1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên xử lý cáo như thế nào đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Chevalier1981, 27/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chevalier1981

    Chevalier1981 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Nên xử lý cáo như thế nào đây?

    Viêt văn dốt nên không biết phải bắt đầu từ đâu, đại khái nó là như thế này...
    Ngày xửa ngày xưa, tớ quen một nàng cáo, cũng quý mến nàng và lập kế hoạch cưa cẩm nàng. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, gần một năm rồi nhưng kết quả vẫn tiến triển không như mong đợi, tức là nàng có quý nhưng nàng vấn rất ỡm ờ, nàng chỉ muốn mình và nàng nói chuyện ở nhà nàng như hồi ông bà cụ kị của nàng, rủ nàng đi đâu là nàng từ chối thẳng thừng, nhiều lúc không để ý đến cảm giác của mình, chẳng ngại mưa gió xa xôi, ngày qua ngày tạo cơ hội nhưng nàng vẫn một mực từ chối, nàng chỉ thích ở nhà nói chuyện, mà càng chuyện thì mình thấy nàng hơi hâm và cái tôi lớn quá, lúc nào nàng cũng chỉ thích theo ý của nàng, đi chơi hay làm gì cũng vậy theo ý nàng thì nàng mới làm chứ dù biết mình vất vả đường sá xa xôi vạn dặm nàng cũng chả mủi lòng.
    Kết quả, mình chán dek theo nàng nữa, một thời gian ngắn sau nàng nt cho mình nói là bản thân ích kỷ, ngốc ngếch và nói là sẽ thay đổi nhưng cảm giác của mình thì không nghĩ như vậy, cái tôi của nàng quá lớn, liệu nàng có thay đổi không hay nàng chỉ hạ mình khi thấy mình bỏ cuộc.
    Mình rất muốn quay lại với nàng nhưng mình rất ngán đến tận cổ cái tôi của nàng va ko biết bây h nên làm như thế nào. Minh sợ yêu nàng quá mặc dù vẫn còn tình cảm, chả biết nt, rất băn khoăn.
  2. khanhGT

    khanhGT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    bỏ nếu chưa yêu, đời cũng ko thiếu gái lắm, loại hâm hâm này em tránh xa nửa dặm sau khi phát hiện hiện tượng rồi
  3. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Khuyên chú có một câu thôi: Đơ?i co?n da?i va? gái thi? co?n nhiê?u! Chú hiê?u sao thi? hiê?u.OK?
  4. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đời còn dài gái thì nhiều không xuể, nhưng để tìm được một người mà mình yêu thì không phải dễ chút nào.
    Đọc bài của bác này cũng giống mình ghê, nhưng bây giờ thì mình cũng bye hẳn rồi. Chia tay chính là phương án tối ưu trong trường hợp này
  5. latrommi_suineg

    latrommi_suineg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    ặc mấy bác sao toàn cực đoan thé
    nhưng mà đúng là cái cô gái đó ích kỷ wé
    vứt đi ... ặc ặc
  6. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Đúng như cái em gì vừa nói, chú picture too big đừng có mà hành động cực đoan. Đọc trong BOX này anh thấy có khá nhiều trường hợp "kưa gái từ 1 thậm chí đến 5-6 năm mà không biết bàn chân của gái đó có 4 hay 6 ngón". Anh chỉ thấy đáng tiếc một điều, là nếu các chú kưa gái từ 1-6 năm.. cũng áp đặt được ý chí và tâm nguyện đó vào trong công việc và học tập, thì VN ta chẳng mấy chốc sẽ hóa rồng.
    Anh khuyên chú nên quay lại với em nó, xem xét cẩn thận và tỉ mĩ coi gỡ được cái gì thì gỡ.. dù sao thì với những năm tháng tuổi trẻ ngắn ngủi thì 365 ngày là khỏang tgian quá dài. Bỏ thì rất uổng phí, nếu may mắn thì biết đâu là em gái đang chờ chú đến nhà thu họach thì sao.
  7. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Yêu các em có cái tôi nhớn là mệt lắm đấy
  8. xautrai_ngheo

    xautrai_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bản chất con người khó thay đổi. Những người có cái TÔI lớn quá lại càng khó.
    Hãy coi đây là một bài học kinh nghiệm, tuy thất bại nhưng sẽ tốt hơn về sau.
    Nếu là mình, mình sẽ không quay lại nữa, mình cũng phải có cái TÔI của mình chứ.
  9. only_you_can_rock_me

    only_you_can_rock_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cũng khó thật,nếu chú yêu nó thật lòng và không muốn nó thuộc về thằng khác thì cứ thử tiếp tục một thời gian nữa thử xem, con gái mà, đứa nào mà biết cái giá của nó, nhất là những cáo xinh thì khoi nói làm gì, còn nếu chú thấy đuối quá thì....call cho anh, gái đối với anh cũng thường thôi...kaka
  10. AYELO

    AYELO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng thấy nhiều người chung cảnh ngộ, em đã từng bị giống y chang bác, em bỏ rồi .

Chia sẻ trang này