1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếp Tú lệ - tẻ Mường Lò - xòe Kinh. Bàng bạc sương buông Tà Xì Láng

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi DuGia, 25/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh đã giải đáp, em alf em đang thắc mắc cái bọn vtv nó đưa ra đáp án thì đúng nhưng lúc nguời chơi thi trên 19001789 thì đáp an sai lè lè.. em chọn cả 3 phưong án đều bị sai.. cuối cùng mới suy ra Mai châu thuộc Lạng sơn.. ấy mà đáp án của vtv đăng chính thức lai là Hoà bình.. em là em lo cái đoạn ngồi trước mặt chú Sâm mà.. cái đáp án vớ vỉn thế.. thôi em cứ theo Hoà bình nhỉ
    Bác DuGia đi nhiều biết nhiều.. chỉ giúp em 1 số cây cầu nổi tiếng bắc qua sông gì ở phía nam với
    Ví dụ, Cầu NInh thuận bắc qua đâu, em chả biết
    Cầu... gì nỗi tiếng nữa... bác giúp lazy nhé, nếu được ngồi trên ghế nóng mà trúng câu này, nhất định ko quên các anh chị đâu ạ !!!!!!!!!!!!!!!
  2. northwest

    northwest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Du và các bác khác. Em muốn nhờ các bác xem giúp em cái Liên Hoan du lịch ở Nghĩa Lộ được tổ chức trong tháng 10 này có gì thay đổi không. Em có dự định đi Nghĩa lộ trong đợt Liên Hoan nhưng em sợ rằng BTC có thể hoãn vì hậu quả của trận Lũ.
    Em cám ơn các bác rất nhiều
  3. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Ơ tớ tưởng phải ước là quyển Tố Nữ Kinh chứ he he
  4. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Vì là LHDL 3 tỉnh Lào cai - Yên bái - Phú thọ nên chắc không hoãn đâu . Tuy nhiên bạn cũng cần kiểm tra lại thông tin bằng cách gọi điện đến CTy Du lịch - thương mại Yên bái để hỏi lại cho chắc chắn .
    Văn phòng công ty Du lịch - Thương mại Yên bái :
    -Địa chỉ : 331- Đường Đinh Tiên Hoàng- Tp. Yên Bái
    -Điện thoại : 029.851070- 029.852447 Fax: 029.852897
    *Trung tâm Du lịch- Lữ hành Nội địa và Quốc Tế :
    -Điện thoại : 029.851070 Mobile: 0912565140 (A.Tuấn)
    To Lazy : Anh thấy đã trả lời cho em thế là đủ đương cự với anh Lại văn Sâm rồi . Còn mấy vấn đề em hỏi về sông , cầu , cống . . . có lẽ nên tìm sách, báo mà đọc đi .Ai lại lười thế ! Mà trả lời đây anh em họ cười cho. Cái đó chịu khó xem tivi hay đọc cũng có mà. Cẩn thận lạc đề TXL là topic bị khoá mất vui . . .
    Khà . . . Khà . . .Khà . . .
  5. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Các bạn bên box nghệ thuật nhiếp ảnh đang quyên góp quần áo cũ sách vở để ủng hộ đồng bào gặp lũ quét ở Văn Chấn Thứ 6 này các bạn lên đường rồi.
    Box mình nếu ai có quần áo cũ, mới, sách vở, hay bất cứ cái gì có ích cho đồng bào thì hãy cùng góp một tay với các bạn trên diễn đàn để giúp đỡ đồng bào.
    Các bạn mang đồ đến SMOOTHYV 27 Pho Hue Sinh tố kiểu Mỹ/. Các nhân viên ở đó đều biết về hoạt động này nên sẽ nhận đồ giúp bạn.
    Cám ơn mọi người nhiều.
    Nhớ là T6 là các bạn đã lên đường rồi, mọi người cố gắng trong hôm nay ngày mai nhé.
  6. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Hoan hô cô Linh E , anh thấy cần có một hành động thiết thực để ủng hộ đồng bào Văn chấn mà chưa biết địa chỉ ?! Một ly , một lai gọi là có tấm lòng lá lành đùm lá rách .
    Mai anh sẽ mang đồ ủng hộ qua đó .
  7. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Sát cánh cùng đồng bào Văn Chấn

    YBĐT - Ngày thứ năm sau khi bị lũ ống tàn phá, tất cả dường như vẫn chưa hết bàng hoàng. Không khí ở các xã chịu ảnh hưởng nặng nề nhất như Cát Thịnh, Nghĩa Tâm, Phù Nham của huyện Văn Chấn còn đầy tang tóc đau thương. Nhiều người mất tích được xác định là đã chết mà chưa tìm thấy xác, người thân vẫn phải chờ đợi, nghe ngóng tin tức? Công tác cứu trợ đang được đồng loạt các lực lượng gấp rút triển khai, đảm bảo khắc phục tối đa hậu quả thảm khốc mà cơn lũ gây ra.
    Sự ứng cứu kịp thời

    Trong khó khăn, hoạn nạn mới thấy hết được tình người, bà con ở những nơi lũ đi qua đang nhận được những nghĩa cử ân cần, chia sẻ của các tổ chức từ thiện, các nhà hảo tâm, các ban, ngành, đoàn thể từ Trung ương và địa phương. Đồng loạt các lực lượng như quân đội, công an, phụ nữ, đoàn thanh niên, cựu chiến binh? đang cùng sát cánh bên nhau, tất cả đang nỗ lực hết mình nhằm khắc phục nhanh nhất hậu quả.

    Dường như ngay lập tức lực lượng chiến sỹ Quân khu II, thanh niên tình nguyện? đã có mặt cứu trợ, giúp đỡ nhân dân. Ngoài việc tìm kiếm, vớt và an táng các nạn nhân, họ còn bắt tay ngay vào dọn dẹp hiện trường làm bớt đi cảnh hoang tàn; khai thông cống rãnh, đường đi; dựng nhà bạt cho bà con ở tạm; thậm chí chính những xuất mỳ tôm đem theo của mình, họ cũng ủng hộ bà con để chống đói? Binh nhì Hoàng Văn Quang, người đã trực tiếp cứu hộ và vớt xác nạn nhân cho biết: ?oĐã mấy ngày nay, anh em bộ đội tập trung cứu trợ, vớt xác, mai táng nạn nhân; có khi không kịp ăn uống gì, mỗi người chỉ giữ sức bằng miếng lương khô nhỏ?. Có chiến sỹ đi cứu nạn bị nước cuốn suýt chết? Tất cả không một lời than vãn, kêu khổ.

    Anh Nông Việt Yên, Chánh văn phòng Tỉnh đoàn Yên Bái nói: ?oAnh em đoàn viên thanh niên đã trực tiếp có mặt ngay từ ngày đầu tiên, chúng tôi đã huy động tất cả hơn 500 lượt đoàn viên vào khắp các địa bàn trợ giúp bà con khắc phục hậu quả. Khi bà con chưa nhận được hàng cứu trợ, chúng tôi đã mang mỳ tôm là xuất ăn của chính mình ra ủng hộ bà con, số lượng không nhiều nhưng cứu đói kịp thời?. Sắc xanh áo lính, áo tình nguyện xuất hiện trên khắp các nẻo đường làm vơi đi phần nào khó khăn của bà con, vơi đi nỗi đau sau lũ?

    Tính đến ngày hôm nay, toàn huyện đã nhận được sự ủng hộ rất lớn từ các tập thể, cá nhân hảo tâm, nhiều xe chở hàng cứu trợ các loại gồm lương thực, thuốc men, đồ dùng sinh hoạt gia đình vẫn đang lũ lượt nối đuôi nhau về Văn Chấn, con số thống kê hàng viện trợ thay đổi từng giờ. Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão địa phương đã phối hợp với các ngành lập danh sách nạn nhân, tới tận thôn bản, vào tận các gia đình gặp hoạn nạn để trao đồ cứu trợ. Lương thực, thuốc men được tập trung về tại UBND xã Cát Thịnh để từ đây chia ra các đầu mối nhỏ phân phát cho dân. Công tác cứu trợ đang được gấp rút triển khai theo phương châm ?oƯu tiên trước hết dành cho gia đình có người thân chết và mất tích; ưu tiên thứ hai cho những gia đình mất trắng nhà cửa; ưu tiên thứ ba là những gia đình không còn gì để ăn, mát mát của cải??.

    Quân đội làm đường, dựng nhà; đoàn thanh niên dọn dẹp bùn đất; hội phụ nữ, hội cựu chiến binh tổ chức đi phát hàng cứu trợ... Cả nước đang hướng về Văn Chấn, đau cùng nỗi đau của Văn Chấn. Mỗi người đã và tiếp tục nhường cơm, sẻ áo cho đồng bào Văn Chấn lâm nạn!

    Cùng nhau ?ovượt lũ?

    Họ, những con người hảo tâm đã và đang cùng bà con nhân dân vượt lên nỗi đau, vượt lên số phận để góp sức đưa cảnh hoang tàn trở lại sự yên bình.

    Nối tiếp những đoàn xe chở hàng cứu trợ là những con người có tấm lòng nhân hậu, mang trong mình sự cảm thông chia sẻ với bà con gặp nạn. Một ngày sau lũ, những gói mỳ tôm cứu đói tạm thời đã đến tay người dân; ngay sau khi chuyến xe đầu tiên chở gạo của Quân khu II vào tới nơi chiều ngày 29/9, đồng chí Sa Thị Sự - Phó bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Cát Thịnh, thành viên ban chỉ đạo phòng chống lụt bão của xã, người trực tiếp tiếp nhận hàng viện trợ đã lập tức đối chiếu danh sách, chia gạo ra từng suất nhỏ và giao nhiệm vụ cho từng người trong việc đưa gạo đến từng hộ dân.

    Từ sáng sớm tinh mơ ngày 30/9, chị Vũ Thị Nga, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thị tứ Ngã Ba đã tiến hành phát gạo, đảm bảo cấp đúng, cấp đủ cho bà con theo danh sách đã được các trưởng thôn bản lập từ đêm hôm trước. Khu thôn 1 và thôn 2 của xã Cát Thịnh bị cô lập hoàn toàn vì cầu treo trôi mất, dòng nước chảy xiết không thể đi qua. Khoảng 4-5 gia đình nơi đó bị mất trắng nhà cửa vẫn đang được hàng xóm bao bọc và trong cơn hoạn nạn ?olá rách ít đùm lá rách nhiều?.

    Gia đình bác Nguyễn Văn Long, 53 tuổi ở khu 2 thị tứ Ngã Ba cùng bác gái là Trần Thị Hương, cả hai đều đã nghỉ hưu, hiện chỉ ở nhà chăn nuôi để phát triển kinh tế đã ?ocưu mang? đến 5 gia đình vì họ ?okhông còn một chút tài sản gì, nhà cũng mất". Mấy ngày hôm nay hai bác vẫn nấu cơm cho mọi người ăn, cho bà con mượn quần áo mặc mà không lấy mảy may hơn thiệt một đồng nào.

    Các chị Hợp, chị Hoa đều là giáo viên trường cấp III Cát Thịnh, từ nhiều ngày nay nhà các chị luôn được những người gặp hoạn nạn đến ở cùng nhà. Các chị còn luôn bố trí công việc để nấu cơm phục vụ tại chỗ cho rất nhiều người gặp nạn mà vẫn vui vẻ không hề tính toán. Chị Hứa Thị Sừng thì lại giúp đỡ mọi người bằng cách khác, toàn bộ số gạo chị mua về để kinh doanh trước lũ nay không bán nữa mà cho vay cứu đói. Vài tạ gạo trị giá không lớn lắm nhưng với người làm nghề buôn bán nhỏ như chị, trong khi giá gạo đang tăng từ 3.700 đồng/kg lên 10.000 đồng/kg thì đây thực sự là nghĩa cử cao đẹp.

    Còn nhiều nữa những tấm lòng nhân hậu như vậy hiện đang tiếp tục sát cánh cùng nhân dân ?ovượt lũ?. Đã bớt đi cảnh ?othảm khốc? của một hai ngày đầu nhưng đời sống của bà con thì vẫn vô vàn khó khăn, từ lương thực đến thuốc men, từ quần áo đến đồ dùng sinh hoạt cá nhân, sinh hoạt gia đình tối thiểu? Diện tích trồng lúa nước, hoa màu của các xã gặp nạn đã gần như mất trắng, tài sản không còn, cuộc sống trong thời gian tới của bà con nhân dân chắc chắn sẽ phải dựa vào những người bên cạnh ?" những tấm lòng vàng trong bão lũ. Tin chắc rằng những tấm lòng hảo tâm của các tập thể, cá nhân ở khắp nơi sẽ tiếp tục cùng hướng về Yên Bái, hướng về đồng bào đang hoạn nạn để cùng nhau vượt qua nỗi đau này.
    ====================================================================================================
    Yên Bái : Lũ quét gây thiệt hại 121,1 tỷ đồng, có 49 người chết và mất tích .
    YBĐT - Theo báo cáo mới nhất của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái tổng số thiệt hại do cơn bão số 7 gây ra tại các các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, và thị xã Nghĩa Lộ là: là 121,1 tỷ đồng, có 49 người chết và mất tích.
    Trong đó, huyện Văn Chấn: có 42 người chết ở 7 xã, 319 nhà trôi và sập hoàn toàn, 628 nhà hư hỏng nặn; 196 gia đình vừa mất nhà vừa mất tài sản; 328 cột điện, 1 trạm biến thế, 14.200 m dây điện bị hư hỏng, 80 công trình thuỷ lợi với 23.639 m mương bê tông bị hư hỏng, về giao thông có 161.331m đường bị sạt lở với 22 nghìn m3 đất đá, 9 cầu bê tông, 26 cầu treo và 97 cống bị phá huỷ.

    Toàn huyện Văn Chấn có 678 ha lúa, 721ha rau màu mất trắng, 494 ha lúa bị ảnh hưởng, giảm năng xuất. Tổng thiệt hại của huyện Văn Chấn là 110 tỷ đồng. Hiện nay đã tìm thấy 36 xác nạn nhân, huyện đã mua 20 tấn gạo để cứu đói cho dân, trợ cấp ban đầu cho mỗi người chết là 1 triệu đồng, mất nhà là 2 triệu đồng. Đã phân phát được 400 bộ quần áo, 300 bộ chăn màn, 70 bộ đồ dùng gia đình, 18 tấn gạo và làm 80 nhà tạm cho dân. Văn Chấn đã có điện trở lại, đã thông Quốc lộ 37, còn Quốc lộ 32 và đường đi Phù Yên, Thanh Sơn hiện vẫn chưa thông.

    Tại huyện Trạm Tấu đã có 7 người chết, 22 nhà sập, 134 nhà hư hỏng nặng; đường từ Nghĩa Lộ đi Trạm Tấu có 200 điểm sạt lở với 15.954 m3 , 179 rọ thép đá bị phá, đường đi Trạm Tấu tắc hoàn toàn. Ngoài ra toàn huyện có 4 cầu treo, 1 cầu gỗ, 17 cống bị phá huỷ, 3 cột điện bị đổ, 5926 m đường bị phá huỷ, đường đi các xã Tà Xì Láng, Phình Hồ bị hỏng hoàn toàn. 60 công trình thuỷ lợi ( gần 100% số công trình) bị phá huỷ hoàn toàn, 100 ha lúa, 22 con trâu, 2 con bò, 4 con ngựa bị lũ cuốn. Thiệt hại ở Trạm Tấu ứơc khoảng 80 tỷ đồng. Hiện nay huyện Trạm Tấu đã thăm hỏi các gia đình thiệt hại theo mức ban đầu của tỉnh.

    Tại thị xã Nghĩa Lộ thiệt hại khoảng 10,1 tỷ đồng, trong đó đường bị lũ cuốn 483 m, 115 m mương, 37 nhà trôi và sập hoàn toàn, 50 nhà bị hư hỏng và mất tài sản, sạt lở lớn 104 m kè suối Thia, 2.185 ha ngô đã xuống giống bị chết.

    Hiện nay các đoàn cứu trợ vẫn tiếp tục chuyển về Yên Bái với tiền, hàng và lương thực; 4000 dân quân, 950 bộ đội và 31 phương tiện xe máy kỹ thuật và các lực lượng khác đang tích cực giải phóng đường, làm cầu tạm và giúp dân ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.

    Sáng 3/10 UBND tỉnh Yên Bái đã tổ chức cuộc họp nhằm đánh giá tình hình và chỉ đạo công tác khắc phục cứu trợ. Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Quốc Hiển đã biểu dương các địa phương và các lực lượng cứu hộ đã có mặt kịp thời và tích cực giúp đỡ nhân dân, bày tỏ lòng biết ơn đối với Đảng chính phủ và đồng bào cả nước đã chia sẻ, động viên và giúp đỡ Yên Bái.

    Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Phải đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để kẻ sấu lợi dụng việc bão lụt, cứu trợ làm việc sấu; đảm bảo công bằng trong công tác cứu trợ và chính sách hỗ trợ; tập trung khôi phục sản xuất, sớm thông đường và thông tin liên lạc. Tỉnh sẽ hỗ trợ cho mỗi gia đình mất toàn bộ nhà và tài sản là 6 triệu đồng, mất nhà là 2 triệu đồng, hỏng nhà là 500 nghìn đồng. Tổ chức tốt việc họp dân, bình xét mức độ thiệt hại của từng hộ, lập danh sách thông qua MTTQ, LĐTBXH để phân phát tiền trợ cấp và cứu trợ. Mỗi người dân không có lương thực sẽ được hỗ trợ 10kg gạo/người trong vòng 3 tháng. Tỉnh sẽ bố trí 5 tỷ đồng để sửa chữa các công trình thuỷ lợi lớn, 500 triệu cho các công trình nhỏ, 1 tỷ đồng để làm cầu tạm cho học sinh đến trường, mỗi sào ruộng bị bồi lấp sẽ được hỗ trợ 50 nghìn đồng để khôi phục; trích ngân sách 400 triệu đồng để mua giống ngô, đỗ, đậu cho bà con làm đông.

    Lê Phiên


  8. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Có đoạn : "Cảnh lễ SN ông Cả Thèm"
    Khiếp,
    Kinh hoàng !
    Vị Trưởng Lão nào đang "Hà tu" cả một chai vậy , Bác DuGia ?
    CS đó chăng ?
    Bái phục, Bái phục ............
    Dưng mà Đó là ....Nước hẳn ?
    Ồ ....quên ! Nếp Tú Lệ ......?
    mong một ngày được Diện kiến !
  9. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Nào, đến SMOOTHYV27 Phố Huế thôi ? !
    Bác DuGia, Nổi Trống Lên Nữa đi !
  10. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Tại sao phải đi cùng bên Nhiếp ảnh? Box này không tự tổ chức được à? Tôi sang đấy có thấy kêu gọi gì đâu.
    Lúc này mới cần vai trò của Mod đấy.
    Bác Dương, bác đi em gửi.

Chia sẻ trang này