1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên xử lý Zai như thế nào???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chinhlaem, 27/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vip69

    vip69 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Cá nhân mình thấy chủ topic là người biết lo xa cho cuộc sống gia đình, mình rất kết những cô gái thế này. Bạn cũng đâu đến nỗi là mẹ là chị của zai đâu, việc cho biết đi đâu, làm gì, khi nào về mới nhắn tin không phải là yêu cầu quá đáng. Bản thân các zai cũng muốn biết những thông tin đó khi bạn gái đi chơi cơ mà. Việc zai về nhà mà không nt lại để mặc cho bạn phải lo lắng là lỗi của zai. Chỉ cần bạn biết kiềm chế bớt cảm xúc của mình đừng giận quá mất khôn và suy nghĩ cho zai một chút là ổn thôi mà. Chúc vui.
  2. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    máy bay bà già lo giữ phi công trẻ. âu nó cũng là cái lẽ đương nhiên.
  3. minhhai85

    minhhai85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Bạn khó tính quá, chủ top ạ. Tớ đánh giá cao sự quan tâm, nhưng quan tâm quá thành ra tính phụ thuộc. Cái gì cũng nên có chừng mực thì tốt.
    Thằng con trai (chưa vợ nhé) chỉ có thể tiếp nhận sự quan tâm quá của mẹ mà không suy nghĩ gì thôi. Mà bạn nên nhớ bạn đang là người yêu, có thể chia tay bạn có người theo bạn là tốt hơn, thì người ta cũng vậy. Thoáng 1 chút di bạn.
  4. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Phi công trẻ mà chỉ cần nghe mấy thằng bạn khích đểu cho vài câu đại loại: Chị gái già nhà mà quản lý và chăm sóc thằng ku em ghê quá, sau này mày chắc có tới 3 bà mẹ... blah blah blah... thì ông phi công này kiểu gì chả nản.
    Bạn chủ nói tới 2 người cố gắng chứng minh với 2 gia đình là yêu nhau cả 2 đều sống tốt hơn đấy là suy nghĩ của bạn thôi. Đảm bảo mẹ của ku giai kia mà biết cậu quản lý con giai họ như thế thì sau này họ ko muốn cưới 1"ông chồng" nữa đâu, nhà ku giai bao giờ cũng có tâm lý con trai họ còn trẻ sau này thiếu gì cơ hội với các em gái nhỏ tuổi xinh tươi hơn là 1 em mái già...
  5. chinhlaem

    chinhlaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới có thời gian đọc tiếp tư vấn của các bạn.
    Xin được trả lời các bạn như sau:
    Tớ có cái tôi thật nhưng nó không to vật vã như các bạn nghĩ.
    Tớ không ép zai đi chơi 2 tiếng phải nhắn tin 1 lần, nhưng có gì cũng nên nhắn 1 tin cho biết tình hình.
    Tớ không cấm zai đi chơi, nhậu nhẹt với bạn bè nhưng không phải lúc nào cũng đi, với ai cũng đi và không biết thời gian là gì.
    Còn nghĩ về 1 gia đình trong tương lai tớ nghĩ là tớ đúng, nên hướng người yêu mình về 1 gia đình ổn định, êm ấm. Còn thực tế có được như thế không thì còn phụ thuộc vào sự cố gắng của hai người và một phần duyên số.
    Những gì các bạn nói không phải là tớ lờ đi vẫn giữ cái tôi của mình mà tớ đã đọc, nghĩ và chắt lọc những ý kiến phù hợp và áp dụng vào hoàn cảnh của tớ và zai.
    Xin thông báo kết quả:
    2 đứa chẳng thể giận nhau được hơn vì cả 2 đều hiểu tình cảm của nhau và lý do tai sao.
    Tớ đồng ý với các bạn là không quá cứng nhắc việc vui chơi bạn bè và việc phải nhắn tin nhưng tớ thấy với tư cách là người yêu tớ vẫn phải có trách nhiệm nhắc nhở zai nếu thấy zai quá đà. Vẫn có những nguyên tắc chung cho cả hai. Giới hạn là cách giữ lại chính mình, tớ thấy đó không phải là quản lý.
    Rất cảm ơn các bạn.
  6. Kattyko

    Kattyko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Em Chinh thế là chuẩn rồi. Trên này có mấy anh zai tự do chưa vợ nên thấy thế là bức bối cũng phải, chứ như anh thì thấy em còn hiền chán, lần sau nó còn lặp lại thì em cứ phải thẳng tay mà đàn áp, giết từ trong trứng nước, lấy bạo lực mà lập hòa bình, cứ thoải mái mà cấu véo cắn xé, không cho thằng cu kia ngóc đầu lên được.
    Cứ thế mà làm em ạ

Chia sẻ trang này