1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên yêu thế nào.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rongxanh, 10/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rongxanh

    rongxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2001
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Nên yêu thế nào.

    Không hiểu mọi người quan niệm tình yêu là thế nào,nhưng riêng tôi nếu khi thực sự yêu một ai đó thì chỉ mong người đó được hạnh phúc, cho dù là không hạnh phúc bên mình.
    Rất nhiều người bảo tôi là dại gái,là con người thiếu thực tế.
    Tôi rất muốn hỏi ý kiến các bạn, khi bạn yêu một người nào đó nhưng lại không thể đem lại hạnh phúc cho người đó thì các bạn có rời xa người đó không hay là tìm mọi cách để có người mình yêu ???


    rongxanh
  2. Cocolee

    Cocolee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Toi dong y hoan toan voi bac khi yeu thi phai dem lai hanh phuc cho nguoi minh yeu va do do minh nen co gang phan dau het kha nang de lam duoc dieu do con neu sau do khong thuc hien duoc hoac co ay muon roi xa minh thi cung khong nen giu
  3. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Cái đó không thể gọi là dại gái, mà rất "khôn gái" . cô nương nào nghe phải câu này thì cứ gọi là "đắm đò" chứ chảng chơi! Bạn ơi! Cái đó gọi là "tình yêu dích thực" dó.

    MeoMeo
  4. lilyfr2k

    lilyfr2k Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2001
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0

    Mà bác rongxanh có yêu lần nào chưa nhẩy? Vì nghe bác nói tôi lại nhớ đến mấy quyển tiểu thuyết lãng mạn mà tôi từng mê tít hồi còn học phổ thông. Còn thực tế thì...hìhì...mà thôi, chúc mừng cho các bạn gái vì chúng ta còn tồn tại 1 người con trai như là bác vậy...

    What I've felt, what I've known, never shined through in what I've shown !
  5. Nghi

    Nghi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2001
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    no'i nhu vay chac chua yeu lan na`o...yeu thu di roi biet....hi`hi`hi`
    Hnt1
  6. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Chà! Rồng xanh vừa hở ra một câu nói "dễ thương" mà đã bị các bạn trai phản ưng kịch liệt vậy rồi, đủ hiểu con trai thời nay! a!!! cũng còn một ưu điểm thấy được là thật thà!

    MeoMeo
  7. lilyfr2k

    lilyfr2k Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2001
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0

    Hê hê phản ứng kịch liệt cái gì hả meomeo? Tớ lúc đầu chưa biết yêu cũng nghĩ vậy, chứ mà yêu rồi thì...180*. Mà cám ơn bạn vì đã khen bọn con trai là "thật thà". À mà bạn có yêu chưa nhỉ?

    What I've felt, what I've known, never shined through in what I've shown !
  8. tujvd

    tujvd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Thôi, tôi thấy hình như các bác chán con người ta rồi. Nhưng nói cũng hay gớm...
    ====================
    Vu Doan Tu
    -Email:vutuj@yahoo.com
    ====================
  9. Blue_Danube

    Blue_Danube Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cho dù có yêu người ta nhưng không được người ta yêu lại thì mình vẫn thấy hạnh phúc vì được yêu người ta và vẫn thầm mong cho người ta hạnh phúc, cho dù không phải là hạnh phúc bên mình.
    Tớ đồng ý với ý kiến của cậu Rong xanh. Nhưng có một điều là mình biết rằng mình không yếu đuối nhưng có nhiều người nghĩ rằng mình như thế này là yếu đuối???
    Blue Danube
  10. HalfmoonNUCE

    HalfmoonNUCE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    2.419
    Đã được thích:
    0
    Đi đường thì mới biết gian lao ... chưa qua thử thách thì ta nói gì mà chẳng được ... Lí tưởng thật là cao đẹp , chúc các bạn success

    Hear this voice from deep inside
    Its the call of your heart


    Welcome to http://www.club1981.com

Chia sẻ trang này