1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên yêu hay thôi khi biết "người ta" đã có người khác rồi !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi zmt264, 17/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Chia xẻ nỗi buồn đó với bạn nha, mình cũng buồn lắm khi thấy người ta ko có tình cảm với mình, nguời ta chỉ đi chơi với mình khi nguời ta cô đơn thôi, còn không khi gặp mình người ta chỉ cười rồi lại đi với bạn người ta, chán lắm
    Practice :
    see, make and take changes
    see, make and take chances
  2. leanhson

    leanhson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    hì hì ( tôi mới đọc tiêu đề thui chưa đọc bai nào trong đây đâu) Người kia có người yêu hay ko ko quan trọng, quan trọng là người đó có yêu mình ko. Nếu có, thì bạn sợ cái gì nhỉ? Nếu ko thì bỏ đi, bạn đang phá hoại hạnh phúc của người khác đấy, nếu chưa biết rõ thì tìm hiểu đi rồi quyết định (cách tìm hiểu thì mỗi người làm và với mỗi người lại có cách riêng- nhưng bạn nào có cách gì hay hay thì chỉ tui với nhé ...hì...hì...)
  3. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai zmt sẽ Chính Thức tỏ tình, các bạn cổ vũ cho zmt nhé!!!
    Practice :
    see, make and take changes
    see, make and take chances
  4. unicef

    unicef Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Thông báo kết quả đi nảo Nhưng mà này, dù thế nào đi nữa thì hãy sống bán lĩnh và luôn là chính mình nhé. Vẫn biết bạn sẽ cảm thấy không trọ vẹn nếu thiếu cô ấy trong cuộc sống nhưng đừng vì thế mà đánh mất mình. Life is beautìul Cánh cửa này đóng sẽ có cánh cửa khác mở ra đón bạn nếu bạn thật sự tin và cố gắng cho điều đó
  5. Nhu_Lai_Than_Chuong

    Nhu_Lai_Than_Chuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    huhuhu
    cô ấy bảo bây giờ ko muốn yêu nữa (vì đã thất bại với người kia mà)
    Bây giờ tôi ko biết làm thế nào nữa (hôm trước 20-10 tặng quà nói gãy lưỡi cô ấy mới nhận)
  6. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Kết quả nè : Nàng nhận hoa hồng của mình rùi (nhưng có thể do mình "chú thích" với nàng rằng : nhận hoa ko có nghĩa là nhận tình iu). Trước khi nhận hoa nàng còn nói là : "Để sau", hic , khó hiểu quá. Thư tình nàng cũng nhận rùi, có điều lúc rút thư trong cặp ra đưa nàng, mình run quá, chẳng nhìn chi cả, chỉ sợ đưa nhầm quyển quyển vở Không biết nàng đọc thư chưa nữa, đến bây giờ chưa thấy phản hồi gì, mình cũng chưa (dám) gặp hoặc gọi điện lại cho nàng nữa !!! (Tuy nhiên vẫn nhắn tin tiếp tục tỏ tình)
    Yêu ... quá,(sorry phải dấu tên em, ko phải anh ko dám công khai tình yêu mà vì anh chưa được phép của em) anh sẽ nói yêu em , trăm nghìn lần hoặc nhiều hơn nữa mà ko cần biết em yêu anh hay ko? Chỉ đơn giản vì anh yêu em.
    Run in your brain first
     
  7. chrissy

    chrissy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài lại ước giá mình là con trai để có đủ dũng khí bộc lộ tình cảm của mình với người ấy .Hy vọng bạn zmt sẽ thành công.Chắc mình cũng phải gửi 1 bài lên nhờ các bạn tư vấn thôi.Ủng hộ mình nha
  8. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của bác ZMT nồng nàn quá,ước gì em cũng được ai iu nhiều như bác....
    Ngày trước em cũng thích 1 anh nhưng ng ta có ng iu rồi,em nghĩ ở đây còn tuỳ trường hợp ng yêu anh ta là ai,nếu là ng dưng ở đâu,em quyết không đầu hàng,còn nếu là bạn em,em sẽ tránh mặt luôn...
    Cuộc đời lắm lúc éo le thật,nhưng em vẫn có câu muốn nhắn bác ZMT: Muốn là được!
                          ...when thou say nothing at all...;)
  9. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn sự quan tâm của các bạn. Hình như chuyện nàng có người iu là quá khứ rùi. (Hôm nọ mình hỏi trực tiếp về tình cảm của em với mình thì em trả lời là ko muốn nghĩ đến chuyện yêu đương! Vậy khác nào bật đèn xanh cho zmt - thế mà có người bảo đó là từ chối đấy!!!). Chắc chắn zmt sẽ chiến đấu tiếp rùi, nhưng bây giờ đang mùa thi nên không thể nhất cự li nhì cường độ được, tiến độ sẽ hơi chậm 1 chút. Khoảng 2 tháng nữa zmt quay lại đây báo cáo.
    Chung' ta la` san pham cua hoan canh, nhung chung ta co the thay doi hoan canh ( dua minh den hoan canh khac, thay doi no, hoac thay doi quan niem ve hoan canh )
    See connect and make connect
  10. xuongronggai

    xuongronggai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ làm sao mình có thể nói nên hay không nên được chứ? Yêu một người đã có người yêu là điều không phải, không tốt với hai người họ, và không với cả chính mình... Nhưng tình cảm đến với mình một cách rất tự nhiên, ai có thể biết trước được chứ?
    Tôi đang thấy mình rất mẫu thuẫn giữa cái lẽ phải đó và tình cảm của mình. Vì cô người yêu kia đi xa, còn người đó là người bạn thân nhất của tôi và luôn quan tâm đến tôi. Giữa chúng tôi đã không còn khoảng cách, những điều đó - theo người đó nói là để thể hiện tình cảm dành cho tôi,nhưng không phải là tình yêu như dành cho cô bạn gái kia. Tôi đã sai, khi mà chỉ nghĩ đến tình cảm và mong muốn của mình mà đáp lại...

Chia sẻ trang này