1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên xử lý Zai như thế nào???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chinhlaem, 27/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. arsenal8660

    arsenal8660 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    yêu chị là khổ thế đấy, haizzzzzz
  2. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, zai của bác giống hệt zai của em, đi đâu cũng báo cáo. Cơ mà bác to tát vấn đề quá, đúng là zai kém bác 1 tuổi nhưng bác lại kèm như kèm kem thế. Con trai cũng có nhứng lí do riêng, có bạn bè, có tụ tập. Và bản thân con gái mình cũng thế? Bác ko hiểu nếu như zai nhà bác mà kèm bác như thế thì bác còn khó chịu đến mức nào.
    Zai em ở Hn, nhiều khi cũng đi bù khú với bạn bè, cũng ngồi chơi điện tử đến đêm muộn. Nhưng mà ít nhất nó cũng lành mạnh bác ạ. Chứ nếu mà bay lak thì kòn sợ hơn ý. cái gì cũng nên nhìn mặt tích cực chứ nhỉ? Ko thì yêu nhau làm sao được?
  3. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Chính xác là không tin thì đừng yêu !
    Nói ra không phải bao biện cho cánh đực hay đi chơi về khuya đâu ,nhưng quả thật nhiều khi bắt buộc phải tắt máy , nằm im ,đợi gió yên biển lặng cơ ! Chưa kể đang đi chơi với bạn mà lại bị kèm như thể kèm kem , mất sĩ diện lắm , bạn bè nó trêu là mẹ trẻ gọi à đấy ! Nghĩ cho nhau những cái khó nói đi !
  4. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    ném đá nốt phát cuối cái topic này
    nchung là cho dù vỡ ra được chân lí rồi, tìm được hướng đi tới với Đảng rồi thì chị chủ topic cũng còn lâu mới tới được Tây Trúc thỉnh kinh.
    Cứ đêm nằm vỗ gối, nước mắt đầm đìa, ruột đau như kắt mà đoán xem tối nay anh ý đi đâu làm gì ,sao đthoại lại tắt, sao không lấy máy bạn nhắn về, vân vân và vân vân.
    GIờ thì " Làm con gái thật khổ "
    đi đây ạh
  5. homesick86

    homesick86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    tính cô này là thích được phục tùng và tuân theo ấy mà,mọi người đừng lo,chỉ nên thương cho anh ấy thui.
  6. ugly_boy_stupid

    ugly_boy_stupid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Không có chn gì đâu,biết là máy hết pin rồi thì còn giận dỗi gì nữa?zai nhà bạn thế là bt
  7. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    ny em mà quản em thế em lại chẳng quát lại, cho cái bánh đập ngay
  8. FatBlackChicken

    FatBlackChicken Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Zai đi chơi, nhậu nhẹt thì thỉnh thoảng quên báo cáo cũng là chuyện đáng thông cảm mà. Zai tự lo được thân zai, lo giùm làm gì tổn hao nơron thần kinh. Hết pin thật, về còn biết gọi lại, thái độ biết lỗi là ổn rồi.. say quắc cần câu về nằm vật ra ngủ luôn thì chắc cậu lo chết luôn nhỉ?
    Có thể là zai vừa phải xa cậu nên buồn và nhớ mới tụ tập cùng anh em cho đỡ buồn đấy! Chỉ về muộn 1 chút thôi, có gì đâu mà phải làm to chuyện. Cứ bảo zai: anh làm hại em lo lắng suốt 1 đêm, anh phải đền làm em thật hạnh phúc 1 tuần để bù đắp. Thế là ổn, nhỉ?
  9. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.955
    Đã được thích:
    177
    E này mà là ng` yêu mình thì
  10. traitimlanhgia_hanoi

    traitimlanhgia_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Em mà bố láo với gái nhà em thế này chả ăn ngay mấy cái cùi chỏ vào hàm với mấy khẩu tay Vịnh Xuân vào một cơ số thứ hic .......nghĩ vẫn thấy sợ

Chia sẻ trang này