1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếp Tú lệ - tẻ Mường Lò - xòe Kinh. Bàng bạc sương buông Tà Xì Láng

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi DuGia, 25/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Chào cả nhà !
    Tối qua về sớm quá , lại có ông bạn rủ đi rượu chè . Về mới viết vài dòng , say say quên tắt nic để cả ngày chắc mọi người cứ tưởng anh sản xuất 5-7 trang nhỉ ?
    Cô Linh văn hay chữ tốt làm MC chuẩn đấy , còn ảnh luunguyen pot lên đi chứ ! Đi chuyến vừa rồi có nhiều kỷ niệm quá ! Cũng vừa sức không vất vả lắm ,đi ít chơi được nhiều ,chạy xe cứ nhàn tênh ( he . .he . . ), tắm táp sạch hết cả ghét ...
    Cũng khá đột xuất vì tự nhiên nhớ cái anh Tà Xì Láng quá nên gấp không báo được cho chú CS và Chitto , dịp khác nhé !
    Phê bình chú Windy , anh không có số của CS , bảo chú báo mà chú lại quên ? Tinh thần đồng đội , lượt phượt kém .
    Một thông báo quan trọng cho những ai quan tâm đến vùng Mường Lò :
    Từ 15 - 20/10 Hội chợ văn hoá du lịch sẽ tổ chức tại thị xã Nghĩa lộ . Có rất nhiều cái hay , trong đó có Đại hội xoè dân tộc Thái , một hội xoè lớn nhất từ trước tới nay . Mở cửa khánh thành làng nghề thổ cẩm Nghĩa an . . .
    Những ai yêu Mường Lò chắc không thể bỏ qua dịp này .
    Một dịp kể cả các anh trai Kinh nhát gan nhất cũng có thể nắm tay gái Thái thoải mái , và các cô người Kinh có thể ngửi mùi mồ hôi trai Mèo một cách gần gũi trắng trợn nhất .
    ( Khà . . . Khà . . . )
    Một vài thông tin trước chuyến đi Văn chấn - Trạm Tấu - Tú lệ . Lấy ở báo Yên bái .
    Yên Bái: Ảnh hưởng cơn bão số 6 gây thiệt hại lớn về người và tài sản

    Hàng trăm ha lúa và hoa màu ngập trong nước sông Hồng.
    YBĐT - Do ảnh hưởng của bão số 6 trên địa bàn tỉnh Yên Bái có mưa to và mưa lũ kéo dài trên diện rộng từ ngày 17 đến 19/9, nước sông Hồng có đỉnh lũ là 32,02 m cao hơn mức báo động ba là 2cm. Hiện tượng lũ ống, lũ quét xuất hiện ở nhiều ngòi, suối thuộc địa bàn huyện Trạm Tấu, Văn Chấn, Nghĩa Lộ.
    Tỉnh Yên Bái có 8 người thiệt mạng gồm: 3 người trong gia đình ông Lý A Ninh ở xã Nậm Khắt do sập đất, ông Hoàng Văn Toản, 40 tuổi ở xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ bị lũ cuốn và 3 người của gia đình anh Hờ A Vư ở thôn Giàng A Pán, xã Bản Mù và bà Giàng Thị Nu ở xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu bị lũ cuốn và lở đất.
    Cơn bão số 6 còn làm bị thương 7 người, làm đổ sập 11 nhà, ngập 114 nhà dân.
    Toàn tỉnh Yên Bái có hơn 860 ha lúa bị ngập, 284 ha hoa màu bị hư hỏng nặng không thể thu hoạch. Các công trình thuỷ lợi ?" giao thông trên địa bàn cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trên quốc lộ 32 tuyến Nghĩa Lộ - Vách Kim đã có hàng trăm điểm sạt lở nghiêm trọng với khối lượng lớn gây ách tắc giao thông, đến ngày 21/9 vẫn chưa thông đường.
    Các tuyến đường Văn Chấn - Trạm Tấu, đường Yên Bái - Khe Sang, đường Mậu A - Tân Nguyên bị sụt lở nghiêm trọng và gây tắc nghẽn giao thông. Do nước sông Hồng lên cao, phà Trái Hút (Văn Yên) phải ngừng hoạt động. Một số cầu cống, công trình thuỷ lợi đường điện bị lũ cuốn và hư hỏng nặng.
    Ước tính thiệt hại tài sản theo thống kê ban đầu là trên 8 tỷ đồng. Hiện chính quyền các địa phương đang tích cực chỉ đạo khắc phục những hậu quả do cơn bão gây ra. Trước hết là cứu trợ, giúp đỡ những gia đình bị nạn chết người, sập nhà.
    Nhóm PV Chính trị - Xã hội

    --------------------------------------------------------------------------------------
    Được DuGia sửa chữa / chuyển vào 00:25 ngày 27/09/2005
  2. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    bác lại nói sai rùi, bác không nhớ lại đổ cho người khác, vớ vẩn.
    Bác chả nhắc em bao giờ cả, đầu em không quá tồi đâu.
    Nhưng quả thật độ này tinh thần lượt phượt có hơi kém, thích ở nhà phè phơn hơn là lượn ngoài đường chắc nghe chuyện anh đông hai long vuong, kính nể những người như anh nên khong ra đường vì xấu hổ. Hoặc có thể tinh thần đồng đội của mình kém nên cũng ngượng với các bác nên khong dám ra đường ?
    lạ nhỉ ?
  3. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Nói về cung Văn chấn chắc nhiều anh em lượt phượt đã đi qua . Riêng chuyến này kể về một địa danh mới mà chúng tôi cũng chỉ nghe từ chuyến Suối Giàng lần trước , cách đây dễ đến 2 tháng .
    Sau khi đến Văn chấn vào buổi trưa , đã qua ngọ lâu rồi . Cả đoàn tranh thủ ăn uống rồi lại lên đường đi Tà xì láng .
    Tà Xì Láng là một xã vùng cao thuộc huyện Trạm Tấu - Yên Bái . Tuy nhiên nó lại chỉ cách Văn chấn có 15km thôi . Đường vào cực kỳ hiểm trở , trước đây muốn vào Tà Xì Láng chỉ có đường mòn , nay có đường rộng 2-4m vừa được mở cách đây 5-7 tháng . Muốn vào đấy phải vượt qua những con dốc 30 - 40% , thậm chí có những con dốc 45% ,gần như cứ dốc suốt lên ngược mãi như thế . Đường này quả là đáng đi , không những về độ hiểm trở mà phong cảnh cũng rất đẹp . Dân sống ở đây chủ yếu là người H"Mông . Trước đây , Tà Xì Láng là 1 trong những rừng Pơ mu ở Trạm Tấu , do dân khai thác nhiều nên giờ chỉ còn lại chút ít . Rừng núi còn hoang sơ lắm , vì chỉ có dân buôn gỗ , lâm tặc là vào đây thôi , còn chắc dân du lịch thì chưa ai nghe đến tên TXL nói gì đến vào đấy nữa .
    Đoạn đường từ Văn chấn lên Tà xì láng mà dùng thử xe hay tay lái thì cứ gọi là . . . trên cả tuyệt vời ! ! !
    Nếu tính riêng đường Tây Bắc mà tôi đã đi qua thì phải nói rằng TXL là cung cực hiểm . Một phát hiện mới cho dân đi ,một con đường chưa ai khai phá .
    Thôi gõ nhiều ngại quá , pot ảnh để xem có đúng không nhé .
    Từ Văn chấn lên Tà xì láng , bên con suối Xuân ( tên này không rừng rú gì nhỉ ! )
    [​IMG]
    SUỐI XUÂN :
    [​IMG]
    Bắt đầu leo lên Tà Xì Láng
    [​IMG]
  4. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Chỉ có miêu tả đường núi nên không cần lời nhỉ .
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một cái thác nhỏ ven đường .
    [​IMG]
  5. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Một chỗ sạt trên đường . Ôi trời ! lại thấy chân run run , nhớ về A pa chải . May mà không phải dắt , đi được mà . . .
    [​IMG]
    Vài đ/c H"Mông đang xem bọn này làm xiếc qua chỗ sạt ,
    Không biết nó vào đây làm gì nhỉ ???
    [​IMG]
    Thác đẹp , nghỉ tý nào . . .
    [​IMG]
  6. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Một khe suối trên đường Tà xì láng .
    [​IMG]
    Toàn tiểu đội . . . Tập hợp .
    Chân dung thành viên đoàn .Trông sến phết nhỉ ?
    [​IMG]
    Độ dốc . Em gà ry dắt số 1 , Linh Evil và bạn trai đẩy sau mà xe cứ ỳ ra . . . . Đoạn này chụp không đạt lắm .
    [​IMG]
  7. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Đường . . .
    [​IMG]
    Trên lưng chừng dốc , nhìn dòng suối Xuân .
    [​IMG]
    Dắt xe lên dốc . Trông thương binh đi cạnh nhàn nhã nhỉ !
    [​IMG]
  8. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Dốc quá , chán xe máy lắm rồi . Đi bộ còn nhanh hơn .
    [​IMG]
    Lâm tặc xe đạp . Gỗ chở sau xe là Pơ mu .
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Đi một mình nhàn thân . Thực sự có đoạn 2 người không đi nổi . .
    [​IMG]
    Lại phải nghỉ . . .
    [​IMG]
    Biết thế này ở nhà cho xong . . . !!!
    [​IMG]
  10. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Đường sạt .
    [​IMG]
    Chú kia đang nghĩ gì ? . . .
    [​IMG]
    Nghỉ ở 1 khe mát .Đoạn này phải chẻ núi làm đường .
    [​IMG]

Chia sẻ trang này