1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên xử lý như thế nào đối với những người đàn bà lẳng lơ như thế?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi CarmenC, 28/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    xoá
  2. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Các bạn định nghĩa thế nào là lẳng lơ???
  3. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    To CarmenC:
    Bạn mình lấy chồng được 1 năm và hiện giờ đang chuẩn bị đón chào đứa con đầu lòng sắp ra đời. Chồng cô ấy là một người đàn ông có trách nhiệm và rất yêu thương vợ. Công việc của anh ấy thường hay xa nhà nên họ rất tin tưởng vào tình yêu dành cho nhau. ??? Trước khi cưới bạn mình khoảng hơn 1 năm, chồng cô ấy có tìm hiểu một cô gái ở cùng địa phương anh ta sống, nhưng do khác nhau về cách sống và suy nghĩ (theo bạn mình nói lại) thì họ không tiến xa hơn trong tình cảm. Vấn đề tương đối nghiêm trọng đây, yêu chưa lâu đã cưới, nên hai người này chưa thực sự hiểu nhau Cô gái chủ động đi lấy chồng, nhưng sau khi lấy chồng thì thường xuyên gọi điện thoại, nhắn tin cho chồng của bạn mình và hay bày tỏ sự thất vọng về cuộc hôn nhân của cô ấy. Đa số các cô gái sẽ không tâm sự với người yêu cũ! Trường hợp này đặc biệt đấy, nếu anh chồng là Vovo tôi đây thì còn giải thích được, chứ anh bạn ấy thì tôi không biết Thời gian đầu khi bạn mình biết về chuyện này thì chỉ im lặng không nói, tuy nhiên sau khi đám cưới của bạn mình diễn ra thì cô ấy công khai phản đối chuyện người đàn bà kia gọi cho chồng mình, cô ấy là một người rất tự tin và cao ngạo nên không bao giờ tự mình nói chuyện với người kia mà chỉ nói với chồng là " em k muốn anh tiếp tục làm cái thùng rác tâm lý cho người đó nữa" Và cho đến ngày hôm qua, cô ta tiếp tục nhắn tin với nội dung chủ yếu đại ý như là "Bảo vợ anh đừng lo, chúng ta chỉ là bạn và mong được chị ấy coi em như một người bạn phương xa". OK, em là bạn phương xa có lo lắng cho hạnh phúc của gia đình anh không? Theo lời bạn của Carmen thì người đàn bà kia vừa mới có con, và chồng của bạn Carmen đã từng một lần nói với cô ta là đừng gọi điện, nhắn tin hay liên lạc nữa vì đối với anh ta gia đình rất quan trọng ( cô bạn của Carmen không trực tiếp nghe mà chỉ là chồng nói lại). Một năm chưa phải là khoảng thời gian để hiểu một con người nên Tuy nhiên việc người đàn bà này tiếp tục gọi và nhắn tin bằng những số điện thoại lạ vẫn xảy ra. Và bạn của Carmen rất muốn tin chồng mình không có lỗi gì trong chuyện này, nhưng lòng tin của cô ấy dành cho chồng mình có vẻ bị tổn thương, tình yêu dễ làm cho con người ta quên mất lý trí, nên dễ sinh ra nghi ngờ, dễ bị sự nghi ngờ ấy làm cho tổn thương, anh chồng vì sợ chị vợ ghen hay nghi ngờ quan hệ của mình nên không dám nói hết sự thật cho vợ nghe, nếu là tớ thì tớ sẽ kể cho vợ, và chiều hôm qua, khi nhận được tin nhắn thì chồng cô ấy trực tiếp gọi cho người đàn bà kia, sau khi đã biết chắc đó là cô gái cùng quê với mình ngày trước thì anh ấy nhắc lại nội dung là hãy đừng gọi điện và nhắn tin liên lạc nữa. Uh, đã dùng đến biện pháp mạnh mà vẫn...
    Bạn của Carmen bây giờ không biết phải làm gì để giải quyết chuyện này, và chuyện này nếu tiếp tục xảy ra thì chắc chắn cô ấy sẽ buồn thật nhiều. Nếu tôi là anh chồng, khi sự việc xảy ra thường xuyên đến mức có thể làm cho vợ mình buồn thì sẽ có một buổi tâm sự với vợ về chuyện này và đi đến thống nhất quan điểm, nếu cô ấy không muốn tôi tiếp tục thì tôi sẽ chuyển nhương vụ "làm ăn" này cho một người bạn nào đó của tôi tiếp quản, có gì mà khó? Không lẽ chúng ta chịu bó tay với những người đàn bà thích à ơi như thế? họ mới chỉ à ơi qua điện thoại mà đã thế rồi, nếu à ơi ngay bên cạnh chắc là không còn gì để nói, cô gái đó chủ động chia tay chàng trai, rồi lại chủ động quay lại tâm sự, việc này cũng bình thường, nhưng chẳng lẽ cô ấy lại hiếm bạn bè đến thế? Không phải là có ý định đem tình cảm của anh người yêu cũ của mình ra làm game đấy chứ? Đấy là xét về góc độ một vài sự nhìn nhận vấn đề, một vài khía cạnh, và cái nhìn của một vài người. Nếu ở nông thôn thì việc tìm hiểu chỉ là tìm hiểu, chưa chắc đã phải là yêu, dù sao hai người này cũng có quan hệ tình cảm với nhau, và nếu cô ấy cảm thấy anh bạn này thực sự tốt, là người duy nhất mà cô ấy tin cậy để có thể tâm sự thì cũng là chuyện bình thường, nhưng nếu cô ấy là người biết nghĩ cho người khác thì cô ấy cũng phải cảm thấy ngại chứ?
    Giải pháp đổi số điện thoại như Xuong_rong_78 nói là rất hay, im lặng không trả lời cũng được, nhưng anh ta sẽ cảm thấy áy náy, mà người ta cần lời khuyên thì cũng chỉ cần một thời gian thôi chứ, sao lại cần mãi thế, hình như em muốn lấy anh làm chồng thì phải? Em cần một người bạn để tam sự lắm phải không? Hay là em tâm sự với vợ anh nhé, phụ nữ dễ đồng cảm với nhau hơn, trước lạ sau quen ấy mà, em chỉ cần một người bạn phương xa thôi, thì người đó là anh hay vợ anh thì cũng thế
  4. CarmenC

    CarmenC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    1.279
    Đã được thích:
    0
    CarmenC xin đính chính lại là "bạn gái Carmen rất tin tưởng vào tình yêu đức ông chồng của cô ấy dành cho mình", đó là tác nhân giúp cho họ sống hạnh phúc bên nhau.
    Trước khi cưới bạn mình khoảng hơn 1 năm, chồng cô ấy có tìm hiểu một cô gái ở cùng địa phương anh ta sống, nhưng do khác nhau về cách sống và suy nghĩ (theo bạn mình nói lại) thì họ không tiến xa hơn trong tình cảm. Vấn đề tương đối nghiêm trọng đây, yêu chưa lâu đã cưới, nên hai người này chưa thực sự hiểu nhau Không có khái niệm về thời gian cho sự hiểu nhau trong tình yêu. Thực tế đã có biết bao nhiêu đôi tình nhân đã từng quen biết và yêu thương nhau một thời gian rất dài, nhưng sau khi kết hôn vẫn không có hạnh phúc?.
    Việc giải quyết đối với những đức ông chồng không phải là việc khó, mà cái khó đây chính là cách xử lý với những người đàn bà thích à ơi kiểu này, đàn ông thì thường họ không muốn nặng lời, nhất là những người họ đã từng một thời có cảm mến, và khi người chồng đã nói thẳng ra là đừng liên lạc nữa mà cô ta vẫn cố tình thì chứng tỏ người đàn bà này không phải người có lòng tự trọng, có thể gọi là lẳng lơ. Nếu áp dụng biện pháp nói chuyện trực tiếp với gia đình chồng cô ta thì đó chỉ là giải pháp sau cùng vì suy cho cùng thì cô ta cũng có gia đình, có con cái, đó không được nhân đạo cho lắm (theo CarmenC)
    Cho đến bây giờ CarmenC không còn nghe cô bạn mình nói về chuyện này nữa, nhưng mình biết cô ấy sẽ không quên chuyện này dễ dàng đâu. Nếu có chuyện gì lằng nhằng thì cô ấy sẵng sàng tùng xẻo cả đức ông chồng lẫn người đàn bà kia. mặc dù bên ngoài luôn tỏ ra là ta đây không thèm chấp....
    Thế mới biết " mộng mơ có chăng chỉ là những mộng mơ, chẳng có thiên đường bao giờ"!!!
  5. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Giải quyết bằng cách: À ơi lại chồng của người đàn bà lẳng lơ kia với 2 mục đích
    1- Để cho cô kia biết cái cảm giác chồng mình bị người khác à ơi
    2- Để bản thân mình biết được cảm giác à ơi chồng người khác nó thế nào mà người ta lại thích
  6. chuabaogiocuoi

    chuabaogiocuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Có cần thiết phải như vậy không? Tôi đồng ý là có nhiều thằng như thế thật nhưng không có nghĩa tất cả đều thế, cái thằng tôi không thể quan hệ với người mình không yêu được...
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Bạn wawa này hỏi hay thật. Tôi nghĩ rằng cô bạn của Carmen đã quan trọng hoá vấn đề. Nếu như cô ấy có thể bớt cao ngạo và nói chuyện thẳng thắn với chồng thì tất cả mọi phía đều thanh thản. XIn post tặng CarmenC:
    Trong đêm thanh vắng
    Của tác giả TÔ HOÀNG đăng trên mục Tản mạn của báo LAo Động số 143/1996.
    Đã quá 11 giờ khuya. Chuông điện thoại bỗng đổ hồi. Từ đầu dây bên kia một giọng đàn bà vọng tới: "Dễ đến gần năm nay không điện thoại cho ông bạn. Vẫn khoẻ mạnh, bình thường chứ? Mình buồn quá ông ơi, chẳng biết ai tâm sự cho vơi bớt đành quấy nhiễu ông đây. Lão chồng tôi trở lại tật cũ: Rượu vào về nhà vớ được thứ gì là đập vào mặt, vào đầu tôi thứ ấy... Mà ông biết đấy, tôi suy tim độ ba rồi. Ông ơi, tôi chỉ còn một cơ may: Tháng sau con gái tôi sinh, tôi sẽ xuống ẵm con cho nó mới mong thoát khỏi cơ cảnh này thôi". Im lặng. Rồi giọng nói ngàn ngạt nước mắt kia lại cất tiếng: "Bạn có thể thực hiện một yêu cầu của mình không? Mà phải làm ngay cơ! Bạn hát đi, hát cho mình nghe bài Lá Đỏ như thuở nào ở Binh trạm 47, đêm đêm giải phóng mặt đường cho xe vào rồi, bạn thường hát cho bọn mình nghe ấy...".
    Người đàn ông đầu dây bên này không nỡ từ chối. Nhưng chỉ vừa hát được hết câu thứ hai, từ trong buồng, tiếng bà vợ ông đã gào lên lảnh lót: "Có muốn đi trại tâm thần Biên Hoà không thì bảo. Thành ông nội, bà ngoại cả rồi mà nửa đêm còn ông ổng những "lộng gió" với "ào ào lá đỏ", không biết dơ dáng à?". /.
    -------------
    Tôi nghĩ rằng CarmenC và bạn của bạn chưa bao giờ tin vào tình bạn khác giới phải không?
  8. CarmenC

    CarmenC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    1.279
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi cũng có những người bạn khác phái, những người bạn thân để có thể chia sẻ vui buồn cũng như giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Tuy nhiên, tình bạn chân chính phải xuất phát từ những khởi đầu trong sáng như: tình bạn thuở hoa niên, tình bạn lúc còn đi học, tình đồng nghiệp... chứ một khi đã xuất phát từ cảm mến thì hoặc là thuộc về nhau (kết hôn), hoặc là người tình, hoặc là chia tay chấm dứt với quá khứ chứ không có cái tình bạn trời ơi ấy được. Nhất là theo quan niệm của tôi, người đàn bà khi đã có gia đình thì toàn tâm toàn ý lo cho gia đình, những người đàn ông trong quá khứ nên xếp kĩ vào một góc trong tâm hồn, vì quá khứ là không thể nào thay đổi cũng như không thể đốt cháy thành tro được.
  9. Pi_givenchy

    Pi_givenchy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Thế cảm giác của vịt thía nièo ?
  10. Kenta

    Kenta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mọi người lại qui chụp ngay rằng người đàn bà đó lẳng lơ nhỉ?
    Người ta cần chia sẻ niềm vui, nỗi buồn. Cũngnhư các bạn ở đây, cần chia sẻ và đã có TTVN. Họ thì không, nên họ cần chia sẻ với những người đáng tin.
    Người vợ, người bạn của carmen như vậy là quá ích kỷ.

Chia sẻ trang này