1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếp Tú lệ - tẻ Mường Lò - xòe Kinh. Bàng bạc sương buông Tà Xì Láng

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi DuGia, 25/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ chú Khốt tha hồ chụp ảnh

    Nào thì là nắng chan đường về này

    [​IMG]
    Nào thì là dốc quanh quanh có anh bán nồi nhồm biển xe 16 đi đằng trước
    [​IMG]
    Hết dốc hết đèo là đồng bằng bao la trù phú, rừng trè xanh mướt
    [​IMG]
    Cảnh được mùa thóc lúa trĩu gánh
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đi tê mông thì về đến đất Ba Vì, chạy qua Tam Nông đúng vào lúc hoàng hôn
    [​IMG]
    Lúa vàng bông vàng
    [​IMG]
    Hoàng hôn xuống nhanh
    [​IMG]
    Cả cánh đồng bạt ngàn vui như ngày hội
    [​IMG]
    Hoàng hôn buông lòng cũng buồn nao nao khi ngày tàn. Hai đứa lại lục tục lên xe về Hà Nội... mùa gặt những con thiêu thân bay chuyếnh choáng trên đường đến cay mắt. Trời tối nhanh, tôi và bác Khốt chẳng nói năng gì, mỗi đứa nghĩ đến chuyến đi như một kỉ niệm của riêng mình. Liệu chuyến đi có thể đưa hai đứa gần lại với nhau như trước? Có những chuyện đã qua không quay lại được, chỉ biết nếu có một chuyến đi mới, trước khi lên đường tôi sẽ lại gọi cho anh và hỏi " Lần này anh có muốn Xoè Kinh nữa không anh".
  2. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Đú phát google, sao em không soi được ra Nghĩa Lộ nhỉ, nó toàn bị chạy xuống cái Nghĩa Lộ ở miền trung thôi
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được LinhEvil sửa chữa / chuyển vào 17:25 ngày 29/09/2005
  3. Tout_nouveau_Tout_beau

    Tout_nouveau_Tout_beau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Bạn em là Gái, duyên bác ạ ! Và tất nhiên thằng đèo nó là em đây ! Em còn hay mềm lòng hơn cả bác í , nên em chả thông cảm với bác cực kì quá đi chứ lị. Trường hợp phải chạy là mình cứ bỏ mặc nơi đây bỏ mặc người... chạy trước nhất bác nhỉ, đằng này tự nhiên lại mọc thêm cái đuôi
    Bác đồng í rõ ràng với em và bạn gái em như thế, nhưng bác lại cứ lôi trách nhiệm với thân thể với tình cảm vào làm em nick lơ mơ (là) ăn chổi - anchoilomo - em í giấu hết cả mặt giời bé con, không dám khoe bác cái giới tính thật, sợ bị đuổi như đuổi hủi là thế lào, lại dám cho cái kết luận tổ chảng bác bị dị ứng với gái là làm sao??? Bác vào đính chính lại đeeeeeeee..............
    Hị hị
    Được Tout_nouveau_Tout_beau sửa chữa / chuyển vào 19:38 ngày 29/09/2005
  4. garii

    garii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    giời ạ , tự dưng lại thấy em Linh dễ thương thế ,
    Chả trách , hai bác mất tiêu , không tham dự vụ nước nóng La phù , nóng hỏng hết cả người .
  5. vitieubao_123

    vitieubao_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Hoàng hôn buông lòng cũng buồn nao nao khi ngày tàn. Hai đứa lại lục tục lên xe về Hà Nội... mùa gặt những con thiêu thân bay chuyếnh choáng trên đường đến cay mắt. Trời tối nhanh, tôi và bác Khốt chẳng nói năng gì, mỗi đứa nghĩ đến chuyến đi như một kỉ niệm của riêng mình. Liệu chuyến đi có thể đưa hai đứa gần lại với nhau như trước? Có những chuyện đã qua không quay lại được, chỉ biết nếu có một chuyến đi mới, trước khi lên đường tôi sẽ lại gọi cho anh và hỏi " Lần này anh có muốn Xoè Kinh nữa không anh".

    Hay qua cô Linh ơi! lúcnhìn chú Khốt nở nụ cười hiền lành khi cô Linh tác ta sao mà quyến rũ đến thế ...thật là đẹp trai! Anh mê chú Khốt của cô mất rồi ....gay gay gay quá !!!!
    [
  6. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Đang xem thời sự nói về Cát Thịnh, Nghĩa Lộ, Văn Chấn rùng hết cả mình...
    Tại Phú Thọ, lũ quét xuất hiện ở nhiều huyện trong tỉnh. Tại Thanh Sơn đã tìm thấy xác 2 người, Cẩm Khê và Tam Nông mỗi huyện 1 người. Ngoài ra, lực lượng cứu hộ còn tìm thấy 2 thi thể bị lũ cuốn, nhưng do chưa xác định được danh tính, quê quán nên chưa thể khẳng định là cư dân của tỉnh.
    ----> Vừa chụp ảnh mùa gặt ở Tam Nông đẹp thế... híc híc
    Trao đổi với VnExpress, Bí thư tỉnh ủy Yên Bái Hà Quyết, cho biết, ngoài số người mất tích, còn 8 người ở thị xã Nghĩa Lộ bị thương. Toàn tỉnh có 181 nhà bị lũ cuốn trôi hoặc kéo sập, 57 nhà khác bị hư hỏng. Trước lũ, 68 nhà dân vùng nguy cơ cao ở huyện Văn Yên và Trạm Tấu đã sơ tán, nếu không thiệt hại sẽ rất lớn.
    Các công trình cơ sở hạ tầng như giao thông, thủy lợi bị tàn phá nặng nề sau lũ quét. Đường dây liên lạc tới các xã bị lũ quét vẫn chưa được kết nối. Ông Trần Ngọc Thành, Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải Yên Bái cho biết, quốc lộ 37 hôm qua đã được thông suốt. Riêng tuyến tỉnh lộ từ Nghĩa Lộ đi Trạm Tấu, Mù Căng Chải thì sáng nay mới thông do có quá nhiều điểm sạt lở.
    Tại tuyến đường 32, Sở Giao thông Vận tải đang phải cố gắng điều động quân khắc phục điểm sạt lở ở km175, sau đó mới tiến tới được Cầu Thia. Chiếc cầu này bị phá tan hoang và gần như phải làm lại từ đầu. Để giải quyết ách tắc, khu quản lý đường bộ 2 đã lên phương án bắc cầu tạm song song với cầu Thia. "Dự kiến, phải thứ ba tuần tới mới hy vọng giải quyết được ách tắc này", ông Thành nói.
    Về nông nghiệp, toàn tỉnh hiện có 1.000 ha lúa và trên 500 ha rau màu bị ngập hoặc lũ tàn phá, không có khả năng thu hoạch.
    Được LinhEvil sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 29/09/2005
  7. moitinh

    moitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0

    Chị tưởng em Linh sang Lund với chị chứ cơ sự nào mà lại chài giai lên núi thế em. Ảnh đẹp và size 6x4 rất hay, chị thích !
  8. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Lại cứ tiếp tục Tà xì láng đã . . . Một cung đừơng mà độ phê , độ hiểm , độ đẹp của nó vẫn còn phải nói trong nhiều chuyến đi sau nữa ...
    Gà ngửi gỗ .
    [​IMG]
    Bên ngàn thông reo . . .
    [​IMG]
  9. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Qua cầu gỗ bắc tạm .
    [​IMG]
    Bàn tay con người . . .
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Tác nghiệp . . chuẩn bị thôi đấy . . .
    [​IMG]
    Gà ri .
    [​IMG]
    Một bản nhỏ ở xã Tà xì láng .
    [​IMG]

Chia sẻ trang này