1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên xử lý cáo như thế nào đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Chevalier1981, 27/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bong_cuc_trang_new

    bong_cuc_trang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Hehe truân chuyên nhể ! Đúng là con gái mà có cái tôi lớn thì dây vào mệt lắm. Tớ cũng là một đứa con gái có cái tôi rất lớn nên tớ cũng biết thế. Người ta đến tuổi này tính cách đã hình thành khá ổn định rồi Hiệp sĩ Gà ạ, hầu như không thay đổi được đâu. Tớ không phải là cậu nên không thể biết là nên tiếp tục hay bỏ cuộc, cậu cứ follow your heart thôi Tuy nhiên yêu người là yêu cả đường đi lối về, cô ấy đã thế và sẽ còn tiếp tục như thế, cho dù có thể vì cậu mà thay đổi nhưng cũng chỉ được phần nào thôi, không thể thay đổi hoàn toàn được đâu. Người ta ai cũng có quán tính của mình, cho dù rất muốn và rất cần thay đổi đi nữa thì cũng phải rất quyết tâm và kiên trì, không thể ngày một ngày hai được. Cậu có muốn tiếp tục với cô ấy thì cũng cần chuẩn bị tinh thần trước, và kiên nhẫn với cô ấy nữa.
    Khả năng thành công là hoàn toàn có thể. Không biết cậu có trụ được đến khi đó không thôi
    Được bong cuc trang sửa chữa / chuyển vào 11:31 ngày 01/05/2006
  2. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Theo mình, bạn hãy cho cô bé một cơ hội.Nếu bạn cho cô bé một cơ hội thì cô ấy sẽ thấy bạn là một người đàn ông rộng lượng.Lần này, chắc cô bé sẽ vào "khuôn phép" thôi.
  3. Chevalier1981

    Chevalier1981 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người rất nhiều. Chuyện tiếp theo là như thế này ạ, chưa kịp bye nàng thì nàng đã bye tớ trước rồi, nàng nói là anh dự định đi học nên tốt nhất là bye, em yêu anh chỉ khổ mà thôi. Kết thúc một chuyện tình chóng vánh như trứng chưa kịp nở, nhưng dù sao như thế cũng tốt, happy ending
  4. bong_cuc_trang_new

    bong_cuc_trang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Ừ, thôi, xong rồi là xong. Hi vọng lần tới Hiệp sĩ Gà sẽ yêu một người ... ơ, khác hơn. Con gái thì chả muốn chê nhau đâu nhưng nói thật tớ thấy với cô này ... không đáng
    Tớ còn happy ending hơn nè Sau một loạt vụ bị chầu rìa đau lòng khổ sở nên cắn răng dứt áo rời khỏi HN dấu yêu. Thế nhưng đến khi chuẩn bị làm visa thì lại gặp mối tình đầu tiên, biết ngay từ đầu từ chuyện hồ sơ tớ làm đến đâu... nhưng everything still went on Chả đâu vào đâu nhưng mà cũng ... hay ho phết Hehe không tính sung sướng trên nỗi đau khổ của người khác đâu nhé, chỉ là nghĩ biết đâu cậu cũng thế
    Cậu đi học được cũng là mừng rồi. Đi cho biết đây biết đó đã đành. Mà hoàn cảnh khó khăn lại càng khiến mọi người quan tâm gần gũi nhau hơn. Rồi những chuyện thế này sẽ qua với cậu Keep hoping nhé

Chia sẻ trang này