1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nẻo cuốI .

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi phihai, 24/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Nẻo cuốI .

    Tự nhiên hôm nay thấy trong lòng mình tỉnh táo.thanh thản lạ lùng.Tự nhiên thích viết vễ những chuyện đã xảy ra.
    Có đôi khi nghĩ lạI nhiều việc ,không hiểu tạI sao nó lại như thế .Cũng chả hiểu sao mình lại làm như vậy nhưng nhận ra tất cả những điều vô lý đó thì đã quá muộn rồi.Ngày ngày sống tron chíng ảo tuởng do mình tạo ra ,không nhận ra tất cả xung quanh mình đã biến đổi ..

    Nếu quay nguợc lại..mình thuờng hay nói câu đó khoảng 7 tháng đổ lại đây .Liệu mình có tiếp tục làm như vậy không .mình cũng không biết nữa ,mọi chuyện quá muộn màng ,quá phức tạp cả khi có thêm một cơ hội nữa để chọn lựa .Nhiều nguời gọi mình là khùng , đôi khi cũng thấy đúng.

    Mình thèm nhiều thứ có đôi thứ không còn có thể có nữa.

    Con đuờng làm ăn

    Mình thấy đây có khi là một sai lầm của mình khi cố làm chuyện không có thể .Những chuyện xảy ra vuợt quá cái khả năng có hạn của mình

    Câu chuyện bắt đầu từ

    Chác ai cũng nhớ có một thời gian dầu gội đầu dỏm tiếp thị tràn lan khắp thành phồ >Thời đó ai cũng nhức đầu ,dầu gội gì mà dỏm ,gọi rụng tóc ,khuyến mãi tùm lum tè le.
    Lúc đó tôi và một nguời bạn cũng ra làm ăn .Nhớ lại thì lúc đó tôi mới 15 tuổi ,bạn tôi 17 tuổi .Vậy mà điểu khiển cả một đội quân bán dầu gội đầu dỏm .
    Có lần nhớ lại mác cuời quá.Hồi đó mẹ ko cho nhiều tiền nhưng mà cũng thích mua sắm vài thứ lặt vặt .Hồi đó cả tủ quần áo chỉ có vài cái quần tay , áo sơ mi đi học hoặc vài cái quần áo sến như con hến .Thế là dành dụm tiền bỏ vốn mua dầu gội đầu đi bán . Lúc đầu chỉ có hai thằng đi bán ..sau đó có tiền muớn nguời ..thế là chỉ ngồi ko lụm tiền
    thời gian đầu kiềm đuợc trăm mấy nghìn đi ra mua cái quần jean màu đỏ ..bà bán nói là hàng của mỹ ..hét trăm mấy ngàn ..thích qua cũng mua lúc đó bả còn nói là hàng versace nũa ( có versace trăm mấy ngàn nữa hi hi )sau đó vè bị mẹ la..bạn chửi là ngu cái quần có mấy chục ah.Thế là ra chỗ đó dụ bả mua chai dầu gội đầu của Pháp ( he he ) 300.000 khuyển mãi luôn cái đòng hổ 30 nghìn cộng chai dầu thơm tóc 20.000 . Thế là trả đuợc thù.
    Quy trình sản xuất dầu gội đâu hồi đó ; Ra chợ kim biên mua mấy cha dầu gội ximachao ko biết xuầt xứ ở đâu về ra vựa ve chai mua mấy chai vè xúc sạch rồi đổ vào .Kim biên bán khoang 400-5000 ngìn một chai dầu .Có nhiều mùi lắm Nho nè ,táo nè .Tha hồ mà pha trộn.Rồi nói dóc .còn dầu bóng tóc còn rẻ bạo nữa 2000 / 1chai. đồng hồ cở 8000-9000 nghìn bênhông chợ bình Tây cả đống .Có khuyến mãi cỡ nào cũng lời .Làm 1 lời 10 .Mua cả máy điện tử nè . Ăn xài cũng tàm tạm .Ngày đó học lớp 10 ..mê cô ca sỹ của lớp .. đóng tiền học cả năm .quà cáp lịên tục ..còn mang cái tiếng ngu
    Nhưng chuyện gì cũng có kết thúc.Dầu gội đầu dỏm củng ếh.bạn tui rút dần về bán ở mấy tỉnh ( nguời dân ở duới còn khờ) Tui lo học .
    Chuyện cũng lâu..nhớ lại cũng vui vui
    Sau đó thì vào đại học.
    Ngày ấy học DH Kinh tế phục và kình 6eu nhất là cô phuơng .Sau này cô tiếp tục mở công ty Luật Hùng phuơng . Cô dạy mình nhiều thứ .Cho mình muợn sách học .Hình như cô cũng ko còn dạy Dh Kinh Tế nữa.Nghĩ lại những gì học đuợc khôngbiết đem đến cho mình cái lợi hay hại .Có khi mình học nó là 1 sai lầm .
    Học xong ra mở công ty CBC .Lúc đó trong tay chắc có khoảng 3 triệu .Rủ thêm hai nguời bạn nữa .Tổng cộng chắc cỡ 20 hơn .Phi vụ đầu tien là bán hoa ,socola ngày 14-2..sau đó là bán tùm lum ta lả.Thời gian nay hai nguời giúp tui nhiều nhất là Mạnh Hải và Hoàng Thái.Hai ngùơi này tốt với tui đến mức khó tin

    CBC ho ạt đ ộng ch ắc cũng được 7 tháng .Vốn ban đầu là 20 ,vốn sau cùng là trắng tay .ThờI điểm mạnh nhất là 540 triệu.Chuyện này kể cũng khó tin.Phát triển đến mức không ngờ sau rồI lạI trắng tay
    Sau một thờI gian làm ăn thì cả đám đều b5 say tiền cả.Ban đầu không có bao nhiêu tiền tự nhiên trong tay có cả trăm triệu thì cả đám bắt đầu xô xát.Phuơng huớng định ngay từ đầu cũng không giữ đuợc.Lúc này Tôi lỡ nói dốI về một hợp đồng vớI HảI và Thái .Mà nói dốI như thế này cũng chả hạI ai nhưng lạI làm hai ngùơi này giận tôi.Sau đó thì gần như tôi không kiểm soát đuợc cty của chính mình .
    Lô hàng cuốI cùng cũng là bài học đắt giá nhất .3 cm .Con số nhỏ mà làm mình điên đầu.Lô hàng 540 triệu gồm 2000 thùng băng vệ sinh .Lúc này thì hình như Diana đang quảng cáo băng hai lớp dài 27 cm .LoạI của CBC nhập ( chính xác la CBC cũng không có nhập ) dài 30 cm . Đem ra chợ bỏ mốI ai cũng chê là hàng quá to ,khổ này là của Châu âu .Không mua đuợc .Mà lúc đó bao bì cũng không có tiếng Việt .thế là ếh.bán tống bán tháo cũng chỉ thu hồI đủ tiền kho bãi và vận chuyển .Tặng bạn bè xài cũng không hết .thế là cuờI ra nuớc mắt.Phá sản cái rụp.
    ( khoảng tháng 7 /2001 thì công ty nhập khảu Vũng tàu nhập một lo băng vệ sinh của nhật về .Sau đó thì công ty này thiếu nợ công ty bao bì Hoàng long nên gán nợ cho Hoàng Long một lô là hai tỷ.Hoàng Long pass lạI cho CBc 540 triệu.Con số 540 triệu chỉ là sổ sách chứ giấy xuất của Hoàng Long ghi 500 triệu.540 là con số chính xác lúc đó CBC có)

    Thế là trở thành nguờI lộng bông .Chả biết làm gì chỉ lang thang vào Net chơi.Lúc này kiến thức về Net hoàn toàn không có .Thậm chí Chat cũng không biết .Yahoo thì ko biết .Hộp mail đang ký TTVNOL là mail của Saigonnet.Hi hi .
    Sau đó thì đến chỗ chú Lê hoàn .Lúc đó còn là Vi tính Duy Nghi học nghề ( mặc dù lúc này chưa nghỉ bên Văn Lang) .
    Khoảng tết 2002 thì Duy nghi tách ra làm Lamda và Lê Hoàn.Lúc đó thì đuợc sự hỗ trợ của chú Hoàn nên mở WDED Group .Lúc đó thì tui chỉ là lính lác trong WDED.Nghĩ lạI Wded hồI đó toàn là thứ dữ . (Website design and ecomercial development)
    Hai tháng sau đó WDED bị nguy cơ tan rã.Lúc đó vị cúư tinh xuất hiện .Hoàng Thái của Viettual vào nhóm lên truởng nhóm (Lúc này thì tui là phó nhóm rùi,kỹ thuật cũng kha khá ) Nhưng cũng chả đuợc bao lâu thì WDED tan rã
    ThờI gian sau đó là thờI gian của ảo tuởng.Không có việc làm ,chỉ làm vài việc vặt ,sau nhiều cú shock cứ lông bông chả làm gì.ThờI gian này học nhiều thứ ,bằng cấp có lung tung nhưng chả đâu vào đâu .Vui chơi cũng ko có.

    Cho đến ngày gặp em.






    Nếu trên đời có hạnh phúc..hãy đến với bạn hiền của tôi...
    Nếu trên đời này có hai chữ đau khổ..hãy để tôi

Chia sẻ trang này