1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên yêu hay không nên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi minhtuyen1904, 23/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhtuyen1904

    minhtuyen1904 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Nên yêu hay không nên

    Em rất yêu nàng, nang cung rất yêu em. Nhưng bi giờ nàng sắp đi xa, xa lắm không ở đất nước mình nữa, nàng cũng chưa biết khi nào sẽ về Việt Nam, nhưng sẽ về. Nàng nói anh đừng khổ vì em nữa, đừng gắn buộc đời anh vào cuộc đời em nữa, anh đi tim người khác đi, người đó sẽ gần gũi bên anh và chăm lo cho anh hàng ngày. bây giờ em thấy đầu óc cứ rối tung hết cả lên, chưa có ý gì cả. các bạn cho mình ý kiến với, thanks
  2. lonelycoldheart

    lonelycoldheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    làm như nàng nói thôi anh ạ
    ng ta đã nói vậy
    theo em là có ý muốn chia tay rồi
    ko nên níu kéo nữa
    mà cái kiểu
    chưa biết bao h về
    nhg sẽ về
    nó mơ hồ lắm
    40 tuổi em về
    anh đợi em nhé
    dc ko
  3. traitim_vietnam_hn

    traitim_vietnam_hn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0

    hic đợi đến lúc nàng về chắc nàng sẽ dắt theo 2 thằng con mấttìm tình mới thoai, nàng có em gái không hả
    Được traitim_vietnam_hn sửa chữa / chuyển vào 21:54 ngày 23/12/2006
  4. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Con gái hay nói ngược thôi mà, hãy làm theo lời con tim mách bảo.
  5. mouseloveskitty

    mouseloveskitty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đi mà không biết chừng nào về. Nghe mông lung wá đỗi. Vậy là 2 người không có tính tóan gì hết cho tương lai sau này hả? Hay cô ấy không có niềm tin vào bạn.
    Out of sight, out of mind.
  6. contre_nature

    contre_nature Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nếu bạn yêu nàng như bạn nói, thì chắc bạn cũng chẳng thể tìm tình mới ngay được đâu... 1 lời khuyên xưa như trái đất là hãy để thời gian làm công việc của nó... bây giờ cố gắng giành cho nàng thời gian hạnh phúc bên nhau... sau này thế nào ai mà nói trước...
    Còn nếu nàng ko muốn bạn phải khổ vì nàng, đừng vội nghĩ là nàng có ý muốn chia tay nhé... vẫn còn nhiều người sống nội tâm sâu sắc lắm bạn ơi ( hi vọng nàng của bạn là 1 trong số đó, hì hì ), nàng nói thế có thể vì nàng cũng rất yêu bạn, nàng ko thể yêu cầu bạn 1 cách ích kỷ là chờ nàng, trong khi bản thân nàng cũng ko biết sau này thế nào. Chẹp, có phải ai cũng có thể ấn định được tương lai của mình đâu, chẳng lẽ lại nói "anh ơi chờ e nhé, e sẽ về mà... còn nếu e ko về thì a tìm tình mới đi nhé"
    Túm lại là chẳng biết đằng nào mà lần, cứ sống theo tình cảm của mình đi bạn nhé. Kinh nghiệm của contre đây nè: người iu đi nước ngoài, dặn "chờ anh nhé", mình chẳng hứa gì cả nhưng trong lòng vẫn chờ, thế rùi sau 1 thời gian là 4 năm, thấy tình cảm cũng phai nhạt dần, người iu về nước mua 1 cái nhẫn, "anh phải sang đó thêm 4 năm nữa, e vẫn chờ anh chứ?"... Bây giờ ( 1 năm sau ) người iu có vợ và vừa mới có con trai rùi... ( lợi dụng kể lể chuyện đời tư chút, hè hè )

Chia sẻ trang này