1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên xử lý Zai như thế nào???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chinhlaem, 27/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ các bạn trên đây nói hết rồi còn bạn tự biết mình muốn làm gì. Thực ra mình nghĩ bạn là người có cái tôi rất lớn, bạn post lên chỉ để tìm sự ủng hộ mà thôi, còn ai phải đối bản bỏ qua hết. Mới cả lúc đấy tức quá cũng muốn post lên nói cho sướng, xả cho sướng cũng có thể để giai đọc cho biết mặt "bà"
    Thực ra mỗi người có một cách yêu khác nhau, có thể người như bạn lại hợp với giai nhà bạn, kiểu đổi chỗ í mà, thay vì bạn muốn lấy chồng về thì bạn làm chồng người ta thôi.
    Cá nhân mình nghĩ yêu nhau quan trọng nhất là phải công bằng, bình đẳng trong tình cảm và cách đối xử. Và đôi bên nên tôn trọng lẫn nhau. Cách bạn dùng từ "trị" mình thấy rất kì cục, yêu nhau, ví dụ có lấy nhau sao gọi là trị nhau??? Cứ như bố mẹ dạy con cái, cai ngục trị tù nhân vậy
    Hai người là 2 cá thể tách biệt, để yêu nhau đã ko dễ, sống với nhau càng khó. Quan trọng là bày tỏ quan điểm một cách rõ ràng, sao cho cả 2 bên hiểu nhau, lắng nghe lẫn nhau, chia sẻ với nhau, điều gì thấy đúng thì cùng làm, vẫn còn khúc mắc thì nói rõ để tìm tiếng nói chung chứ ko phải nghĩ cách sao "trị" nhau cho nó ghê vậy.
    Cá nhân mình thì nghĩ, việc đàn ông đi chơi với bạn bè (điều độ nhé ko phải ngày nào cũng đi ) là bình thường, ai cũng cần có các mối quan hệ khác nhất là đàn ông, không những thế còn tạo khoảng riêng, còn quan hệ công việc nữa chứ. Có điều đi đâu thì báo với nhau 1 câu là ok, để còn biết mà đỡ lo. Chứ ko phải kiểu báo cáo thường xuyên, nhắn tin etc ... 2 tiếng 1 lần vì nếu đã muốn nói dối thì có làm thế họ vẫn có thể nói dối được. Yêu nhau nên tin tưởng lẫn nhau chứ, còn ko tin thì thôi.
    Bạn nói nào là nhậu nhẹt bỏ bê ko tu chí, việc vui với bạn bè đôi lúc đâu nói lên rằng anh ta bỏ bê, mải chơi, ko tu chí, ai chẳng cần những lúc vui vẻ xả xì trét, chỉ loanh quanh luẩn quẩn với 1 người đến mình cũng phát ngán nói gì đến người ta .
    Còn trong TH của bạn, "vợ bạn" í người yêu bạn do thường xuyên báo cáo bạn quen rồi nhưng chẳng may lần này hết pin ko báo ngay được thế là bạn làm rầm rĩ, nâng cao quan điểm là mải mê chơi bời bỏ bê công việc, ko tu chí nọ kia, phải trị ... thì bạn nên xem lại. Chuyện bé xé ra to mất đi hoà khí. Bạn chỉ cần nói với anh ấy bạn đã lo lắng thế nào, mong là anh ấy hiểu, đừng làm bạn lo thế nữa là được.
    Còn mình thì nghĩ, biết hết pin thế là được rồi, nếu anh ấy nhớ mà lấy đt của bạn gọi 1 câu thì thật là tốt còn nếu ko vẫn thông cảm được nhất là về đến nhà, sạc phin thấy tin nhắn gọi lại ngay là ngoan rồi. Đôi khi, đàn ông mà, trước mặt bạn bè mà cứ phải báo cáo mất mặt lắm. Xấu chàng hổ ai. Mình cũng ko thích giai lấy đt của bạn nhắn tin báo cáo với mình, nếu muộn quá gọi 1 cái là được, chứ nhắn qua nhắn lại bạn bè cười cho, mình lại cứ như là cai ngục ấy.
    @Vịt búp: bạn đừng phiến diện thế chứ. Ko nên suy từ bụng ta ra bụng mọi người bạn ạ. Ở đâu cũng có người nọ người kia, có phải ai cũng như bạn Xuân Bắc đâu (mà mình nghĩ bạn í thấy bạn chủ topic vô lý quá chọc cho vui vậy thôi )
    Được Blueriverhp sửa chữa / chuyển vào 14:59 ngày 28/03/2009
  2. thuypt1901

    thuypt1901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đôi lần ở vào tâm trạng như bạn . Công nhận là cái tâm trạng lo lắng , chờ đợi điện thoại vì đã rất muộn mà chưa biết bạn trai mình đã an toàn về nhà chưa thật kinh khủng . Đồng ý rằng ai cũng có lúc gặp mặt bạn bè , và con trai thì ko thể tránh khỏi nhậu nhẹt 1 chút ...nhưng mình cũng cực kỳ ghét những lúc bạn trai của mình như thế . Uống rượu 11, 12 h đêm chưa về nhà , điện thoại ko liên lạc được ...nói chung là mình cực kỳ lo lắng và bức xúc . Mình cũng chẳng biết khuyên bạn gì chỉ muốn chia sẻ với bạn đôi chút . Hy vọng bạn trai của bạn sẽ chín chắn hơn , hiểu tâm lý phụ nữa chúng mình hơn và biết suy nghĩ cho hạnh phúc tương lai nhìu hơn ....
    Chúc vui !
  3. only_for_fun

    only_for_fun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1
    Mẹ mình còn chưa chắc quản lý được đến mức thế,chắc là yêu thì phải đội gái lên đầu quá.
  4. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Nếu cách đây không lâu thì câu nói này của bạn có thể làm tôi tiếp tục muốn mở mắt cho bạn; nhưng bây giờ thì không rồi.
    Rất mong bạn lần sau thấy tôi viết gì trong bất cứ diễn đàn nào thì bỏ qua; không đọc và không comment nhé; cũng như tôi coi tất cả bài viết của bạn như thế.
    Không đọc và không comment. OK???
    Thanks and regards
  5. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Ối ối mắt tớ lúc nào cũng mở trừ lúc nháy mắt hoặc lúc ngủ (ngủ mà mở mắt thì dị hợm lắm) nên thanks bạn, bạn ko cần lăn tăn chuyện đó
    Ok. Ko đọc ko comment (bạn nhớ kí tên vịt búp trong cả các diễn đàn khác nha ko tớ ko phân biệt được thì khổ )
    Thanks and Regards(copied)
  6. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    chuối cả nải luôn được
    thế thì về nhà tắt điện chui lên giường nằm đi, đừng ra đây ba hoa chích choè làm gì cả.
    đọc cái bài viết kia đã thấy cái kiểu tôi là số 1 to đùng rồi
    giờ thêm bài này nữa.
    cứ như mình là cái rốn của vũ trụ íh,
    chả ai hoan nghênh cái kiểu khỉ này đâu
    đừng đọc đừng comt để đừng biết đứa khác nó không thích mình nhé
  7. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Nóng trong người..uống trà thảo mộc Dr. Thanh......
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1/ Bạn chủ topic, theo cá nhân tôi thấy, là người giản đơn quá. (giản đơn chứ không phải là đơn giản nhé, đơn giản là tốt, giản đơn là tiêu cực.)
    2/ Tôi là nữ, từng đi làm, từng đi uống vì công việc, từng về trễ, từng không thể báo là tôi trễ. Tôi chỉ nói theo quan niệm của chính mình thôi, cuộc sống này không dễ dàng gì mà rập khuôn đc đâu bạn ạh.
    Sẽ có ngày bạn trai bạn đi công tác ở nc khác, trễ chuyến bay, thất lạc hành lý, mất passport, không liên lạc được, etc. Bạn nên cảm ơn những khi bạn trai mình nghĩ đến mình mà liên lạc, chứ không phải là trách khi bạn trai mình không liên lạc được.
    Không phải chỉ 1 lần tôi từng thấy số điện thoại nhà hoặc số điện thoại bạn ******** đến mà phải bấm bụng lờ đi, không dám trả lời, cũng không dám rời bàn nhậu hay quán karaoke.
    3/ Cả cuộc đời này, bạn không quản lý đc thời gian của CHỒNG và CON bạn đâu. Bạn nên học cách chấp nhận điều đó.
    Và bạn cũng phải hiểu là không ai, dù là CHỒNG hay CON bạn, đc phép quản lý thời gian biểu của bạn đến mức đó đâu.
    Mỗi con ng là 1 cá thể độc lập, cần có không gian riêng. Một ng chỉn chu tới đâu cũng có thể 1 ngày nọ không đi làm mà mua vé xe đò chạy ra tận biển rồi tắt máy điện thoại 1 tuần. Không phải vì họ điên, mà vì đó là cuộc sống của họ.
    Bạn muốn chia sẻ cuộc sống chung với bạn trai là chuyện dễ hiểu và nên làm. Nhưng bạn không có quyền quản lý cuộc sống của anh ấy. Nên phân biệt giữa ý muốn cá nhân và quyền của mình.
  9. hxlove

    hxlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là ông nào sở hữ cái Dr.Thanh đấy sap phat'' tai`
    Bạn chủ topic chắc hôm nay đã hạ hỏa (t hem đủ kiên nhẫn đọc mấy trang liền), tớ thấy chiện chẳng có gì, yêu nhau càng lâu thì phải học chấp nhận 1 điều là rai càng ngày càng "quên" lời "dặn dò" của mẹ trẻ , tất nhiên cái gì nhỏ nhỏ thì bỏ qua để yêu nhau tiếp, cái gì to to thì đợi lúc nào hắn vui vẻ mới nhắc nhở nhẹ nhàng hoặc/và kèm theo tra tấn nhẹ nhàng/thô bạo tùy thái độ
  10. bembem1311

    bembem1311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    0
    Đấy cái giống "cái " nà ló hay đa nghĩ nắm , không rải thích thì ló nghĩ mình khinh ló , ấy thế mà rải thích thì ló nại nghĩ mình abc xyz gì đây

Chia sẻ trang này