1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếp Tú lệ - tẻ Mường Lò - xòe Kinh. Bàng bạc sương buông Tà Xì Láng

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi DuGia, 25/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Sau quá nhiều những vất vả phì phò bác Du già quyết định nhanh cho 2 kẻ giang hồ vặt ở lại thác nước nghỉ ngơi đợi anh em đi tiếp. Thế là có 2 kẻ bỏ cuộc chơi. Người đơì đứng xa xa nhìn cười thông cảm
    [​IMG]
    Tà Xì Láng cung đường của dân buôn gỗ Pơ Mu
    Đường Tà Xì Láng khoét nông vào núi, đường xấu chỉ phục vụ bà con đi bộ là chính. Nhưng cuối cùng chỉ thấy dân buôn gỗ hì hục kéo đẩy, vác... những khúc Pơ mu thơm ngát nặng trịch... Sau khi bị bỏ lại bên thác cô LE để chú Khốt ngủ còn mình thì đi tác nghiệp. Tác nghiệp được mấy cái ảnh đây
    Mấy chàng đi lấy gạo đứng lại buôn chuyện với anh chở gỗ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ở một mình chán quá, đứng vạch rốn ra khoe - Khoe rốn giữa rừng
    [​IMG]
    5 người còn lại tiếp tục đi vào TXL là anh vitieubao, anh Du, vợ chồng Nguyện và cô garii... Đi từ 4h đến 5h chiều vẫn chưa quay lại, thêm tí là 5h30... ngồi một chỗ như lửa đốt đít. Mặt trời xuống núi. Chú khốt vẫn đang ngủ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được LinhEvil sửa chữa / chuyển vào 12:46 ngày 26/09/2005
  2. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Đường hiểm quá, thương cô gà ri lại lên đường .....Em bé ơi, có đôi khi phải mềm chân trước đá cứng đi chứ....mà no meat thì được chứ đừng no man..., hôm nào đổi chứ ký cái nhỉ?
  3. garii

    garii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Hic hic , chị ơi , cũng mềm ra rồi đấy , nhìn đường sát mép vực cũng chùn hết cả tay chân , lại nhớ tới Windy trong chuyến Đà Bắc, và Toancong cong trong chuyến Apachải thì nhất định nhẩy xuống kéo ga dắt xe , chứ không chịu dẫm phải bãi của các bác ấy . Gì thì gì chứ , tối hôm ấy em còn phải gặp giai , nhất định nguyên vẹn lành lặn .
    CHung qui lại , mình cũng chỉ giận không có đôi chân dài thôi.Mà dốc gì mà dốc thế, dắt được xe một đoạn , đã thấy tim loạn cả lên, mồ hôi nhễ nhại .Cứ tưởng đã được tôi luyện , hoá ra . . . đời mấy chữ ngờ .
  4. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Mọi người chạy Tú lệ mà không thấy alô gì cả. Thứ 7, CN vừa rồi không biết đi đâu, lại bị em Thuốc độc rủ rê sang đây offline uống cà phê đi anh. Nhân tiện vợ vắng nhà là gà vọc niêu tôm ngay. Qua chỗ em thuốc độc thì em ấy đang ở thư viện. Em ấy có gửi lời hỏi thăm bác Du già và mọi người.
    [​IMG]
  5. junbk

    junbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    hhehê! Ước gì quyển sách trên tay chị thuốc độc là quyển Kinh dịch nhỉ???
  6. junbk

    junbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Cái ảnh chụp ngược ánh sáng này bác Evìu chụp hay ghê, up ảnh tiếp đi bác!!!
  7. dongsongPhuongNam

    dongsongPhuongNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc ... hoá ra đây là đoàn đi Tà Xì Láng mà Shrek bảo đây...
    Chưa kịp viết bài nhờ anh Nguyện không lười post ảnh cho mấy phát có em Linh áo đỏ lên để mình ngắm ( ở nhà mình là fan hâm mộ em Linh mà, còn mẹ mình thì hâm mộ bác Du vừa già vừa đanh đá, kekeke ), cơ quan cúp điện 2 tiếng, lên đây đã thấy bài vở nhiều đọc ngạt thở và ngắm ảnh em Linh khoe rốn tưng bừng ở giữa rừng rồi. Sướng thế chứ lị. Vậy mới biết đoàn A Pa Chải đi bộ chậm thật, mãi chẳng chịu về Hà Nội cho bà con nhờ...
    Tình hình là hôm Trung Thu em cũng chạy đường 32, ổ voi ổ chó gập ghềnh lại phải tránh xe bé xe container suốt mỏi tay quá nên em nghỉ mấy phút ở Phùng làm cái nem to tổ bố tọng mãi không hết, chán hơn nem tai bà Hồng em thật. Lúc chạy về thủ đô em cứ nghĩ, 15km xấu đường 32 này đoàn nào định lên A Pa Chải cứ ngày lượn vài vòng tay cứ gọi là săn chắc như chân bác Nguyện ngày nào cũng đi đá banh, làm gì có chuyện Giá cứ như thế này mãi thì thích nhỉ như bác Khốt ca với em Linh đâu!
    Anh em chạy túa ra giúp đỡ còn bác Du già thì đứng lấp ló sau 1 gốc xà cừ nhòm nhòm rồi bỗng dưng chạy mất!!!
    Cô LE chắc mẩm bác đi 1 tí rồi về đèo theo ông Chủ tịch xã hay trưởng công an huyện sau lưng, đến chỉ trỏ hét ra lửa để anh em đi tiếp... ai dè bác 1 đi không trở lại...
    <---- Chẳng có cái emotion nào đủ diễn tả cái cười sướng của em khi em đọc tới đây đâu bác Du ơi là bác Du ơi, hị hị hị. Đoạn này em phải bôi đậm cho mẹ em xem thôi, bác Du quả này mất điểm trầm trọng zồi, hí hí . Nhưng phải em, chắc em cũng lẳng lặng theo gương bác, không cưỡng lại được với các chú áo vàng đâu bác nhờ ( em lại sắp khoe cái hồi em lên Ba Vì bị các chú tóm 3 lần về nhà túi nhẵn thín như vỏ cây khỉ không trèo đấy ... ).
    Nhìn ảnh thấy đường khủng phết. Nhìn tay chú Khốt nhớ ... tay mình phết. 1 tuần đóng vẩy, 2 tuần vẩy tróc bôi nghệ vào là lại trắng trẻo hơn cả những vùng da xung quanh.
    ... Thứ 7 đi làm, cả phòng té sạch ngồi một mình bật nhạc tràn, hết I don''t want to miss a thing đến Bon Jovi, ngập trong tiếng nhạc, ngoài cửa là gió, là nắng vàng rất vàng, bầu trời xanh rất xanh, trời thu đẹp quá... đôi chân nhún nhảy đòi được đi, được chạy... hức hức
    Sáng nay đi làm, nhìn thấy tai nạn xe máy, bàn chân phải một chú thanh niên tầm tuổi mình đẫm máu, loạng choạng, tự nhiên thấy gờn gợn...
    Chết bỏ xừ, sắp đến tuổi nhìn gì cũng ngại, nghe gì cũng sợ rồi... Phải tranh thủ bám càng bác Du mà đi thôi!
    Bác cho em theo với nhé, nhé nhé
  8. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    chết chết xin llỗi bác Cao Sơn khong thông tin cho bác, thôi bác xếp một chuyến nào đi để em bám càng, lâu rùi không chạy
  9. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Dạ em cũng đang máu hăng tiết vịt nên post hơi bị nhanh. Em để chờ mọi người post cùng cho vui. Thực ra đi có 2 ngày nhưng rất nhiều chuyện để buôn. Đi Tà xì láng về còn có vụ tắm tối, hội ngộ với 2 đồng chí đoàn bác Thucsp từ Sapa xuống nữa.
    Anh em cứ hồi hộp mà xem bác Du khoe rau ở suối nước nóng bản Tô Ma Hốc ( bác Thực bảo trên Sapa người ta gọi "râu" là "rau"). Bác Du cứ đi rình chụp ảnh gái tắm ai ngờ có ngày phơi rau dưới suối.
    Em post nốt mấy cái ảnh của bọn bỏ cuộc Tà Xì Láng rồi nghỉ ngơi đợi ảnh của mấy nhà kia đã,
    " Quay về chuyện cô LE và chú Khốt đợi đoàn đi tiếp. 2 tiếng trôi qua, trời đã 6h chiều. Chú Khốt chắc đau vẫn đang ngủ., cô LE đi tán giai buôn gỗ lậu trò chuyện đủ thứ,,, phần là giết thời gian phần là làm công tác dân vận vì trời đã tối, chìa khoá xe không tìm thấy ( nghi cho gà ri cầm quên không trả), đoàn kia thì không biết có về hay không!!! Hỏi dân buôn gỗ trên đường về thị họ bảo:
    Có mấy chú người xuôi chả hiểu mang xe máy lên đây làm gì đang đủn nhau lên dốc ở xa lắm!!!
    Hết xoay ra xoay vào khoe rún khoe mông thì bỗng cô LE rú lên một tiếng khiếp đảm. Đoàn về rồi....nhưng thực ra chỉ có 1 đồng chí quay về còn 4 đồng chí vẫn mơ về nơi xa lắm.!!
    Rầm rập lao đến ngót nghét 80 cân thịt trên một cái xe Rim - mà sau này bác hậm hực than là : XXX nó hoá ra là xe Hàn Quốc... he he
    Tên ấy đây ạ - Kẻ bại trận thứ 3 đã về...
    [​IMG]
    Vừa thở vừa lau mồ hôi bác ấy baó cáo là mấy tên kia đi tiếp, đường kinh hơn chặng một nhiều. Rằng ở nhà bác còn vợ còn con trông chờ vào bác...4 tên kia chinh chiến đã nhiều kinh qua gian khổ đã quen nên đi tiếp...
    Than vãn một hồi thì bác ấy giúp chú Khốt mở đầu xe máy để đấu điện còn đi về trước vì trời đã tối xẩm xẩm rồi. mở xong cái đầu xe thì cô LE lon ton giơ ra cái chìa khoá xe máy miệng thỏ thẻ
    Em đút trong ngăn kéo phụ, hoá ra kô phải gà ri cầm
    ặc ặc
    3 đồng chí lên đường mò về Văn CHấn mơ về cái suối nước nóng. Đi đến đoạn đường sạt đầu tiên thì đoàn kia cũng mò về. Lí do đường quá xấu không đi đến đích được. Thế là cả đoàn mò mẫm trong bóng tôi bê xe về Văn Chấn. Miệng bô lô ba la vì đã qua ngày đầu tiên gian khổ nhưng vẫn tiếc nuối chưa đến được Tả Xì Láng ngửi mùi mồ hôi Mèo
    [​IMG]
    Em xin nghỉ ở đây đợi ảnh anh nguyện chăm post ảnh và ảnh của bác Du
  10. F_POISON

    F_POISON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Chết chết. Bác Sơn cho em được 1 cái bánh tiramitsu mà lại trương ngay mặt em lên đây thế này có chết không.

Chia sẻ trang này