1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếp Tú lệ - tẻ Mường Lò - xòe Kinh. Bàng bạc sương buông Tà Xì Láng

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi DuGia, 25/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Vợ ở lại . . . chồng đi đây . . .
    [​IMG]
    Một con suối
    [​IMG]
    . . .Đường vẫn hiểm quá chồng nhỉ . . . !!!
    [​IMG]
  2. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3

    Chú NG làm tý ảnh của bọn người Kinh xoè trên đường , đoạn băng bó thương tích đầy mình ở Thu cúc xem nào ?! . . .

    Huyện Trạm Tấu

    Trung tâm huyện lỵ Trạm Tấu.
    Huyện Trạm Tấu có diện tích tự nhiên 74.200 ha, nằm cách trung tâm tỉnh Yên Bái 110 km về phía Tây. Trước đây, từ trung tâm tỉnh đến Trạm Tấu phải mất 4 ?" 5 giờ đồng hồ, bây giờ chưa đầy 3 tiếng là bạn đã có mặt ở vùng cao có khí hậu ôn hoà với những cảnh đẹp còn mang vẻ nguyên sơ này.
    Trên bản đồ hành chính, Trạm Tấu có hình vòng cung ôm lấy huyện Văn Chấn (Tỉnh Yên Bái). ở phía Tây và phía Nam giáp các huyện Phù Yên, Bắc Yên, Mường La (tỉnh Sơn La), phần còn lại giáp huyện Văn Chấn. Huyện gồm các xã Hát Lừu, Trạm Tấu, Bản Công, Túc Đán, Xà Hồ, Pá Hu, Pá Lau, Bản Mù, Làng Nhì, Tà Xì Láng , Phình Hồ và thị trấn Trạm Tấu.
    Qua 40 năm thành lập (5.10.1964 ?" 5.10.2004) Trạm Tấu đã có những bước tiến dài trên con đường xây dựng một vùng cao no ấm và vươn lên giàu có. 11 dân tộc anh em, trên 22 ngàn người (trong đó đồng bào Mông chiếm 75%, đồng bào Thái chiếm 16%, còn lại là các dân tộc khác) ở 12 xã, thị trấn một lòng đoàn kết, theo Đảng xây dựng cuộc sống mới. Thế mạnh tài nguyên rừng được phát huy, cả huyện đã có 5.100 ha rừng trồng. 28.162 ha rừng tự nhiên được khoanh nuôi, bảo vệ tốt, độ che phủ của rừng đã đạt 43%.
    Lên vùng cao này, bạn không chỉ thoả thích ngắm nhìn màu xanh ngút ngàn của những rừng thông trên núi mà có thể đi thăm những bậc thang suộm vàng lúa chín khi mùa về, thả bộ trên những đồi chè tuyết Shan mơn mởn, theo những đường mương lớn ngược lên chân núi róc rách nước nguồn và rộn tiếng chim ca. Nơi ấy, những đàn trâu, dê, bò đang ung dung gặm cỏ, những chú ngựa hồn nhiên đùa nghịch giữa yên ả của đại ngàn. Bên cạnh khai thác thế mạnh về rừng, Trạm Tấu còn mở rộng diện tích ruộng cấy. Cả huyện đã có 723 ha ruộng, tăng gần 600 ha so với trước đây. Đồng bào đã làm lúa hai vụ và vụ ba với những bộ giống kỹ thuật mới. Các đồng cỏ được phát huy, trong việc nuôi thả đàn trâu, bò gần 7.500 con, đàn ngựa 1.600 con, dê có gần 3.000 con.
    Là huyện vùng cao nhưng tất cả các xã ở Trạm Tấu đều có đường ô-tô đến trung tâm, đường xe máy, người ngựa đến thôn, bản. Đồng bào đã có thể liên lạc với các vùng miền trong nước và quốc tế nhờ hệ thống vi-ba hiện đại. Huyện cũng đã phổ cập tiểu học và xoá mù chữ, đang tiến hành phổ cập trung học cơ sở. Nhà nước và tỉnh Yên Bái cũng xây dựng trạm y tế ở các xã, thị trấn; các chương trình y tế quốc gia đã chăm sóc tốt sức khoẻ đồng bào.
    Không chỉ vậy, lên Trạm Tấu bạn sẽ khám phá và thưởng thức những nét đẹp rất đậm đà bản sắc của các dân tộc. Đó là hội ngày mùa, ném Còn vui xuân của người Thái; xem đua ngựa, đánh quay và thưởng thức âm thanh diệu kỳ từ cây sáo, cây khèn của các chàng trai cô gái Mông. . .







  3. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi bác làm nốt bọn Xoè Kinh mí lại cái ảnh chụp đêm ở đồi chè Tà Xì láng đi để em làm phóng sự
    Rượu trắng, cá thơm đêm tắm suối
    Nhà ai giã gạo gọi bình minh,,,
    Được LinhEvil sửa chữa / chuyển vào 09:42 ngày 27/09/2005
  4. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0

    ảnh xòe thi bà con lên Văn Chấn vào dịp lễ hội nhé. em chỉ có ảnh đường đi thôi
    2 hoa tiêu vào xem đường và ngao ngán
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    suối xuân, tắm ở đây sẽ trẻ mãi không già. đấy là lí do làm sao các chị Thái tầm 50-60 tuổi, có cháu nội cháu ngoại rồi mà trông vẫn như 28-30.
    [​IMG]
    vác xe đạp đi còn nhanh hơn đẩy.
    [​IMG]
    [​IMG]
    thơ mộng nhé.
    [​IMG]
    [​IMG]
    cái dốc khiếp không? nhưng nhìn ở đây chưa rõ lắm, để khi khác post rõ hơn.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    1 chùm ảnh của anh Mùa Hoa Chanh, làm công tác trên tà sì láng.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Đường hiểm quá, tiếc là không đi được. hu hu
    a a em có anh xoè ở Văn Chấn đấy,
  6. Tout_nouveau_Tout_beau

    Tout_nouveau_Tout_beau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Vừa lượn qua Topic Độc hành sông Mã... mơ dáng kiều thơm... , cười tí sặc bánh bao.
    Quả này em Linh mau mời bác Du đi chi mà tố vài bữa đê, còn hi vọng có lần sau quay lại Tà Xì Láng chứ
    Đường quanh quanh, dốc không phanh, phê chóng mặt...
    Vụ này đi có em garii, bác Du, bác Vi tiểu một mình 1 ngựa à? Tốn cỏ thế các bác nhỉ!
    Nhà bác Nguyện có vẻ chung thuỷ với bác Du nhất nhé, chuyến đi nào trong loạt phóng sự ảnh cũng lấp ló cái mũ đỏ của chị Dương, sau bao lần dãi dầu sương gió, chiếc mũ đã phai mầu hồng hay chị đã thay chiếc mũ khác vậy chị?
    Bác Du! ( Giở giọng thủ thỉ thù thì ... ) Bác Du ơiiiii, em có đứa bạn sắp đi du học một thời gian dài thật dài, ở một nơi xa thật xa bác ạ ! Giờ đây, nó nguyện làm bạn đồng hành của em trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, trước khi chúng em đành phải xót xa chia tay nhau chẳng biết tới bao giờ mới đến ngày gặp lại. Vầy bác có thể cho chúng em tham gia những ngày nghỉ cuối tuần vừa sức không vất vả lắm ,đi ít chơi được nhiều ,chạy xe cứ nhàn tênh ( he . .he . . ), tắm táp sạch hết cả ghét ... cùng với bác và các bác khác được không ạ??! Mà nếu bác không cho em đi thì bác cũng cho nó đi gọi là mở rộng tầm mắt, sang bển còn quảng bá với thiên hạ tí, nhá bác nhá...
    ( Vô cùng thiết tha, từ tận đáy lòng... )
    Đặt sẵn cục gạch xếp hàng, nếu bị từ chối thì ...
  7. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Vâng, thế là trời đã bắt đầu tối, cái tối vùng núi xuống rất nhanh như bưng lấy mắt. Dân tình lục đục tụ họp nhau xuống núi phi về hàng cơm phở Tiến Ngoan *đúng kô bác Du nhỉ*, chiếc Isuzu chạy mãi mới được 5000km cũng lừ lừ tiến về điểm hẹn mang bác Thucsp và đồng chí Sơn về nhập bọn.
    Anh em gặp nhau xem chừng hỉ hả, tán hươu vượn một lúc rồi ngồi vào mâm. Chén tạc chén thù anh em uống vì đủ mọi lí do như kiểu Hà Nội Hà Nhì nhưng lần này có đặc biệt hơn một tí anh em quyết định uống vì anh Đờ Hờ Tờ Vờ,,,
    Đờ hờ vờ tờ Zô.....
    Chùm ảnh tả thực
    [​IMG]
    Ăn một loáng mâm cơm thành thế này:
    [​IMG]
    Rượu ngon cá rán làm bác DU chân cứ xoắn vào nhau... Ai thần tượng bác Du thì xin nghĩ lại đi nhé
    [​IMG]
    Bác Du hỏi bác Thực : Chú bị động kinh à?
    [​IMG]
    Cơm nước xong xuôi anh em vào bản Hốc tắm nước nóng. Các cô chú thì vào nhà tắm còn các anh tì ra suối...
    Nào là những mặt trời bé con của tôi
    [​IMG]
    Nước nóng tỉnh cả người... anh em xoay sang phục vụ bác Du...
    Trên da có đám đổi màu - CHâm kim mà chẳng thấy đau tí gì
    [​IMG]
    Sau khi tắm xong, anh em về nhà sàn tập kết đi ngủ. ĐÚng là chó cứ sủa và đoàn người cứ gõ cửa. Anh chủ nhà ra tra hỏi 1 hồi xem có phải đoàn nhà ông TAM SƠN không... híc híc bác Du tương ngay một câu Đây là NGŨ HÀNH SƠN nhá, Tam sơn đã là cái đinh gì... hè hè...
    Sắp xếp xong xuôi anh em ngả thịt trâu khô với nem chua ra uống rượu, ai vui thì vui ai đau thì đau có rượu là phải uống...
    [​IMG]
    Vợ chồng bác GL cứ gọi là tình cảm nhá, chưa gì đã:
    Chồng ơi đi ngủ đi
    [​IMG]
    Bây giờ là tắt đèn!!! Chị Dậu
    Phần sau : Nhà sàn có trước hay động đất có trước - do cô Garii đảm nhận
    Được LinhEvil sửa chữa / chuyển vào 14:34 ngày 27/09/2005
  8. Khotakid

    Khotakid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

    Ai lại thế, có mấy cái mặt người lúc các bác tắm suối lại để mặt của bác thucsp bé tí thế kia.???
  9. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Chết chửa. Mấy bác trai em khiêu dâm quá đi mất. Bán hàng trên này em phê bình đấy. Ít ra cũng phải như chú Win và Tâmlytriliêu có tí vải che đậy chứ.
    [​IMG]
  10. vespa1980

    vespa1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Nhìn ảnh tắm suối nước nóng bản Hốc lại nhớ đêm mùa đông năm nào lên đến bản là 1h đêm, ăn và rượu chè be bét xong 3h đêm mới đi tắm. Nóng bỏng người. Lúc về người cứ ngất ngây như đi trên mây. Bác Sơn nói: "cậu bị say nước đấy". Nói đến xoè lại nhớ cái đêm sau đó, quả này thì có cả chùm ảnh xoè, lại đúng dịp Tết nên xoè cứ là hết cỡ nhé...Windy post dùm anh đi nhé.
    Lần gần đây tắm ở bản hốc là dịp 30/4 khi đoàn đi từ SAPA về THAN UYÊN - TÚ LỆ - MÙ CĂNG CHẢI về NGHĨA LỘ - BẢN HỐC...Đêm đó mọi người ngủ hết sau khi đã ăn uống, tắm táp no say rồi. Em trằn trọc mãi không ngủ được, nên bò ra suối ngâm mình. Lại tầm 2-3h sáng. Cái cảm giác núi rừng về đêm cứ ròn rợn mà lại thinh thích, cứ thấy sau lưng mình có cái gì gai gai mà quay lại chỉ thấy thăm thẳm núi, rừng và cây...

Chia sẻ trang này