1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên xử lý thế nào - như trong phim

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi salsabeginer, 14/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. salsabeginer

    salsabeginer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Cách đây 1 tháng tôi và em tình cờ gặp nhau và thích nhau trong vài ngày, mọi thứ diễn ra rất nhanh cứ như quen từ lâu rồi vậy. Tôi đã sống ở HCM một thời gian và cũng hay công tác hanoi, em sống ở HN nhưng thường xuyen vào công tác HCM.

    Cách đây 2 tuần rủ nhau di Đà Lạt, tôi từ HCM đến, em từ HN đến, mọi chuyện diễn ra rất vui vẻ và lãng mạn (đến Y nhưng ko đến z => nói ra biết trước bị mấy cậu chửi là ngu, nhưng chỉ người trong cuộc mới biết câu chuyện này ntn), sau đó vẫn hay liên lạc trò chuyện và có xảy ra một truyện nhỏ nhưng đã giải quyết ổn thỏa

    Cách đây 1 tuần em báo tôi biết đồng ý về quê nhận dạm hỏi với một cậu bạn thân kém 1 tuổi, gần nhà, đã quen 8 năm (cậu ta thích và theo được mấy năm), hai gia đình hàng xóm thân thiết với nhau và ủng hộ hết mình

    Choáng váng, ko kịp trở tay. Nói chuyện với em rất nhiều (qua điện thoại), tuy nhiên câu chốt cuối cùng: "Nếu đó là quyết định của em, thì em hãy thực hiện, miễn em cảm thấy hạnh phúc là được", em khóc nhiều trong cuộc nói chuyện với tôi, tuy nhiên ko thấy ở em ý định từ bỏ mối này (có một số lý do nhà xa, công việc xa ...vv)

    Một tuần ko liên lạc em như đã hứa (hứa đến khi nào cả 2 có thể quên nhau thì có thể liên lạc lại), nhưng ngày càng nghĩ về em nhiều hơn

    Không nghĩ sẽ viết bài lên đây, nhưng buồn buồn lỡ viết ra rồi, các bạn đọc và cho ý kiến xử lý như thế nào nhé, có lẽ nên quên đi thì tốt hơn nhỉ?
  2. fragments

    fragments Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2010
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Tôi không phải người trong cuộc nhưng tôi cũng hiểu là xui cho cả hai bác, hôm ấy cô ta đến ... tháng :-"
  3. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Kính bác

  4. salsabeginer

    salsabeginer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn clip của bạn! nội dung clip rất quen thuộc :)
  5. thaomoc12345

    thaomoc12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    gặp nhau mà thích nhau luôn à, mới 2 tuần mà đi chơi xa riêng với nhau à, gái này có máu quá không nhỉ. chắc chắn trước bác cũng phải xơi vài anh rồi. nên mới mạo hiểm không tiếc gì cái ngàn vàng như thế chứ. mà bác yên tâm bác chỉ là một chút đổi gió của cô bé này thôi. bác cũng nên nghĩ thế cho lành
  6. nickhh

    nickhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    1
    bác chủ top bị xem là hàng backup , vui thì chơi thôi nhá ! Bác quen gái mà ko tìm hiểu kỹ tiểu sử của nó .
  7. dream_II

    dream_II Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2011
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Biết đâu đây là một chiêu bài để thúc giục bạn tiến xa hơn trong chuyện tình này.
  8. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Các ca như thế này thường có hai kết thúc:
    1. Cô dâu bỏ chạy trước (hoặc trong) ngày cưới.
    2. Chăn rau.
  9. xinloiemyeu

    xinloiemyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    1
    bác là hang secondhand
  10. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    hic, thứ 2 tuần sau mình cũng đi chơi xa 2 ngày 1 đêm với 1 gái, mà gái này chỉ mới đi chơi 1 lần (cafe +đi dạo+đi ăn+đi dạo nguyên ngày ^^, nói chung là ổn). Không biết là có giống như chủ topic không nữa.

Chia sẻ trang này