1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên yêu hay thôi khi biết "người ta" đã có người khác rồi !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi zmt264, 17/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onlyloveu

    onlyloveu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Ta nuôi mèo ta yêu mèo mặc dù chắc gì mèo đã yêu ta?
    cac bac nghĩ sao?

    onlyloveu
  2. chuot_nhat_loat_choat

    chuot_nhat_loat_choat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tui cung da tung roi vao tinh trang nay ,nhung ma toi lai nhan nguoi do la anh ket nghia.khon ngoan do chu.?Anh Ca tui cung tui lam va co cai gi cung tam su voi tui vay do.bay gio thi chung toi hoan toan la anh em
  3. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Khổ, em cũng kiểu kiểu như thế, biết người ta có kẻ khác rồi nhưng mà vẫn cắm đầu cắm cổ ôm ấp người ta (hình bóng người ta thì đúng hơn) trong tim, mấy lần cố lôi cổ nó vứt ra ngoài mà không được vì nó như kiểu cực bắc với cực nam của nam châm ý, đẩy ra chúng nó lại tự hút nhau vào, híc, nhưng mà em còn bi đát ở chỗ, em không phải là kẻ đứng nhìn và suy nghĩ có tiếp tục không bởi chỗ mà con bé kia ngồi, nơi mà con bé kia vuốt ve đã từng thuộc về em, thế mới khốn nạn cái thân em chứ. Hic, ngâm ngùi đứng nhìn chằng nhe răng với đứa khác, khốn khổ đời em lắm cơ các bác ạ. Nhưng mà rồi thì em nghiệm ra 1 điều, chả có gì là tuyệt đối, tốt nhất là ngoảng mặt quay đi và tin tưởng là chàng sẽ không thể ở vị trí No 1 trong tim em mãi được, fải có người ăn đứt chàng chứ. ( Nói thì hay lắm, nhưng mà, hê hê, để vượt qua được cũng khó phết, hiện tại thì em vẫn còn thần tượng kẻ cho em rơi từ thiên đàng xuống địa ngục lắm, híc, nhục thật đấy)
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  4. cau7sac

    cau7sac Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0

    Nếu bạn tranh giành bạn gái của người khác. Sẽ đến lúc bạn phải nhận lấy những gì mình đã gây ra. Có rất nhiều cô gái khác đang chờ mong được bạn quan tâm. Hãy mở rộng mối quan hệ của mình. Đừng phí thời gian với những việc vô ích như vậy. Bạn chẳng biết bạn sẽ phải chờ đợi bao lâu. Và chẳng biết kết quả nó sẽ thế nào. Có hàng trăm cô gái xin đẹp gấp mười người bạn đang chú ý đang chờ được bạn hỏi han, họ xứng đáng để bạn gửi gắm tình cảm. Đừng làm cái gai trong mắt người khác. Chẳng ai thích bị quấy rối trong khi ăn, ngủ và lúc đang yêu cả
    Tỉnh táo và mạnh dạn lên anh bạn!!
  5. numi

    numi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lao vào đồn có địch,ta đánh bại được thằng địch trong đó! Ta tự đắc,thích thú!!! Nhưng ngày mai,đồn ta đang chiếm lại có thằng nhòm ngó,ta lại bị nó bật bãi thì sao? Thế thì nhục!
    Tóm lại,với những dạng "đồn" dễ đổi chủ thì đừng có dây.Vừa mất cả miếng vừa mất cả tiếng.
  6. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Ui trời ,đến hôm nay có hơn 1000 lượt khách thăm topic của zmt mà có 28 người bỏ phiếu thui à, ma` lại bỏ cho phương án chơi thân tiếp mới tiếc chứ. (Tuy nhiên trong các bài post lên lại tán thành phương án Fight nhìu hơn)
    Dù sao cũng cảm ơn các bác đã có ý kiến.
    Tuy nhiên hôm nay zmt bổ sung 1 tí nhá :
    - 1 / Nàng chưa bao giờ chính thức nhận là có ngưòi iu cả, nếu zmt hỏi thì nàng chỉ bảo là : thích, hoặc chẳng biết đấy có phải là yêu không, hoặc nàng Y rùi nhưng là... chuyện quá khứ, hoặc là đùa, hoặc ...tùm lum cả. Dù gì thì chưa bao giờ nàng thừa nhận là có người iu (đấy chỉ là quan sát và suy luận cá nhân zmt thôi, dựa trên những lời nàng nói và những lời người khác nói, hi` ),
    - 2 / Nàng vẫn rất thân với zmt và vẫn nói chuyện rất dễ thương như hồi xưa. Có điều zmt ko thể hẹn nàng đi chơi được, (nhưng nếu nàng rủ thì lại là chuyện khác, đôi khi nàng rủ em đi chơi, hic, " sao em cứ phải giành thế chủ động thế, có gì khó khăn khi xếp thời gian sao???")
    - 3 / Dù zmt (gần như) chưa chính thức tỏ tình, nhưng nói bóng gió thì cả trăm (à có lẽ gần trăm - vì có ngày zmt nói 4,5 lần như thế) lần rồi, và nàng cũng thừa hiểu tình cảm của zmt (có thể nói là từ lâu zmt đã quyết định chiếm được chỗ đứng trong trái tim nàng rồi, nhưng hỏi các bạn để xem nên chiếm bao nhiêu % thôi ). Thôi thì cứ liều đi, dù sao thì đó cũng là tiếng gọi trái tim, chẳng biết cuối cùng câu chuyện của zmt đi đến đâu, dù sao thì mình cũng đã vì nàng mà làm việc và học tập tốt hơn, và mình cũng cố gắng giúp nàng học tốt , ít nhất thì trước mắt theo đuổi nàng cũng là việc có lợi cho cả 2.
    - 4 / chú thích là zmt rất nghèo (trắng tay = no money) , lẽ ra thì ko thế đâu nhưng tại vừa bị phá sản xong, may mắn là vẫn còn công việc và vẫn còn có thể đi học được, hi vọng sau Seagame sẽ khôi phục được phần nào "sản nghiệp". Nhưng được cái nàng ko biết zmt có bao nhiêu xiền (chắc tưởng mình giàu ??? hì) và cũng có vẻ không để ý đến khoản đó lắm. Theo bói thì mình sẽ rất giàu đấy (rất nhiều thày và sách đều nói thế), he he, mà mình cũng thấy thế. Nhưng nói gì thì cạnh tranh = vật chất là không ổn, ko thể theo đuôi một cô gái thấy anh nào giàu thì theo được. Nàng của mình thì đúng là ăn mặc sành điệu (và rất xinh) và nhà chắc cũng giàu nhưng nàng ngoan lắm (khi nói chuyện với mình), hi vọng nàng không là 1 cô gái như thế.
    Thôi trước mắt cứ tỏ tình thêm vài năm vậy các bác nhỉ , đến đâu thì đến, dù sao thì zmt vẫn thấy cuộc sống rất ý nghĩa, vẫn làm, vẫn học, vẫn vẽ ...và thỉnh thoảng làm một bài thơ (con cóc,he he) ....trước mắt chỉ có thay đổi tốt...xin dẫn ra 1 câu mà nàng rất thích (và zmt cũng vây, tất nhiên):
    ... cuộc sống tốt đẹp là khi ta
    CÓ MỘT VIỆC ĐỂ LÀM (zmt có quá nhiều việc, làm ko xuể)
    CÓ MỘT ĐIỀU GÌ ĐÓ ĐỂ ĐÓ HI VỌNG (cũng có nhiều luôn)
    VÀ CÓ MỘT AI ĐÓ ĐỂ YÊU(ít nhất thì cũng có một người)

    ( => zmt''s life bi giờ là cũng tạm rùi và zmt cũng có kế hoạch rùi, thank các bác đã quân sư nhưng em sẽ đi theo con đường mình đã chọn, tự làm, tự chịu . Bây giờ bác mod thích thì khoá topic này cũng được, nhưng ko thích thì cứ để anh em vào bàn luận, zmt xin rút , 1 năm sau quay lại báo cáo kết quả )
    Practice :
    see, make and take changes
    see, make and take chances
  7. mattrangnong

    mattrangnong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Yêu chứ , bày tỏ tình cảm của mình chứ
    Bạn hãy yêu chân thành và mong cho người đó hạnh phúc cái đó còn thích hơn là được người ta nhiều lắm vì mình đã sống hết mình cho tình yêu và người yêu của mình rùi mà
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  8. onlyloveu

    onlyloveu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Vote cho ban 5*!
    Vote cho bac zmt 5* nốt
    onlyloveu
  9. Mutilator

    Mutilator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Sao bỏ cuộc như thế, đánh đồn có địch không phải khoái hơn à ?
    Tiếp tục tấn công đi.
  10. unicef

    unicef Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Tại sao khi muốn nói mong người mình yêu được hạnh phúc với người con gái kia thì khó thế ? Ích kỷ quá phải không ? Cứ nghĩ đến họ là mình lại thấy tủi thân...........

Chia sẻ trang này