1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên yêu hay thôi khi biết "người ta" đã có người khác rồi !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi zmt264, 17/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ttqt802002

    ttqt802002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tôi cung đang ở hoàn cảnh khi biết nguời mình có cảm tình đã có người khác rồi,tôi đã rất đau khổ.Có lẽ những ai mà rơi vao hoàn cảnh như tôi thi cũng sẽ như vậy thôi.Mỗi người đều có những cách khác nhau để xử lý,riêng tôi sẽ chọn ''"không tỏ tình và sẽ chơi thân thiết hơn"và tôi tin chắc sẽ có nhiều ngươi cùng ý kiến như tôi.Hiện tại ,tôi và người đó như là những người bạn thân.Tôi có nhiều cơ hội hơn để quan tâm đến người đó và cũng là điều mà tôi luôn mong muốn.
  2. love_to_forget

    love_to_forget Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Có người iu thui muh,khi nào có chồng thì mới bỏ cuộc được chứ."Có công mài sắt có ngày nên kim" mà.Cố lên bạn
    Love is said to be blind
  3. Chaos_Savatar

    Chaos_Savatar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Cứ nhảy vào đi, có thể bạn sẽ thành công. Đáng mặt nam nhi lắm. Nhưng nên nhớ một điều, nếu đã có lần cô ta từ bỏ một người để đi theo bạn, vậy thì có thể sẽ có lúc cô ta sẽ từ bỏ bạn để đi theo người khác....Nếu thật sự yêu cô ta thì hãy cầu Chúa cho điều đó không xảy ra, còn nếu không thật sự yêu thì ...no idea!
    Trên đời này đã có ai dám nói không có ai hơn mình chưa nhỉ?
    SAVATAR
    Được Chaos_Savatar sửa chữa / chuyển vào 18:31 ngày 23/09/2003
  4. sugiaaotrang

    sugiaaotrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    mình cũng có cùng tâm sự với bạn. minh đã yêucô ấy ngay từ đầu gặp mặt, một 1,5 năm chờ câu trả lời vậy mà mới mấy tuần trước thôi tôi được biết rằng cô ấy đã xó người yêu rồi .thật là đáng buồn nhưng một phần nào đó tôi vẫn vui vì cô ấy đã tìm được người mình yêu và người yeu cô ấy cũng sứng đáng hơn tôi . mong sao hai người luôn hạnh phúc,một lời cầu chúc từ trai tim của người rất yêu .../ thật buồn nhiều đêm tôi không ngủ được nghĩ mãi tại sao mình lại không giữ được em cho trái tim mình . mình cứ nghĩ minh quá kém so với người ta chăng. mình thật buồn
  5. ai_ni

    ai_ni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    Ôi xời ơi, chuyện nhỏ ! Cho dù ng` ta đã có chồng thậm chí là 5, 7 mụn con rồi thì mình vẫn phải "chiến" chứ ! Sao lại bỏ cuộc dễ dàng như vậy được. Kém thiệt ha ! Ng` ta nói là "Giành giật với tình yêu" mà. Tội gì ! Chưa thử đã sợ thua rồi. Như thế là đã chứng tỏ mình "dưới cơ" đối thủ roài. Ko được tèm nhèm như thế chứ ! Bà con thấy tui nói có phải hông ???
    Anh có giữ bóng hình em mãi mãi ?
    Hãy để em nhìn thấy trái tim anh !!!
  6. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, sao trên đời lại có nhiều người "khổ" giống mình quá vậy nhỉ ! Bạn zmt.. ơi mình rất thông cảm với bạn và ủng hộ bạn về mặt tinh thần , nhưng cũng muốn có vài lời với các bác nhé : Các bác ơi hãy đưa ra phương cách cụ thể để giúp zmt... và những bác có hoàn cảnh tương tự như thế nhé. Ếch xin đi tiên phong nè :
    1- Bác ZMT... nên tiếp tục giữ vững tình bạn với đối tượng vì "Tình bạn và tình yêu cách nhau chỉ một sợi dây......." thôi.
    2- Âm thầm tiến hành kế hoạch tấn công vào sở thích và những thời cơ có thể (lúc cô/chàng ấy buồn vì bất cứ chuyện gì, bác nên có mặt kịp thời để giúp đỡ, tận dụng thời gian rảnh của đối phương để rủ đi chơi)
    3- Chú ý đến những điều tế nhị mà đối phương khó nói ra (VD : Khi cùng đi shop, he/she thích cái gì đó mà không đủ tiềm mua, hoặc khi he/she nhảy mũi, hắc hơi nhất thiết phải hỏi thăm hoặc mua thuôc khi bệnh hoạn ....)
    4- Nên luôn tìm cách gợi chuyện khéo léo về "tình địch" và nhớ rằng chỉ có thể khen "tình địch" và thanh minh hộ tình địch trước mặt nàng/chàng (có giới hạn) chứ đừng chê khi chưa đến thời điểm quyết định nhé.
    ...Đề nghị các bác làm ơn truyền thêm vài kinh nghiệm cho mọi người cùng bàn thảo nhé.
    Và bây giờ đến lượt Ếch buồn quá các bác ơi!hichichic
    Chuyện của Ếch là Ếch lỡ thương một người qua ảnh rồi, đã tìm hiều và có trò chuyện vài lần, nhưng vẫn chưa kịp thổ lộ tình ý (đối phương chưa hề biết) thì Ếch biết được rằng she/he có người yêu rồi, nhưng đang ở xa và may mắn là người yêu của she/he cũng là yêu trên mạng, nhưng she/he rất chung thủy, tuy nói chuyện với mình chỉ một vài lân thôi nhưng mà she/he đã khẳng định rất nhiều lần là sẽ chỉ chờ đợi "người ta" mà thôi. Bây giờ Ếch làm sao đây các bác ơi, chỉ Ếch với.
    Còn nữa chứ : Về tất cả phương diện Ếch đều kém đối phương hết!
    Huhuhuhhu! các bác thương tình giúp Ếch với!
    Một người từ phương xa, rồi lại về phương xa!
    TẠI SAO KHI MƯA ĐƯỜNG LẠI ƯỚT NHỈ???? MỘT CÂU HỎI KHÓ TRẢ LỜI
  7. nguoidaycaycanh

    nguoidaycaycanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đang ở hoàn cảnh giống bác lè. Quen lau rùi em bảo em có người yêu .Cảm giác các bác lúc đó thế nào ?Em không biết bác tinh cảm của người ta với bác ZTM như thế nào.Chứ như hoàn cảnh của em chẳng biết sao nữa .Mặc dù có người yêu nhưng tình cảm của cô bạn em theo em cảm nhận không như tình cảm bạn bè .Người ta hay quan tâm đến em hay kể chuyện về gia đinh bạn bè và nhiều thứ linh tinh khác ,co những lúc em cũng chẳng biết tình cảm của cô ta như thế nào nữa .Là bạn ư em nghĩ không phải .Nhiều lúc em nghĩ cô ta đối xử với em như với người yêu vậy ,nên em cũng khồng biết minh có nên tiếp tục tình cảm của mình hay không nưa
    Được nguoidaycaycanh sửa chữa / chuyển vào 15:37 ngày 03/10/2003
  8. Phanbobo

    Phanbobo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng ở trong trường hợp của các bác. Tui yêu người đó được 3 năm rùi. nhưng chỉ trong vòng 2 tuần thì người đó đã có người yêu mới. Người đó cũng biết tui yêu người đó nhiều lắm. Nhưng không hiểu sao người ấy chưa bao giờ cho tui một cơ hội cả. Nhưng theo tui thì tui vẫn kiên trì chiến đấu đến cùng. Chúc ban ztm cũng cố lên để giành được tình yêu của mình.
    [red]
    Phan
  9. Nhu_Lai_Than_Chuong

    Nhu_Lai_Than_Chuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    hồi trước mình bày tỏ đúng lúc người ta có BF, bây giờ thì người khác của người ta cũng "ra đi" rồi
    liệu mình có nên tranh thủ cơ hội không nhỉ?
    tôi đã bảo cô ây là "tớ biết cậu vừa chia tay với bạn trai và tớ sẽ đợi cho đến khi nào cậu quên được anh ấy)
    không biết tôi có nói gì sai không???
    giúp tôi với!!
  10. BuiDucLe

    BuiDucLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Neu'' toi la ban toi se nghi xem minh` co yeu nguoi ta that ko,neu yeu that thi tat nhien la phai continue .Tinh` yeu la phai dau tranh ,dau tranh den cung` ,ko duoc lui` buoc''.lua? len,boc'' lua len ,hay lam theo tieng noi cua con tim minh`.
    chuc'' thanh cong

Chia sẻ trang này