1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên xử lý Zai như thế nào???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chinhlaem, 27/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Mời em sang webtretho nhé ! Ở đây là chỗ các đôi chim uyên ương đang thời kì quá độ từ tình bạn leo lên tình yêu mon men tình ,,rục nhưng nhất quyết cưới xin thì quit !
    Khi nào ở khía cạnh làm chồng con thì nó khác nhé , xây dựng tình yêu bằng 1 nền móng giả tưởng về cuộc sống hạnh phúc là sai lầm trong tình yêu đấy !
    Anh rất chi là mừng nếu em quyết tâm trị dứt điểm thằng cu này , đá đít nó , kệ cho nó vật vã . Tiếp theo đó , em xem có bác nào ngoài tam thập , trên là công danh rạng ngời , tiếp đến tính tình nhu mì ngoan ngoãn thì em trao phân gửi thận ,,Đời ta hơn vạn đời nó , đời có bao nhiêu , em lại yên ổn từ tư tưởng cho đến vật chất ...Xã hội lại yên bình hơn và lịch sử thì lại gật gù công nhận ngày xưa không đến được với nhau ,, yêu nhau mà phải xa nhau ,,, ớ ơ ,,,.
    Về già vắt tay lên trán cười mỉm ngày xưa mình cũng có tình yêu phải chia ly ,.. cũng đau khổ vật vã ,,,rồi chẹp miệng 1 cái " Ngày xưa ngu dại thôi mà " ! rồi quay sang rúc vào nách chồng ngủ tiếp ,,,yên ả !
  2. chinhlaem

    chinhlaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Mời em sang webtretho nhé ! Ở đây là chỗ các đôi chim uyên ương đang thời kì quá độ từ tình bạn leo lên tình yêu mon men tình ,,rục nhưng nhất quyết cưới xin thì quit !
    Khi nào ở khía cạnh làm chồng con thì nó khác nhé , xây dựng tình yêu bằng 1 nền móng giả tưởng về cuộc sống hạnh phúc là sai lầm trong tình yêu đấy !
    Anh rất chi là mừng nếu em quyết tâm trị dứt điểm thằng cu này , đá đít nó , kệ cho nó vật vã . Tiếp theo đó , em xem có bác nào ngoài tam thập , trên là công danh rạng ngời , tiếp đến tính tình nhu mì ngoan ngoãn thì em trao phân gửi thận ,,Đời ta hơn vạn đời nó , đời có bao nhiêu , em lại yên ổn từ tư tưởng cho đến vật chất ...Xã hội lại yên bình hơn và lịch sử thì lại gật gù công nhận ngày xưa không đến được với nhau ,, yêu nhau mà phải xa nhau ,,, ớ ơ ,,,.
    Về già vắt tay lên trán cười mỉm ngày xưa mình cũng có tình yêu phải chia ly ,.. cũng đau khổ vật vã ,,,rồi chẹp miệng 1 cái " Ngày xưa ngu dại thôi mà " ! rồi quay sang rúc vào nách chồng ngủ tiếp ,,,yên ả !
    [/quote]
    Xin được phản ứng nguyên cả đống vàng vàng của anh nhé:
    Chỗ này có đúng là chỉ dành cho những.." đôi chim uyên ương đang thời kì quá độ từ tình bạn leo lên tình yêu mon men tình ,,rục nhưng nhất quyết cưới xin thì quit " không các mod?
    Nếu vậy giá trị của TVTY là vui chơi giải trí mà không có thưởng à. Cái đích của TVTY là leo đến chỗ ******** là thôi còn cưới xin là quít như bạn này nhận định à.
    Nếu mod nào khẳng định thế thì đúng là đây không phải chỗ của những người nghiêm túc như em và một số bạn khác rồi.
    Cái nhận định như triết học của anh về khía cạnh chồng con và xây dựng gia đình là có triết mà không thấy có học lắm. Công nhận sẽ không xây dựng tình yêu, gia đình bằng những ảo tưởng nhưng sẽ xác định cho mình 1 cuộc sống gia đình cho tương lai là nên nghĩ nên làm. Không phải lấy chồng rồi mới nên nghĩ đến.
    Cái gọi là xác định là ở chỗ, khi kết bạn và nghĩ sẽ tiến tới 1 tình yêu thì hãy tập trung xây dựng tình bạn đó trở thành và phù hợp với 1 tình yêu, khi đã có 1 tình yêu hãy hướng nó tới 1 gia đình.
    Nếu yêu mà không nghĩ tới 1 tương lai xa hơn là gia đình, không nuôi nó bằng tình yêu và một tương lai hứa hẹn thì thà đừng yêu.
    Có thể quan điểm của em hơi cổ hủ và có gì đó nguyên tắc nhưng nó cũng không có cái kiểu bèo nhèo như anh đâu. Mong là anh phân tích trên mọi phương diện chứ đừng đi sâu vào chỉ trích thiên vị như thế.
  3. chinhlaem

    chinhlaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Đấy, thấy chưa, đi chơi muộn về giờ thì bỏ cả làm ngủ tới giờ mới dậy, vừa alo cho tớ xong, giọng vô cùng mệt mỏi.
    Tớ có phải chỉ ích kỷ cho mình, tớ lo cho zai lắm chứ. Từ sáng tới giờ tớ ko ì èo gọi điện làm fiền 1 câu.
    Người yêu mà thế các bạn gái có lo lắng hay không??
  4. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    ở đây phân chia rất rõ nhé :
    Tư Vấn tình yêu - Hạnh phúc gia đình - giáo dục giới tính?
    em thích có thưởng mời em sang Hạnh Phúc Gia đình lĩnh thưởng nhé ! anh thì không phải là mod nhưng thấy đúng là đất này có khi không dành cho em thật !
    Em nên nhớ em và bạn trai em vẫn còn đang chỉ vì cái " mơ về 1 gia đình nhỏ" đấy mà phải yêu lén lút , sống trong du kích ..Mơ về 1 gia đình để làm ước mơ và động lực vươn lên là rất tốt.Như Tào Thào bảo lính : Phía trước có 1 rừng mơ ! Chả chết ai cả ! Nhưng đem cái lề thói của 1 gia đình từ sự quản lý để quay ngược về truy vấn tình yêu .Bắt tình yêu có trách nhiệm của 1 người đã lập gia đình là ngược đời !
    Anh nói thật anh thích hài hước hơn là tranh luận , chả báu bở j đả kích cá nhân nhất là với dân lắm chữ , miệng lưỡi chua ngoa ( vì anh non nớt và dễ tổn thương ,dễ xúc động lắm ấy ) ... nhất là lại còn đóng vai tư vấn không công , thương cảm cho 1 thằng zai mà chỉ được nghe giang hồ kể lại ,,,, ( như em kể về zai bạn em ) ,,nhưng anh phải thốt ra 1 câu :
    Anh ghét em !
  5. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Các bác cũng nên thông cảm cho chủ topic, thử đặt tình huống vào vị trí bạn ấy, ngày nào cũng nhắn tin thông báo cho nhau cả, nó trở thành 1 thói quen rồi, và thật sự thì nó cũng ko phải là xấu, với mức độ làm sao cả 2 người ko khó chịu thì mình nghĩ là ok thôi. Thế nên khi mà ng yêu bặt vô âm tín tới đêm ko nói năng gì, chắc chắn bạn chủ topic phải lo lắng, nghĩ ngợi rồi, mà lại là con gái nữa chứ. Nhưng mà mình cũng nghĩ là bạn trai bạn thế là cũng có ý thức rồi, bạn ko nên ấm ức mãi, con trai mà cáu lên thì sẽ nhất là bét đấy. Có gì góp ý nhẹ nhàng thôi bạn ạ.
  6. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Theo những gì em chủ tô bích viết về chuyện của chủ tô bích và những gì trả lời mọi người...mình thấy em này có một cái tôi rất to, và cương quyết lập trường của bản thân (cái này nhiều lúc rất không tốt). Nếu em chủ tô bích tiếp tục thế này ý mà...sớm muộn cũng tan vỡ..nếu không, chú giai kia sẽ phải dần thích hợp mình thành phái yếu trong quan hệ...mà nói giờ chắc em cũng không hiểu đâu..khi nào chuyện nó vỡ mới nghiệm ra nhé.
  7. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Vài lời chia sẻ với bạn.
    Mình có đôi lúc thấy câu chuyện của mình trong chuyện bạn kể; và mình thích tự giải quyết các vấn đề riêng tư hơn là kể lể tugn chuyện trên diễn đàn...chỉ khi cảm thấy quá khó xử cần biết suy nghĩ của người khác mới phải hỏi. Cũng lâu lắm rồi vì từ khi mình nhận ra cứ khi nào hỏi han điều gì trên box này ; nhận được các câu trả lời của mọi ng ười và ....làm ngược lại thì thường thấy mọi chuyện êm xuôi.
    chắc đó cũng là lý do tại sao bây giờ mình hầu như k viết trên box này nữa.
    Chuyện của bạn thì mình nghĩ bạn rõ hơn ai hết, hai bạn đang ở vị trí nào. Mối quan hệ của các bạn tiến tới đâu mà nhiều người ở ngoài không bao giờ biết đc. Vì chính bạn ở hoà cảnh đó nên bạn sẽ rõ hơn ai hết phải làm thế nào tốt nhất cho bạn.
    Về phiá đàn ông; họ đôi lức cũng cần khoảng không gian riêng; bạn k thể quản họ 24/7 như ..mẹ họ được. Đàn ông thích chinh phục mà...cứ để họ là chính họ; và bạn phải học thay đổi thích hợp bản thân bạn với người yêu.
    Nhiều người có thể nói vào nói ra vì mối quan hệ của bạn; không cần biết họ làm thế vì ghen tức với bạn; dèm pha bạn hay không...Nhưng thường thì m ình biết; người dưng ít khi người ta có thời gian nói vào nói ra chuyện người khác lắm...chỉ khi có mục đích cụ thể thì người ta mới nói ( ghen ghét, phá hoại...etc..) Vì thế bạn cũng hãy thật tỉnh táo nhé; nghe thì cả 2 phía; còn quyết định là ở bạn...Đôi khi một chút do dự hoặc cả nể, cái gì người khác khuyên lại thành " Đẽo cày giữa đường" đó .
    CHúc bạn chủ topic thành công trong các mối quan hệ và thật thông minh trong ứng xử.
    PS: cũng thật khó hiểu, nhưng không hiểu sao mình tin là đa số mọi người ở một khỏang thời gian nào đó của cuộc đời sẽ có giai đoạn mà họ nói bất cứ điều gì cũng làm cho người khác phát ghét; bất kể họ nói với mục đích gì.
  8. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    bạn Vit này nói có nhìu đoạn thấy vô lí ghê cơ
    ở đây chắc chả ai hơi dưng mà đi ghét ng xa lạ cả, mình thấy mọi ng tư vấn rất tử tế mà, có ng nói đúng cũng có ng nói k đúng, nhưng tất cả đều xuất phát từ quan điểm, cách nhìn của họ về vấn đề này.
    ĐÚng như bạn Vịt nói đấy, nếu không muốn ng khác mổ xẻ về mối qhệ của mình thì tốt nhất đắp chăn rồi ôm nó khư khư như ôm cái gối, 1 khi đã xđịnh mang lên nhờ tư vấn thì dù thích hay k thích bạn cũng phải học cách chấp nhận nó. Muốn thì đọc, k muốn thì bỏ qua.
    Betc..bạn nói linh tinh quá
  9. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    E đã đọc truyện này ở đâu rùi. Hic h đọc lại vẫn bùn cười wa.
  10. xuanbac007

    xuanbac007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Thôi xong rồi em ơi, đàn ông rượu chè xong thằng nào mà chả máu gái, cái lúc nó tắt máy là lúc nó và bạn nó đang ở 1 quán massage hoặc nhà nghỉ nào đó rùi. Nếu nó muốn liên lạc với em thì dù đt có hỏng hay hết pin thì vẫn có 1001 cách để liên lạc với em cơ mà. Chia bùn với em

Chia sẻ trang này