1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nên yêu tiếp hay bỏ cuộc ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi francy, 18/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    nên yêu tiếp hay bỏ cuộc ????

    Em và anh ấy quen nhau dã lâu nhưng chưa hề nói chuyện wá năm câu .Và anh ấy tuy chỉ lớn hơn em 5 tuổi ,nhưng do quen biết với cậu ruột nhau ,nen6 em kêu là ...cậu và xưng cháu !!
    Cách dây gần 2 tháng ,gia dình em gặp sự cố không may xảy ra ,em dã rất dau khổ dù những dổ vỡ dó không phải lỗi ở em .Nhung8 gia dình em vì lẽ dó nên dã xúc phạm em rất nhiều và không tin là em vô tội .Em có khóc lóc thì họ cũng không tin và cho là em ...giả bộ dể lợi dụng lòng thương hại ,trong khi người dưng nói một tiếng là họ tin ngay ,thế có dau không ??? Chưa hết ,em nghĩ là người yêu em sẽ thông cảm và an ủi em dể vượt wa nỗi buồn và wen6 di chuỗi ngày kinh hoàng dó (em và anh ấy wen nhau 2 nam roi ) thì không ngờ anh ta lại ...dổ thừa ngược lại em là do không cẩn thận ,và không chịu xin phép anh ta trước khi làm việc gì nên xảy ra chuyện .Em shock thực sự và quyết dịnh chia tay với người yêu ,anh ta dã không thể sâu sắc và tìm hiểu lý do thì tiếc làm gì ??,chuỗi ngày dó như là dịa ngục ,và em ngỡ như sẽ không bao giờ tìm thấy ánh sáng khi mọi chuyện như chống lại mình thì K (người em gọi là cậu ) dã ở ben6 cạnh em ,san sẽ và chẳng mất bao lâu thì em dã hoàn toàn lành vết thương lòng .Rồi bất chợt em dã thấy nhu8 mình dã ...yêu anh ấy ...Phải ,và tình cảm dó dã di wá xa hơn em thầm nghĩ .Những âu yếm vuốt ve dã khiến em nhu8 dược sống lại và vo6 cùng hạnh phúc .Vậy nhưng em không biết anh ta dối với em như thế nào hết .Anh có rất nhiều bạn gái ,và cũng là một nguoi8` rất da tình .Buồn hơn nữa là nói yêu em ,nhưng anh luon6 miệng kể về người yêu cũ ,bảo là chưa ai khiến anh ta yêu hơn chị ấy ,em dau khổ vô cùng ....
    Nhưng dồng thời,em cũng bộc lộ cho anh ấy thấy là em cũng dã từng có rất nhiều người yêu ,và em cũng rất mau chán ....Và kể cho anh biết là người yêu cũ củc em muốn quay trở về (sự thực là em muốn dò phản ứng anh ấy ) ,nhưng anh ấy không tỏ vẻ gì lưu luyến hết ,chỉ im lặng thôi .....
    Bọn em có rất nhiều diểm chung,và cá tính rất giống nhau,nhu là sinh ra chỉ dể gặp nhau vậy .Thi thoảng em ngỡ ngàng khi thấy anh như thấy chính mình ....Có lẽ vì thế nen6 chúng em mới dến với nhau chăng ??? Bọn em có thể chia sẻ cho nhau tất cả mọi chuyện ,kể cả những gì riêng tư nhất mà không người nào biết .Anh còn take care cho em những iệc mà theo anh nói là anh chưa hề làm cho người yêu cũ ...Em dã có những chuỗi ngày hạnh phúc nhất trần dời khi dược cùng anh trải wa những việc vô cùng lãng mạng và khó quên và nghĩ là người dó là nguoi8` dàn ông duy nhất em có thể tin tưởng .Nhưng em dã không có can dảm dến với anh ta ,anh ta có nhiều bạn gái wá ,dù họ rất ít gặp nhau nhưng mỗi khi em biết bạn gái anh ta gọi ,em như tức lộn ruột Anh ta còn hàng tá bạn gái tren6 mạng nữa ,mà toàn là những lời tán tỉnh y hệt như với em (tình cờ em dọc dược ) và là những từ ngữ mà chỉ có những kẻ ..tren6 mức yêu nhau mới dám nói khiến cho máu ghen của em cư" bốc lên ngùn ngụt .Dù là em từ chối không muốn làm bạn gái ,nhưng vì em sợ ,anh ta liệu có xếp em như cá mòi bên cạnh những người con gái khác trong bộ sưu tập của anh ta không ?? Và anh ta cũng không cho em thấy anh ta có ý dịnh nghiêm túc cả ...Nói chung em khong muốn trở thành trò chơi của anh ta dể rồi một ngày dẹp trời nào dó ,anh ta nói tiếng chia tay ,như dã từng làm với những người trước dây chỉ vì ....thấy hết yêu nên không muốn níu kéo !! (trời ạ )
    Và một diều nữa là anh ta sắp di wa Pháp du học dến 2,3 năm .Với một người da tình thì làm sao có thể giữ vững lòng mà không cặp kè ,và liệu trong thời gian dó còn nghĩ dến em không ??? Vậy thì khống có lý do nào khiến em dặt tron niềm tin trong mối wan hệ này cả ...
    Sau khi suy nghĩ kỹ càng thì em quyết dịnh không gặp anh nữa ,chẳng thà dứt khoát từ bây giờ ,hơn là sau này ôm dau thương ....
    Vậy mà em không chịu nổi ,em như phát diên lên khi một ngày không thấy anh .Không gặp anh ,em như tàu lá héo ,(mấy bác dừng nói em dại trai nhé ) ,chỉ cần gặp chút xíu thôi ,thì ngày dó em mới tập trung ngồi vào bàn làm việc ,không là việc cứ rối tinh rối mù lên ...Em dã thử tìm quên trong công việc và hy vọng quên dược anh ,nhưng dường như là vô hiệu ,em dối lòng là dó chỉ là thích thôi ,không phải yêu ,nhưng em có thể dối với cả thế giới nhưng không thể dối bản thân mình ...Các bác hãy cho em lời khuyên với ,em phải làm sao day6 khi không quên dược anh ta ,vì cảm giác dó tuy không mãnh liệt nhưng wá êm dềm và sâu sắc .Bay6 giờ em không biết nên tiến hay lùi nữa ,mà muốn lui thì phải làm sao dể có thể quên ,nếu dược em dã làm lâu rồi
  2. nagareboshi

    nagareboshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Bỏ cũng được mà không bỏ cũng được. Nếu không bỏ thì cả hai sẽ sống hạnh phúc vì hợp nhau. Nếu bỏ thì em sẽ tìm thêm được một chú gà nữa và cậu kia cũng vậy
    Được nagareboshi sửa chữa / chuyển vào 09:04 ngày 18/09/2004

Chia sẻ trang này