1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Neo đậu bến quê!

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi ftof, 22/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hafini_qbtd

    hafini_qbtd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cái này hình như cùng chủ đề bên chổ thảo luận 50 năm phát triển QB roài thì phải....
  2. ManRangHe

    ManRangHe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    "Neo đậu bến quê". Những từ nghe hay quá, lại nhớ Quảng Bình nhiều hơn!
  3. demen3_8

    demen3_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Neo đậu bến quê
    An Thuyên
    Câu đò đưa thầm gọi.
    Tôi ghé về tuổi thơ.
    Người xưa đâu xa vắng.
    Ai đưa tôi qua đò
    Ngố mướt dài bãi quê.
    Gió chiều chiều dịu mát.
    Ðàn trâu chập ngoài đê.
    Vẫn đi về lối cũ.
    Xuống đò một mình tôi
    Với dòng sông tuổi thơ
    Và một giọng đò đưa
    Vẫn neo đậu bến xưa
    Lang thang đi bốn phương trời
    Nay về sông quê tắm mát
    Sông Lam biết khi mô cho cạn
    Ðục trong, đục trong, nhục vinh hỡi người
    Câu đò đưa thầm gọi
    Tôi ghé về tuổi thơ
    Vầng trăng non ngơ nghác
    Theo tôi đi chân trần
    Cây đến thì trổ hoa
    Chuyến đò đầy rời bến
    Em hát rằng đến duyên
    Em lấy chồng năm ấy
    Hát lại giọng đò đưa
    Như mẹ ru hồn ta
    Ðiệu buồn và điệu thương
    Sao cháy lòng đến thế
    Sông Lam biết khi mô cho cạn
    Như tình quê hương trong tôi
    Sông Lam biết khi mô cho cạn
    Người ơi! đục trong câu hát cháy lòng
    Người về neo đậu bến nao
    Hồn tôi bên quê neo đậu người ơi?.........
  4. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Phù, may k0 phải nói về mình, mình k0 ăn chơi với chi phí 7 chữ số mà là 8 chữ số. Mình đi ô tô chứ k0 xài xe máy, mình tự nhiên như Tây chứ k0 như người HN. Mình chỉ đi vũ trường, bar chứ k0 vào cafe, mình k0 chỉ được đường cho khách nước ngoài tại họ hỏi bằng tiếng Tây Ban Nha... .
    Hy vọng những điều ftof nêu ra chỉ là những trường hợp hiếm hoi, cá biệt thôi
  5. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Đã rút ra được 1 điều là: Cứ có thành viên mới nào vào box mà được SAKYE ra mặt tiếp đón thì thành viên đó một ra đi chẳng dám quay trở lại luôn. May ftof được Math0 nhanh chân tiếp đón và Goals củng cố tinh thần để đối mặt với SAKYE trước nên trụ được lâu hơn 1 chút.
  6. ftof

    ftof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Những người ở nửa bên kia(hay tự xếp mình vào nửa ấy) thì mọi người có thể gặp thường xuyên. Đặc điểm rất dễ nhận ra ở những người này là họ rất ồn ào, và không coi ai ra chi cả, với những người này thì tốt hơn hết là đừng có nói chuyện phải quấy với họ.
    Họ là những người không có điều kiện để chơi cho bằng bạn bằng bè và đôi khi bị đào thải.(?!) Và không biết có phải vì vậy không mà họ đâm ra buông xã,sống như thể "ngày mai họ sẽ chết" vô trách nhiệm với mọi người với gia đình và với cả bản thân, đốt tương lai bằng những cuộc say bí tỷ. ..........và cuối cùng là sẽ làm mọi cách để có tiền tiêu xài . "Nhậu nhẹt" và "quậy phá" là những cụm từ mà người ta dùng để "miêu tả" về những đối tượng này .
    Thật tiếc .........cơ chế mới đã vô tình tạo ra những "ranh giới ngầm" ....................
  7. ftof

    ftof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn về "Neo đậu bến quê"
    Có lẻ mọi người cũng đã nhận ra một điều là những bài viết trong topic này có vẻ như không được ăn nhập lắm với cái tiêu đề(bản thân tui cũng thấy vậy ?!).Để tránh gây "sốc" tui xin được phân bua như ri : Thực ra tui cũng đã lang thang trên tương đối nhìu DĐ, đến với ttvnol một cách tình cờ qua bài viết về Vũ Anh Tuấn trên Tintucvietnam. Vô đây, chui vô box QB check sơ sơ một vài bài bỗng dưng thấy ngứa ngáy chịu không nỗi, vậy nên quyết định...ở lại luôn
    Thứ nữa, phải thừa nhận tui là một tên tương đối hay lăn tăn về những cái xưa như mưa, và tất nhiên là cũng lăn tăn luôn về cách "hội nhập" của những người trẻ. Vậy nên vô đây "dốc bầu tâm sự " rứa thôi, mong mọi người "ghi nhận" cho.
    Cuối cùng xin mạn phép hỏi các vị là có bao nhiu người ý định sau khi ra trường sẽ về "kiến thết quê hương" (tất nhiên là ngoại trừ những người mà "chân trời đã rộng mở")
  8. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Giơ tay liền
  9. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Hỏi người nào có ý định thì còn trả lời được chứ hỏi nhiêu thì ai biết mà trả lời?? ngơ ngơ....
  10. ftof

    ftof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hic ghi nhận
    Mà hồi trước busuoi học chuyên Lý à

Chia sẻ trang này