1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên yêu 1 người giỏi mà ngoại hình ko đẹp lắm hay là nên yêu 1 nguời ít giỏi hơn nhưng ngoại hình đẹ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ArchEnemy, 05/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. noibathanhsequa

    noibathanhsequa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Có thế mà k tìm được câu trả lời à,tìm một người dễ nhìn ăn nói có duyên,không cần phải học vấn cao chỉ cần là một người hiểu biết,luôn tôn trọng người khác,sống luôn vì người khác,có một trái tim nhân hậu và bao dung có thể tha thứ cho mình những lỗi lầm dù là lớn hay nhỏ
  2. ArchEnemy

    ArchEnemy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    .
    Được archenemy sửa chữa / chuyển vào 10:41 ngày 09/09/2008
  3. anhnh20

    anhnh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0

    Yêu em xinh đê. Ai chả thích cái đẹp.
    Ồ dia.
    Căm on bây bi...

  4. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    +Ko nên lấy vợ hoặc chồng quá xinh hoặc quá đẹp zai vì phải lo mà giữ.
    +Ko nên lấy vợ hoặc chồng quá xấu vì xấu quá cũng chẳng muốn nhìn mặt, nên sẽ ít về nhà hơn.
    +Ko nên lấy vợ hoặc chồng quá thông minh, giỏi giang vì dễ sinh ra sự coi thường người còn lại.
    +Ko nên lấy vợ hoặc chồng quá ngu vì mình đâu phải cô giáo mà cái gì cũng có thể dạy bảo đc.
    +Ko nên lấy vợ hoặc chồng quá giàu vì phải lo giữ vợ/chồng và giữ của
    +Ko nên lấy vợ hoặc chồng quá nghèo vì sẽ chóng già hơn người khác do lo cơm/áo/gạo/tiền hơn người và dễ sinh ra mất đoàn kết nội bộ
    .....................
    Túm lại, cái gì quá cũng ko nên, nên chọn người hợp với mình, thường thường bậc trung là đc roài.
  5. yahooyahooya

    yahooyahooya Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cứ nhiều tiền mà phang
  6. ArchEnemy

    ArchEnemy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    chim lợn bay lượn nhiều quá ...đóng m cái topic này lại hộ cái
  7. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    Hãy nghĩ đến chuyện kết hôn với 1 ng mà :
    Bác:
    Kg chê họ xấu, chê họ bướng, chê họ nghèo

    Họ :
    Kg chê bác xấu, chê bác bướng, chê bác nghèo
    Bởi:
    Em này xinh, rồi có e khác xinh hơn
    Em này giỏi sẽ có em khác giỏi hơn
    Vì thế :
    Sẽ chả bao h bác biết quý trọng những ji bác đang có cả, hời hợt, nông nỗi!
  8. hitle1234

    hitle1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    4.519
    Đã được thích:
    0
    Đừng chọn ai trong 2 loại đó !
    Loại nó giỏi nó chả coi mìn ra jì !
    Loại ngoại hình đẹp !
    Lấy về nó lại sớm chán ấy mà thôi !
    Thế mà !​
  9. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    haizzz, bác này chả bít j về tướng số cả, ng ta cần chân dài đâu chỉ vì đẹp đâu. Khuyên bác nào lấy vợ đừng có bg lấy chân ngắn lưng dài, cực kì lười biếng >< Chỉ ham ăn lười làm là giỏi thôi
  10. anhnh20

    anhnh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Không phải kết hôn, mà mới là yêu thôi mà.
    Thế nên cứ xinh mà yêu.

Chia sẻ trang này