1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên xử lý Zai như thế nào???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chinhlaem, 27/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Mình bắt đầu hiểu chủ topic rồi ! Và theo như tình cảm học thì là : Nỗi đau này không của riêng ai nhưng cũng chẳng thể chia sẻ với ai ! Xin chủ topic đành lòng ngậm đắng nuốt cay hộ , anh em ở đây chúng nó toàn tư vấn láo , nghe làm j ! Chả đứa nào nó mở miệng cảm thông với gái ,lại cứ chằm chặp bênh zai ,rõ là là toàn lũ háo zai ,,nhờ chủ topic nhờ !
    Các bạn nữ qua đây rút ra được bài học nhá , phải kiên định với lý tưởng cách mạng (mặc cho thiên hạ nhẹ ngọt khuyên can) như chị chủ topic đây thì tình yêu nào dù bị ngăn cấm ,định kiến , phủ nhận của gia đình cũng sẽ ngày đơm hoa kết trái .
    Các bạn nam qua đây cũng rút ra được bài học nếu như lỡ có trao tình yêu cho 1 nửa luôn dùng lý trí để phân tích tình yêu , luôn có thiên hướng làm mẹ, luôn muốn ổn định ngay và nhanh cho cuộc sống gia đình ấy , và hơn hết là không tin vào bản mặt của mấy thằng nam ( các chú thôi - anh mặt non cực ! ) thì có những phương án sau :
    ---1 : kê cao cái gậm giường , thi thoảng còn có chỗ chui !
    ---2: Mua mâm hoa quả , lạy ba vái nhận làm mẹ nuôi !
    ---3: Chạy !
  2. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Uh thì cũng hiểu là chủ top nghĩ j, vấn đề ở chỗ bạn ko thik ng` yêu mình cứ phủ phê kiểu này, sợ ko tạo được lòng tin cho 2 bên gd hả? Có thể vì bạn hơn tuổi ng` yêu mình nên có những suy nghĩ dài hơi hơn. Mà họ cũng chỉ có đổ đốn 2 ngày thôi chứ mấy đâu, chưa đến nỗi. Chẹp, ng` ta chưa qua tuổi ham chơi thì phải đợi thôi, ng` lớn hay sâu sắc đâu phải là thứ có thể huấn luyện hay răn đe đàn áp mà thành được. Phải do tự bản thân mỗi ng` nghiệm ra sau khi đã trải qua một số thứ j đó khơ khớ thôi. Biết sao được.
    Còn về vấn đề đi chơi mà phải báo cáo báo chồn thì đúng là quá mệt đấy. Cứ nghĩ đến chuyện ngày nào cũng phải báo cáo (và nghe báo cáo) là thấy chán ngấy Cho dù có là quan tâm thì cũng mức độ thôi. Làm j sai đúng j bản thân mỗi ng` tự biết, chưa biết thì cũng cố mà biết, ai thèm đi quản lý mà cũng ai cần bên kia quản lý?! Ghét nhất cái kiểu ngày nheo nhéo chục lần "em đang ở đâu", chẳng nhẽ lại hằn học là "trong WC!!! Cạch!"
  3. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Bạn nì co bản năng làm mẹ lớn lao với những ng khác fái nhỉ ...
  4. chinhlaem

    chinhlaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hư gì trị ấy, zai nhà em không có tính lăng nhăng gái mú, cái này bạn bè và bản thân em cũng đã chiêm nghiệm rồi. Các anh cứ xúi em cắt, cắt cái gì ạ, đừng bảo e cắt cái ấy thì khổ em trước.
  5. tuancauchui

    tuancauchui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    con trai tầm tuổi này suy nghĩ đơn giản,hơi vô tâm,đó là tính cách chung khi yêu con gái thường nên pải bỏ qua thui,ko có gì đâu mà làm quá,quan tâm nhe nhàng con zi thích hơn mà mắng nhiếc,như thế con zai sợ ngy là mẹ thứ 2 lắm
  6. chinhlaem

    chinhlaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bạn nén đá tớ cũng vỡ ra được 1 tí rồi đấy, nói túm lại là nới cái chun ra 1 tí, tuy nhiên không phải thả lỏng cho muốn thế nào thì muốn đâu ạ. Không trị được nhau đảm bảo không vợ chồng gì hết.
    Tớ sẽ xem tình hình, nếu không dừng lại ở 2 ngày mà cứ tiếp tục như thế, tớ xem các bạn có nghĩ ra cách gì hay để trị không nhé.
  7. chinhlaem

    chinhlaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Híc, oan, từ ngày yêu zai tới giờ chưa mắng zai lấy 1 câu.
  8. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    tội nghiệp cho bạn zai của bạn nì quá
  9. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Nếu tiếp tục như thế thì anh thấy quyết định không vợ chồng j hết của em là cực kỳ sáng suốt ! Bỏ quách thằng đấy đi ! Em lấy đâu chả được chồng ! ...Tha cho nó đi nhá !!!! ( nó non dại lại ham chơi ,,số nó sau này kiểu j chả lấy được con vợ trẻ ,xinh ,ngoan ...gấp mấy ng yêu cũ của nó ,,) !!!-- Hạnh phúc của những người yêu nhau là khi thấy người yêu mình được hạnh phúc !!! ( thằng nào nghĩ ra câu này ,,đúng là sến và đểu thật , nhưng thôi dùng tạm !!!)
  10. chinhlaem

    chinhlaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Anh ko cần kích em đâu, đúng là o trị được nhau thì em nhả luôn cho em xinh tươi khác em ấy chén. Chứ chồng con ko lo làm ăn, xây dựng gia đình cứ bù khú bạn bè lâu không sinh bệnh này cũng tái bệnh kia.
    Con trai thì cứ được mở cửa lại nghĩ được vào nhà nên cái gic cũng có giới hạn của nó cả.

Chia sẻ trang này