Nếp Nếp ( phần 1) Tôi dừng xe trước số nhà 152/6 TNV, tôi hơi ngõ ngàng ...nháy máy cho chị -Vào đây nhé T , em lên gác nhé Tôi vẫn còn đang ngỡ ngàng ..cafe ư ? không có biển treo, nhưng xe lại khá đông Tôi nghĩ mình có vào nhầm một ..tụ điểm nào không? Bước lên những bậc cầu thang ..hơi lo một chút Tôi choáng ngợp trong mùi xì gà ( không rõ ...tôi không quen mùi thuốc lá ..nhưng hinh như là vậy) thoang thoảng không nặng lắm... Bước sang bên trái , một kiểu không gian khác xa bên ngoài trong một căn phòng nhỏ ...rất ư là nghệ thuật ... Một người đàn ông cao lớn nằm dài trên một tấm phản ...tôi hơi hoảng .Không biết thế nào , mắt tôi không đeo kính lại trong không gian mờ mờ ảo ảo thế này khiến tôi hơi hoảng ( phải chăng tôi đang ở trong một tụ điểm ăn chơi nào chẳng ?) Chị cầm tay tôi kéo đến ngồi trên một chiếc ghế khá đơn giản nhưng trình bày khá nghệ thuật - em ngồi đó đi Người đàn ông bỗng ngồi dậy -no problem!- chị nói Bây giờ tôi mới nhìn rõ , một người đàn ông nước ngoài -this is my new friend , she can speak English , French and have a big heart - chị nói -hello_ người đàn ông - hello _ tôi đáp lại Chúng tôi hỏi tên và xã giao với nhau , hầu như hoàn toàn bằng tiếng anh . Bây giờ tôi đã không còn lo lắng nữa Ngoài kia có một đôi nam nữ vào quán ( tôi tạm gọi là quán vậy) -chi lấy nước cho em nhá Tôi vẫn lo lắng ( không biết trong nước sẽ có gì không nhỉ ?)