1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên xử lý như thế nào đối với những người đàn bà lẳng lơ như thế?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi CarmenC, 28/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CarmenC

    CarmenC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    1.279
    Đã được thích:
    0
    Có người đàn bà nào khi yêu lại không ích kỉ trong tình yêu, nhưng cái ích kỉ ấy của bạn Carmen, vẫn trong giới hạn cho phép thì không có gì đáng bàn cãi cả.
    Còn với người đàn bà khi đã lấy chồng, đã có con mà còn tìm cách liên lạc với bạn trai cũ, than thở và kể lể để mong nhận được gì? Kể cả khi người ta đã từ chối thẳng thừng như thế, có chăng chỉ được tiếng là lẳng lơ, mặt dày mày dạn.
    Nên chăng khi đã quyết định không thuộc về nhau thì hãy giữ lại một chút tự trọng để người ta còn cảm thấy dễ chịu khi nhớ về mình.
    Còn tâm sự và chia sẻ thì người đàn ông đó đâu phải là đối tượng? và anh ta cũng đâu có muốn? Không lẽ chỉ có anh ta là người có thể chia sẻ hay sao?
  2. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Tôi đặt câu hỏi đấy cũng như cundc và Kenta đã nói, bạn Carmen chỉ dựa vào thế mà nói người ta lẳng lơ thì bạn có lẽ cổ hủ hơn cánh đàn ông chúng tôi. Mỗi người có một nhu cầu, hơn nữa giữa chồng của bạn bạn và người phụ nữ đó ngày trước đã có thời gian tìm hiểu nhau, yêu nhau, tất lẽ dĩ ngẫu họ phải có điểm chung và biết thông cảm cho nhau. Cho dù người phụ nữ đó có yêu đơn phương thì cái nhu cầu cần có người mình hoàn toàn tin tưởng và có thể hiểu mình để giải bày, để giải toả căng thăng thì đó không phải là điều xấu. Và mục đích của nguời ta càng không phải là xấu khi mà người ta đã nhắn lại với bạn của bạn rồi đó thôi. Cho tôi hỏi, bạn của bạn bảo là chồng mình đã từ chối thẳng thừng rồi, dựa vào đâu mà bạn của bạn chắc chắn là người phụ nữ đó vẫn tiếp tục khi bị từ chối? Hay chỉ nghe lời nói một bên. Mà nếu muốn chấm dứt chuyện này thì người vợ đó thực sự cư xử không khéo. Sao không gặp trực tiếp nói chuyện với người phụ nữ đó. Thứ nhất là để xác định chính xác họ có gì không? Thứ hai vừa là để hiểu hoàn cảnh của người phụ nữ đó, rồi nếu có thể thì dần dần chuyển những điều tâm sự đó sang bạn của bạn. Cùng là phụ nữ với nhau chắc chắn việc đó không khó để thực hiện.Việc đó thì rất có lợi, coi như bạn của bạn đã cô lập và kiểm soát đươc mối quan hệ giữa người chồng và người phụ nữ đó, hơn nữa người vợ có thể hiểu và từ đó có thể có những lời khuyên bổ ích giúp đỡ cho người phụ nữ đau khổ đó!
    Điều tôi nói ở đây là bạn đừng nghiêm khắc quá khi phán xét một con người chỉ qua những lời kể một phía mà mình chưa thực sự chứng thực, điều đó là thiếu khách quan. Giả sử điều bạn quy kết không đúng sự thật thì bạn đã xúc phạm đến người khác rồi đấy!
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến!
    Thú thật là cách đây không lâu tôi vẫn còn nghĩ như bạn. Nghĩa là tình bạn khác giới phải xuất phát từ những khởi đầu trong sáng như: tình bạn thuở hoa niên, tình bạn lúc còn đi học, tình đồng nghiệp... chứ một khi đã xuất phát từ cảm mến thì hoặc là thuộc về nhau (kết hôn), hoặc là người tình, hoặc là chia tay chấm dứt với quá khứ chứ không có cái tình bạn trời ơi ấy được. . Phải, tôi đã nghĩ thế đấy.
    Bản thân tôi cũng đã trải qua vài cuộc tình. SAu khi chia tay, những người kia vẫn quan tâm và luôn nhắn nhe tôi rằng: "Bất cứ khi nào em cần chia sẻ với anh, hãy nói cho anh biết để anh được giúp em." Thế nhưng tôi cũng khôngbao giờ liên lạc, thậm chí tôi tránh mặt họ, và luôn làm ra vẻ khó chịu khi phải tiếp xúc với họ.
    Thế nhưng giờ thì khác rồi. Tôi biết rằng đối với đàn ông. họ khác mình. ĐÀn ông là cái gì đó đồng nghĩa với Rộng lượng. Khi tình yêu không còn, đối với đàn ông, người tình cũ vẫn đáng được chân trọng nếu thật sự cô ta là một người đáng như vậy. VÀ đàn ông đối với người tình cũ không có một tình cảm nào khác ngoài tình bạn, và hơn thế nữa thì chỉ có thể là một người anht rai lo cho em gái. Vậy thôi.
    CArmenC ạ, tôi cho rằng bạn nên đánh giá lại người phụ nữ bị cho là "lẳng lơ" kia. Liệu cchị ta có một cái gì đáng quý đến nỗi người chồng của bạn bạn không nỡ từ chối những chia sẻ của chị ta? Theo tôi, nếu người đàn bà kia thật sự lẳng lơ và xấu xa, thì không bao giờ chị ta được một người đàn ông nào coi trọng đến thế. Anh chồng của bạn bạn đã chịu đựng sự khó chịu của vợ để chia sẻ tâm sự của chị ta, ắt anh ấy cho là xứng đáng. NẾu không...
    Vâng, nếu không thì người có vấn đề chính là NGƯỜI CHỒNG.
  4. HOANGDUNGPC

    HOANGDUNGPC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    tốt nhất là cứ đưa số điện thoại của cô ta cho tôi, tôi sẽ đảm nhiệm vụ này, cô ta sẽ chẳng bao giờ gọi điện cho ai khác ngoài tôi ra nữa..... (hì hì cái khác biệt của sự tuyệt vời là ở chỗ đó)
  5. chaunghe

    chaunghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    2.818
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề của bạn CarmenC đưa ra theo tôi tất cả là do người đàn ông quyết định hết. Nếu người đàn ông bản lĩnh thì anh ta sẽ có cách xử sự đúng đắn để giải quyết vấn đề, vì vấn đề chính do anh ta gây ra. Chắc chắn anh ta có trả lời tin nhắn và điện thoại, điều đó làm cho người đàn bà săn đuổi anh ta sẽ thêm tin tưởng anh ta hơn. Chính anh ta nhen nhóm cho cô ấy những tia hy vọng của cô ta. Theo tôi nếu người đàn ông không tự giải quyết được vấn đề thì sau này cũng sẽ vẫn xảy ra tình trạng trên mà thôi, và vấn đề chỉ là thời gian thôi bạn ạ ! Tất nhiên bây giờ người đàn ông vẫn nói là không muốn gặp, nhắn tin, nhưng chỉ là hiện tại thôi !
    Tôi nghĩ anh chồng trên là một người đàn ông nhu nhược !
  6. ghet_con_gai_cinh

    ghet_con_gai_cinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    Xử lý người đàn bà lẳng lơ? thật là buồn cười quá. Tốt hơn là nhìn lại bản thân 1 thằng đàn ông chắc nó có vấn đề. Người phụ nữ luôn đẹp, mang họ ra để xử lý làm chi?
  7. over30

    over30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà đúng thật phức tạp. Ngồi buôn dưa thì kg sao. Sao kg bảo chồng là hãy bảo cô đó tâm sự với em, cùng là con gái thì dễ hiểu nhau hơn.
    Mà có mổi chuyện đó mà đã làm căng rồi. Có gì đâu cơ chứ.
  8. bowling_bida

    bowling_bida Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện này đọc xong thấy quen quá à, hình như đã có ở box nào đó rồi, hoặc ở báo HPGĐ thì phải
  9. g9

    g9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Chính xác. Tớ cũng nghĩ vậy, vấn đề là ở anh chồng, cứ không trả lời tin nhắn, ĐT mãi thì cô nàng kia có dày dạn thế nào cũng chán thôi. Tớ này, kinh nghiệm đầy, tin nhắn, ĐT từ những số ĐT không thích, tán tỉnh lăng nhăng cứ không trả lời chừng 3 lần là họ chán, không gửi nữa đâu. Lần sau cứ tiếp tục thế, là xong cả.
    Tớ nghĩ đổi số ĐT chỉ là phần ngọn thôi, phần gốc vẫn là anh chồng, bảo bạn gái bạn "quán triệt tư tưởng" cho him trước đi, rồi hãy tính đến việc đổi số ĐT. Nếu đổi số, bạn giữ sim lại, xài thử vài hôm, xem cô ta nhắn những gì cho chồng bạn, để tính tiếp có nên "xử tội" hắn hay không (có ác quá không nhỉ? ).
    Thật ra có nhiều phụ nữ vẫn cư xử như thế lắm, bạn đừng cho rằng họ lẳng lơ, họ không lẳng lơ đâu, chỉ hơi thiếu tự ái một tí thôi (có thể do buồn quá mà không suy nghĩ được, cũng có thể không nghĩ nhiều được đến thế).
    Còn việc ai bảo đi nói chuyện trực tiếp với cô nàng kia, thì việc gì phải nhọc thế. Mình nắm thì nắm thằng có tóc, nắm người mình chi phối được, ảnh hưởng được, nắm thằng chồng mình này, chứ đi nói chuyện với cô nàng kia, xui rủi lại gặp một con ngang tàng, chẳng coi ai ra gì, cóc cần biết thiên hạ nói gì, nó phang cho vài câu thì có mà tức chết. Gì thì gì, chứ đi tìm người ta đã là thua về "thế" rồi đấy các bác ạ. Em thì em chả dại .
    Mọi người cũng đừng trách bạn gì đó ích kỷ, dù tin tưởng đến mấy đi mà nhìn cảnh vợ/chồng/người yêu mình, ngồi với mình mà cứ nhăng nhít nhắn tin cho thằng/con người yêu cũ, chưa cần biết nội dung thì đã không thể chịu được rồi. Đấy là chưa kể nó nhắn tin một cái là vợ/chồng/người yêu mình cuống quýt xách xe chạy đi, tức lộn ruột chứ chả chơi. Ai dám bảo không tức?
  10. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Sử dụng chức năng divert của điện thoại.

Chia sẻ trang này