1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên xử lý Zai như thế nào???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chinhlaem, 27/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chinhlaem

    chinhlaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Nên xử lý Zai như thế nào???

    Tớ đang rất buồn và không biết nên xử lý Zai như thế nào?

    Tóm tắt 2 đứa cho các bạn rõ:
    Quen nhau hơn 2 năm, yêu nhau được 1 năm. Zai kém tớ 1 tuổi nên hai đứa phải đấu trang vất vả lắm về tâm lý để đến với nhau y nhau và duy trì tình yêu. Cho đến bây giờ thì 2 đứa phần nào hiểu nhau và rất yêu nhau. Trong khi đó 2 bên gia đình thì ra sức ngăn cấm, hiện tại 2 đứa hẹn hò vẫn phải kín đáo.

    Sự việc:
    Đêm qua, zai đi nhậu với anh em cùng cơ quan. Trong lúc nhậu có alo báo cáo với tớ là đang vui vẻ với anh em chỗ này chỗ nọ. Tớ ok, tại tớ vài zai hiểu và rất rõ ràng quan điểm, ai cũng có bạn bè và cũng phải vui chơi. Khi zai hoặc tớ đi chơi chỉ cần nhắn 1 tin là đang đi đâu với ai chỗ nào thì cứ là tẹt ga cho tới khi về nhà và cũng yêu cầu nhau là nhắn tin khi về nhà.
    Đúng như thoả thuận tớ để zai tung tăng, nhưng chờ mãi mà không thấy tin nhắn đã về nhà. 11h30 tớ sốt ruột alo cho zai thì máy không liên lạc được ( cái này tớ có thể hiểu lý do vì lúc trưa ở cạnh tớ máy zai đã gần hết pin ). Tớ alo cho 1 anh bạn cùng cơ quan mà tớ có lưu số thì anh ấy bảo anh em đã về nhà hết rồi.

    Tan nát, alo cho zai thì máy vẫn o liên lạc được.
    Tớ không ngủ được, suy nghĩ lung tung và đến 12h30 vẫn bặt tăm thì tớ bực mình lắm.
    Tớ quyết định tắt nhạc máy đt để đi ngủ.
    Kỳ thực là tớ không tài nào ngủ được.
    Đến 01h13'' máy đt nhấp nháy, Zai gọi bằng số nhà để chứng minh là đã về, tớ không nghe, phải đến cuộc thứ 6 thì tớ quyết định nghe vì thật sự là tớ muốn biết lý do về muộn.
    Zai, giọng lè nhè: MÁy anh hết pin, Anh nhậu với anh em xong thì đi chơi với thằng bạn học cũ của anh và bạn gái nó, sau đó bạn gái nó về thì 2 đứa đi chơi điện tử.
    Tớ bảo zai đi ngủ đi, mai nói chuyện.
    Zai bảo ngủ làm sao được, em làm sao thế, anh về lúc 12h 30 nhưng đi tắm rồi lên sạc pin nhận được tin nhắn của em và lấy máy bàn gọi cho em.
    Tớ không biết nói gì hơn và nhất quyết bảo mai nói chuyện tớ sợ lúc đó tớ sẽ nóng lên mất khôn, mới lại chỉ cần biết zai đã về nhà là tớ yên tâm và bớt giận phần nào rồi.
    Zai cố nói thêm: Mai anh bảo mẹ là em về nhà chơi nhé. Câu này lúc đó không có giá trị tích cực với tớ mà ngược lại tớ nghĩ zai đang nịnh tớ.
    Tớ suy nghĩ: Bình thường mỗi lần đi chơi zai đều nhắn tin trong lúc đi chơi. Nếu hết tiền hoặc hết pin zai hay mượn máy của bạn bè nhắn 1-2 tin cho biết tình hình.

    Tớ muốn xem thái độ của zai như thế nào tớ lại nhắn 1 cái tin: Cho em sdt của bạn anh.
    Zai gọi lại ngay lập tực bảo lấy làm gì, giờ này em gọi cho nó không hay.
    Tớ bảo em không vô duyên mà gọi lúc này, em không thể lấy sdt của bạn anh à.
    Zai bảo không phải, chờ anh anh đọc cho.
    Xong tớ bảo zai đi nghỉ đi có gì mai nói chuyện.

    Tớ chỉ xin số để xem thái độ của zai thể nào thôi chứ cho đến tận bây giờ tớ vẫn không gọi.

    Nhưng trong lòng thấy ấm ức và buồn về zai lắm. Hai đứa xác định chuyện lâu dài mà tớ thấy zai vẫn vi vu lắm, thích tụ tập bạn bè nhậu nhẹt, lại còn chơi điện tử muộn mới về làm tớ lo lắng cho một tương lai xa hơn, với hoàn cảnh của 2 đứa mà không có 1 tình yêu lớn, trung thực thì khó mà tiến tới đích.

    Nên hiểu như thế nào và xử lý như thế nào. Mong các bạn phân tích kỹ giúp tớ với.
    Tớ cảm ơn các bạn nhiều.
  2. bodyguardc8

    bodyguardc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    ÔI giời có thế mà đòi sử ng ta, zai như thế là ok lắm rồi đấy, đòi hỏi gì nữa
  3. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Mình mà có con bạn gái lèm bèm thế này thì chia tay ngay ! Chưa yêu nó đã trèo lên cổ rồi , chắc lấy về thì địa chỉ thừơng trú là gậm giường lắm !
    p/s Gái : hãy Bao dung , vị tha , hay bất cứ cái j em được học về lòng nhân ái , yêu thương giá trị con người ,,, Em nên nhớ em đang có lợi thế hơn người em yêu đó là : Tuổi già ( hơn nó 1 tuổi ) ... Em đang trên đà đi về phía chiết khấu giá trị đấy ! Nới lỏng dây ra ,,,!
  4. hayumi_88

    hayumi_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Con zai mà thj thỏang có nhưũng lúc đàn đúm tụ tập bạn bè như thế, biết gọi dt về là ng0an rùi, với cả zai bạn còn trẻ con nên mới thế mà...bạn cứ đến nhà zai chơi đj
    đừng nóng giận quá nhé
  5. heo1986

    heo1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    yêu nhau mà quản lý nhau như tù giam lỏng thế này thì sớm hay muộn zai cũng chan đấy.Nên nhớ zai cần là cần 1 người biết quan tâm chia sẻ chứ k phải cần 1 bà mẹ nuôi,chủ top hiểu chứ?
  6. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Cặp này cư xử thế này là hoàn hảo rồi còn cần tư vấn gì nữa
  7. yoyo226

    yoyo226 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    mọi chuyện bt mà,zai này là quá đc rồi,bạn còn lăn tăn j nữa,bạn nên tâm lí 1 tý k có ngày mất ngy đó
  8. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Chắc em này đang âm mưu cướp chính quyền !
  9. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    ng ta bảo là được voi đòi 2 Bà Trưng íh mà.
    khổ nhờ, mình cũng 1 thời lầm lạc như thế này.
    nhưng mà là ngược lại, bị ng iu quản như quản con
    bi giờ thì..." là con gái độc thân thật tuyệt "
  10. vinachina

    vinachina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    quá ngoan rồi ko ai cho xử lý

Chia sẻ trang này