1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên xử lý Zai như thế nào???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chinhlaem, 27/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Anh là anh cả đời không bao giờ biết đánh vần từ lăng nhăng. Anh á, anh nói thẳng tuột cho nó nuột.
    @ chủ topic: giai ngoan nhờ, được dạy dỗ bài bản. Cố gắng dậy tiếp em ơi, chuyển hóa giai thành con hay cháu luôn cho giai sợ .
    Đùa thế thôi, nghĩ cho giai ít thôi, 1h30 lo mà đi ngủ. Lo quá mệt người mà lại hại cho mối quan hệ.
  2. pi

    pi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Thế ạ
    Chủ topic , zai đã biết xin lỗi thì nên bỏ qua , chẳng nên suy nghĩ nhìu tự hành hạ mình làm j`
    vẫn biết là khi ko liên lạc được rất là khó chịu , rất là lo lắng ko hiểu có chuyện j` xảy ra với ny mình ko nhưng khi biết ko có chuyện j` nên giả vờ giận dỗi tí ti thôi đừng nghĩ mọi chuyện phức tạp quá làm j`
    nếu từ đầu đã xác định ai cũng có khoảng trời riêng để thoải mái thì cứ nghĩ thoáng thoáng 1 tí là được rùi
    nhìu khi zai ko mún bạn bè nghĩ là mình bị gái nó quản lý đâu , mình là gái cũng thế thui
  3. chinhlaem

    chinhlaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Thế ạ
    Chủ topic , zai đã biết xin lỗi thì nên bỏ qua , chẳng nên suy nghĩ nhìu tự hành hạ mình làm j`
    vẫn biết là khi ko liên lạc được rất là khó chịu , rất là lo lắng ko hiểu có chuyện j` xảy ra với ny mình ko nhưng khi biết ko có chuyện j` nên giả vờ giận dỗi tí ti thôi đừng nghĩ mọi chuyện phức tạp quá làm j`
    nếu từ đầu đã xác định ai cũng có khoảng trời riêng để thoải mái thì cứ nghĩ thoáng thoáng 1 tí là được rùi
    nhìu khi zai ko mún bạn bè nghĩ là mình bị gái nó quản lý đâu , mình là gái cũng thế thui
    [/quote]
    Các bạn để ý 1 tí đi:
    Trong lúc zai vui vẻ tớ chẳng bao giờ alo hay nhắn tin lèm bèm nhắc nhở này nọ. Tớ chỉ muốn zai nhắn cho 1 tin là đi đâu làm gì, bao giờ về thì cũng nhắn cho 1 tin để biết tình hình.
    Tớ nghĩ trong tình yêu cũng phải có sự quản lý nhau. Lớn rồi cũng phải có nguyên tắc một chút, thế cứ đi chơi đến sáng rồi về nhắn cho 1 tin thế là ok sao.
    Tớ muốn lấy 1 người chồng biết nghĩ chứ không phải cái gì cũng đơn giản hoá được.
    Đi nhậu nhẹt bia bọt có cái lợi nhưng cũng nhiều cái hại: Hẹn hò khách hàng ký kết này nọ không sao đây chỉ là bạn bè bù khú, bia tĩ tã, rượu vô lối, mà cũng có thì có hoạ thôi, cũng phải giới hạn thời gian chứ không phải thông suốt từ chiều tới đêm.
    Như hôm qua đó, từ chiều đã đi ngồi bia với bạn, tối bảo đi loăng quăng, đêm lại vào Disco bar, ngồi đến 12h về.
    Cả ngày hôm qua tớ chẳng nói gì hơn cũng chẳng gọi cho bạn bè của zai vì tớ hơi thất vọng.
    Mọi người cũng nên đứng về phía tớ để nghĩ cho thái độ phản ứng của tớ.
  4. girlrock

    girlrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ zai của cậu cư xử thế là tâm lý lắm rồi, đừng trách cậu ấy nữa. Zai cũng cần có khoảng thời gian riêng chứ, cứ phải báo cáo vs cậu mãi như con báo cáo mẹ thế thì ...
  5. iamtheone

    iamtheone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    đa số comment đều khuyên nhủ chủ thớt nghĩ và hành động thoáng ra, đồng thời bày tỏ lòng cảm thương sâu sắc tới anh giai (em giai)
    Thế mà chủ thớt vẫn còn cãi chày cãi chối, nào là nên đặt mình vào hoàn cảnh của em , các bác mới thấy đc em sôi máu dư lào; nào là phải quản lý nhau, gọi dạ bảo vâng (thưa mẹ, con đi uống bia với bạn, xong rồi tối cho con đi loăng quăng tí mẹ nhé. Ôi bạn con lại rủ đi bia, con mải chơi do đam mê sau một thời gian dài k đc đáp ứng nên về muộn. Về tới nhà rồi con phải lụt cụt cắm sạc gọi thông báo cho mẹ ngay, con sợ mẹ giận con rồi bỏ con thì con lại bơ vơ, hic hic...)
    Chủ thớt đã hỏi ý kiến mọi người nên XỬ LÝ ntn, thì cũng nên tiếp nhận những ý kiến đó, và cố gắng thực hiện theo.
    Còn nếu trong lúc nóng giận, post bài xả giận, xong rồi vẫn giữ quan điểm (sai trái) của mình, thì cứ cầm cái đũa cả, bào giai vạch quần ra, xong rồi muốn làm gì thì làm
  6. chinhlaem

    chinhlaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Thế còn riêng thế nào nữa, đi chơi tít mít chẳng ai nói gì còn gì. Các bạn cứ nói từ báo cáo nghe nó nặng nề, thực ra là cho nhau biết tình hình thôi, đơn giản là để cho nhau được yên tâm.
    Tớ đi đâu làm gì zai cũng bảo là nhắn cho zai biết tình hình. Hai hôm nay thấy zai có vẻ vui chơi quá đà nên thấy lo lắng.
    Nhất là trong hoàn cảnh gia đình 2 bên ngăn cấm, hai đứa yêu nhau mà không dám thổ lộ với ai, chia sẻ với ai nên bản thân 2 đứa là nguồn an ủi của nhau.
    Tính zai nhà tớ là ham vui lắm, cái gì cũng nghĩ thật đơn giản, tính cả nể nữa...vì hiểu zai nên tớ hơi nghi ngại.
    Hiện tại 2 đứa đang phải xây dựng hình ảnh đẹp trong mắt mọi người, tạo lòng tin tưởng cho người lớn, zai cứ thế thì mẹ zai nghĩ rằng con trai họ con quá trẻ con, ham chơi thế này thì vợ con gì, chắc gì cô gái nó chọn kia đã là 1 quyết định đúng đắn của nó hay chỉ là vua đùa phúc chốc.
    Zai trở sống nề nếp hơn 1 chút thì mẹ zai cũng yên tâm phần nào và nghĩ rằng nó đã trưởng thành thật sự, yêu nhau bảo được nhau thế là ổn rồi.
    ( trước đây zai phá ghê lắm, nhưng là quá khứ nên tớ cũng o muốn bới ra làm ly do )
  7. JackDaiHiep

    JackDaiHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Nói chung nếu nó tái phạm lần đầu thì cắt lông ......... ch.......ân cho nó chừa, cái tội đi chơi loăng quăng. Nếu nó tái phạm lần 2 thì cắt...........tr.........ọc đầu nó đi cho nó sợ, hết lượn lờ gái mú. Phải thiết côn luật em ạ.
    Không phải em. Em vẫn chưa phải là em, chưa thể giữ bạn trai được.
    Tặng câu chuyện này :
    Một cặp vợ chồng tổ chức lễ kỷ niệm đám cưới vàng. Và một tờ báo ở địa phương đã cử phóng viên đến phỏng vấn ông chồng về bí quyết giữ gìn cuốc sống hôn nhân hạnh phúc. Người chồng kể:
    - Lúc đó là tuần trăng mật. Chúng tôi đi thăm Grand Canyon, quyết định đi một chuyến xuống dưới hẻm núi bằng con la. Đi chưa được bao xa thì con la của vợ tôi bị trượt chân. Joana, vợ tôi, đã nhỏ nhẹ nói: "Đây là lần thứ nhất".
    Chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Được một đoạn nữa thì con la đó lại bị trượt chân. Lần này, Joana cũng nhẹ nhàng nói: "Giờ là lần thứ hai".
    Được nửa dặm đường nữa thì con la bị trượt chân tiếp. Vợ tôi đã rút khẩu súng lục trong túi ra và bắn con la chết tươi. Thấy thế, tôi phản đối kịch liệt cách đối xử thô bạo của cô ấy. Khi đó, Joana nhỏ nhẹ: "Đây là lần thứ nhất".

  8. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    chả hỉu gì về truyện anh kia post
    nhưng em đã nói rồi mà, dù mọi ng có khuyên, tư vấn tnào, chị í vẫn giữ quan điểm của chị í thôi
    bản chất khó thay đổi lắm
    em là con gái em hỉu
    hi hi
  9. chinhlaem

    chinhlaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Nếu tình trạng đó cứ kéo dài và liên tục thì sao???
    Có vắt chân lên gối ngủ ngon được không.
  10. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    Em là em không muốn thằng nhóc nhà em tái phạm chứ gì?
    Thế thì em không giận nữa, giải quyết bằng hành động: cắt đi 1 thứ của nó cho mỗi lần nhìn thấy hoặc nghĩ lại mà sợ ko dám tái phạm.

Chia sẻ trang này