó diễn ra thế em ạ. Mà em có ko muốn thế cũng ko được.
    Chị mừng vì em đã có sự bình tĩnh trở lại. Ít nhất là ko máu lửa sôi sục tìm kế trả thù, mà đi vào trầm lắng và suy ngẫm (dù đang rất buồn). Đừng nặng nề vào chuyện này nhiều em nhé! đừng tự làm khổ mình khi mà chả ai khổ, cũng chả ai biết mình khổ . Quan tâm nhiều đến những chuyện khác, và nhữg người khác. Và có yêu ai đó sau này thì chớ có nặng tình quá, chớ có hết mình quá, chớ có đặt niềm tin quá, để rồi cái nhận được ko là bao nhiêu (thậm chí là sự phản bội) khiến mình sụp đổ, thất vọng (Chị cứ khuyên em thế thôi chứ chị chẳng biết mình có làm được ko )
    Được Queen sửa chữa / chuyển vào 19:24 ngày 19/11/2008
  9. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hú hồn. Theo dõi cái topic này nãy giờ. tưởng chừng như sắp có án mạng. May quá. cuối cùng em gái vừa xinh vừa ngoan đã lấy lại bình tỉnh
    Thiện tai thiện tại. Có câu ;Một đời ta bằng ba lần đời nó.
    Chẳng có ai có tư cách gì làm mình tổn thương cả. Nếu hắn bỏ rơi mình thì coi như hắn ko có diễm phúc có được mình.
    Vậy cũng là một điều tốt. Có phước ma ko biết hưởng thì sau khi mất đi . có hối hận cũng ko kịp rồi.
    Đối với hắn bấy giờ. Em gái hãy tỏ vẻ mình là người cao thượng. Đới xử với hắn như bình thường đồng thời chúc phúc cho hắn với người kia( pha thêm chút kiêu sa và mỉa mai hăn)
    Cái cảm giác tiếc nuối hối hận khi thấy cái mà mình tự vứt bỏ lúc trước này biến thành thứ quý gia trước mặt mà ko sao sỡ hữu được. Cảm giác thống khoái . mãn nguyện biết bao nhiêu.
    Cứ làm vậy đi. hahaha
  10. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    anh NGCK chưa hộ bạn ý bệnh chán yêu thương đi còn jề nữa
    cuộc đời vẫn đẹp sao,tình iu vẫn đẹp sao

Chia sẻ trang này