1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nerazzurri, hãy đứng lên!

Chủ đề trong 'Inter Milan (AIV)' bởi Thien-than-nho, 19/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thien-than-nho

    Thien-than-nho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Nerazzurri, hãy đứng lên!

    Inter đã thua trong một trận đấu mà họ đã chơi hay hơn. Điều đáng buồn nhất trong trận này có lẽ chính là việc sắp xếp chiến thuật của Cuper. Điều đáng buồn đầu tiên là ông già này tiếp tục sử dụng tới 2 tiền vệ phòng ngự, một lối chơi đã chứng tỏ càng ngày càng tệ hại. Một C.Zanetti đá như một thằng lăng quăng, chạy đôn đáo khắp nơi mà chẳng được tích sự gì cả. Sao mà Cuper lẫn Trapattoni vẫn tin dùng hắn! Cản phá thì kém mà khả năng kiến thiết gần như bằng không. Việc để trắng tay ở mùa này có công ?ođóng góp? vô cùng lớn của gã này. Có lẽ vị trí thích hợp nhất với hắn chính là mài đũng quần trên ghế dự bị như Capello đã làm với hắn.

    Những trận Cuper chỉ dùng Di Biagio lo phòng ngự, Emre đá giữa, Dalmat hoặc Morfeo đá cánh trái, Conceicão bên phải, Inter đá phóng khoáng, khả năng phòng thủ và tấn công tốt như nhau. Cuper đã bị lỗi lo thủng lưới ám ảnh quá nhiều mà không biết tấn công chính là cách phòng thủ tốt nhất!

    Trong cái trận đấu hỗn độn ấy, Cuper đã bị mờ mắt, ông ta chỉ nhìn thấy khả năng thất bại mà không biết rằng mình có những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. Trong khi không nghĩ cách phát huy Recoba vì tuyến giữa chơi bí như mít đặc, thì ông lại thay anh bằng tiền đạo trẻ Martin, rồi lại để Dalmat đá bên phải, Conceicão đá bên trái, là vị trí rất không phải sở trường của hai anh này. Ngay cả bàn thắng của Martin cũng là do may mắn nhờ sai lầm của lão tướng Maldini đã quá già yếu.
    Và sai lầm lớn nhất chính là thay Crespo bằng Kallon. Crespo chơi không tồi, vì anh làm gì có bóng mà biết. Đáng ra phải thay đổi tuyến giữa thì Cuper lại thay đổi tiền đạo. Một việc trớ trêu kinh khủng. Tôi đã xem Cuper làm HLV nhiều năm gần đây, nhưng chưa bao giờ thấy ông ta điều khiển chiến thuật chuối đến thế. Quá tệ!

    Nhưng giá mà Milan đá hay thì còn đỡ tức. Đàng này, họ cũng đá như Inter luôn, chẳng ra làm sao, chẳng có một bài bản nào cho ra hồn cả. Họ may mắn có bàn thắng của Sheva sau sai lầm chết người của Cordoba, và tâm lí tốt hơn, có vậy thôi. Inter đã thua một cách bất lực, dù họ không đáng thua một chút nào.

    Dù sao trừ C.Zanetti ra, tất cả các cầu thủ Inter đã có một trận chiến quả cảm và hết mình. Có thể nói, họ đã đá với 120% sức lực của mình. Conceicão đã có một trận đấu tuyệt vời, một mình anh đã vật lộn với hàng phòng ngự đông còn hơn kiến vỡ tổ của Milan. Emre đã đá như một chiến binh thực thụ, kĩ thuật và lăn xả. Một Dalmat chỉ thích làm xiếc cũng đã cố gắng hết mình. Materazzi đã có trận đấu hay nhất từ đầu mùa giải, anh đã dạy cho Sheva nhanh như cướp, lẫn Inzaghi lưu manh một bài học về bóng đá. Và đáng khen nhất chính là Cordoba, anh đã vượt qua sai lầm chết người của mình mà chiến đấu trong những phút còn lại một cách đầy khôn ngoan và chắc chắn. Chỉ tiếc cho họ là như thế vẫn chỉ là hạt cát trên Shahara!

    Cuối trận đấu Cordoba và có lẽ tất cả những CĐV của Inter đã khóc. Giọt nước mắt ngẹn ngào, chua xót, cay đắng mà bất lực. Họ đã làm tất cả những gì có thể nhưng người chiến thắng lại không phải là họ.
    Nhưng hỡi Inter Milan, các anh không phải là kẻ chiến bại. Các anh đã chiến đấu như những vị anh hùng xả thân vì tổ quốc. Các anh có quyền ngẩng cao đầu trước cả thế giới vì các anh đã chiến đấu vì danh dự của mình, vì lẽ sống và đức tin vào chiến thắng.

    Hôm nay Inter có thể thua, nhưng ngày mai sẽ là một Inter mới, mạnh mẽ hơn, cứng cỏi hơn và sẽ là những người được hưởng vầng hào quang của chiến thắng!

    Cả thế giới cứ chờ rồi xem!



    Tôi yêu mọi thứ trên đời...
  2. Thien-than-nho

    Thien-than-nho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    À quên, đề nghị Mr_Bugs đền bù thiệt hại cho em bằng cách đính bài của em một mũi tên trong vòng một tuần. Ok chứ?
    Tôi yêu mọi thứ trên đời...
  3. Arsenal_boy

    Arsenal_boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Một bài viết khá đấy chứ!
  4. MNguyen

    MNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Hi hi tất nhiên rồi. Có gì mà không OK hả em.
    Một bài viết cực kỳ hay chứ không phải hay.
    Milano Inter per sempre nel mio cuore.
  5. Vulnerable0202

    Vulnerable0202 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô, một bài viết hay lắm, mặc dù hình như cậu là MU's fan. Phải nói là đồng ý với cậu đa số, nhưng cũng có một số diều hơi bất đồng quan điểm
    C.Z cũng không chán đến nỗi như bạn nói đâu. Nếu nói 2 năm về trước, khi còn ở AS Roma C.Z là cầu thủ trụ cột, anh là một trong những cầu thủ hay nhất của Roma. Năm 1999 tớ rất ngạc nhiên khi Roma đồng ý bán Di Biagio cho Inter, lúc này thì Biagio đang ở đỉnh cao phong độ, lúc đó tó nghĩ la Roma có Marcos Assuncao (Brazil hiện nay đang chơi cho Betis) nên mới cho BIagio ra đi. Nhưng câu tra lời ở mùa giải đấy lại hoàn toàn khác hẳn. Và đến năm 2000 thì với sự toả sáng của C.Zanetti ở hàng tiền vệ, Roma đã dăng quang ngôi vô địch. Ngay sau đó, vì Inter cùng đồng sở hữu cầu thủ này cung với Roma nên Morati đã quyết định gọi C.Z về với Inter (mặc dù Capello không muốn điền này xảy ra), Về với Inter, ngay mùa giải đầu tiên anh đã toả sáng, cậu có thể hỏi bất kì ai xem Inter thi đấu ở mùa giải trước xem C.Z thi đấu như thế nào. Dáng tiếc là anh bị trấn thương và khi hồi phục ở mùa giải này anh vân chưa tìm được phong độ vốn có của mình.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Những trận Cuper chỉ dùng Di Biagio lo phòng ngự, Emre đá giữa, Dalmat hoặc Morfeo đá cánh trái, Conceicão bên phải, Inter đá phóng khoáng, khả năng phòng thủ và tấn công tốt như nhau. Cuper đã bị lỗi lo thủng lưới ám ảnh quá nhiều mà không biết tấn công chính là cách phòng thủ tốt nhất![/QUOTE]
    Ở mùa giải này, Cuper có rât í sự lựa chọn ở 2 cánh, quả thật là Inter chơi tốt 1 số trận khi thi đấu với 1 tiền vệ phòng ngự, nhưng trong tay Cuper gần như không có tiền vệ cánh, nếu có thì không phải là một cầu thủ tốt. Tiền vệ cánh thi đấu đạt hiệu quả của Inter ở mùa giải này có lẽ chỉ có Okan ở 3/4 đàu mùa giải và Sergio Conceicao ở 1/4 cuối mùa giải.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Trong khi không nghĩ cách phát huy Recoba vì tuyến giữa chơi bí như mít đặc, thì ông lại thay anh bằng tiền đạo trẻ Martin, rồi lại để Dalmat đá bên phải, Conceicão đá bên trái, là vị trí rất không phải sở trường của hai anh này. Ngay cả bàn thắng của Martin cũng là do may mắn nhờ sai lầm của lão tướng Maldini đã quá già yếu.[/QUOTE]
    Bất kì ai xem Recoba thi đấu ở hiệp 1 đều thấy được nhược diểm của anh. Chậm chạp, không chịu tranh cướp bóng khi bì mất bóng, khi Matins vào sân thì sao? Anh ta cò mặt ở khắp mợi nơi bên phần sân của đối phương gây không ít khó khăn cho hàng hầu vệ của AC Milan vì thế tớ đánh gia cao sự thay đổi người này của Cuper. Còn việc để Dalmat đá tiền vệ cánh phải và Sergio Conceicao đá cánh trái công nhần là cũng hơi banana thật. Nhưng điều gì cũng có 2 mặt của nó, Dalmat là một cầu thủ chỉ thích đá ở vị trí tiền vệ trung tâm, việc thi đấu tại cánh phải hay trai đi chăng nữa cũng không phải là vị trí sở trường của anh. Nhìn thấy Sergio Conceicao bị Kaladze kèm quá sát, không phat huy được sở trường của mình nên có lẽ Cuper mới có chỉ đậo như thế nhằm làm rối loạn hàng hầu vệ của Milan chăng ( tớ cũng chỉ đoán thế thôi).
    Vài cái linh tinh, mong các cậu góp ý tiếp
    Forza Internazionale FC
    Honors :
    13 Scudettos, 2 European Cups, 3 UEFA Cups,
    3 Italian Cups, 1 Intercontinental Cup, & 1 Italian Super Cup.

    Được vulnerable0202 sửa chữa / chuyển vào 18:06 ngày 19/05/2003
  6. adolf_hassler

    adolf_hassler Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0

    đọc sướng nhỉ
    chỉ tiếc chú A.I.R đã lâm chung mất roài
    hĩ hĩ
    chứ không thì chắc là vui đây
    chán như con gián
    Cái chết cho tất cả những thằng nào chống lại dân tộc Việt Nam!
  7. Ngoctuannhapnhay

    Ngoctuannhapnhay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Và đến năm 2000 thì với sự toả sáng của C.Zanetti ở hàng tiền vệ, Roma đã dăng quang ngôi vô địch.
    Bác bảo thế là sai toét, mùa đó hắn có đá trận khỉ nào đâu?
    Dalmat đá cánh trái và trung tâm đều là sở trường của hắn.
  8. Vulnerable0202

    Vulnerable0202 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    http://inter.it/aas/squadra/player2?codgioc=G0682&L=en
    -Cậu vào đây xem số trận thi đấu của C.Z năm mà Roma vô địch nhé 27/34 trận như thế có phải là "có đá trận khỉ nào không?'' của cậu không??????????
    -Còn Dalmat, cậu lấy thông tin từ đâu nói là Dalmat đá cánh trái. Theo tớ được biết thì khi thi đâu cho PSG thì anh đá như là tiền vệ kiến thiết, và Inter vào kì chuyển nhượng mùa đông năm 2001 Inter mua Dalmat về. Và trong nửa sau mùa giải 2001 Dalmat đã toả sáng ở vị trí tiền vệ trung tâm . Mùa giải năm sau thì sau khi bị trân thương thì Dalmat đã mất vị trí chính thức vào tay Êmre . Cuối mùa giải năm trước và mùa giải năm nay, Cuper đã cố gắng để force Dalmat đá như là một tiền vệ cánh, ----------> dẫn đến một số bất đồng quan điểm (có thời gian, Dalmat đã đòi được đưa vào danh sách chưyển nhượng vì không được thi đấu ở trung tâm hàng tiền vệ) có thể chính vì điều này làm cậu nầm Dalmat là tiền vệ cánh trái
    Forza Internazionale FC
    Honors :
    13 Scudettos, 2 European Cups, 3 UEFA Cups,
    3 Italian Cups, 1 Intercontinental Cup, & 1 Italian Super Cup.

  9. Ngoctuannhapnhay

    Ngoctuannhapnhay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mình nhớ ko lâm thì mùa giải Roma vô địch , hàng tiền vệ có Totti, Êmrson, Tommassi ở trung tâm, họ đá liên tục mà. Chắc bạn nhầm mùa trước rồi!
  10. Vulnerable0202

    Vulnerable0202 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhớ không nhầm đâu. Cậu vào 2 cái link này mà xem nhé
    http://inter.it/aas/squadra/player2?codgioc=G0682&L=en
    Cái này cậu xem C.Z thi dấu bao nhiêu trận mùa 2000-2001
    http://www.soccerage.com/en/23/00001.html
    Còn cái link này thì cậu xem Roma vô địch mùa giải năm 2000-2001.
    -Emerson năm đấy bị trấn thương nên không dược thi đấu nhiều mà. Roma thi đấu với 2 tiền vệ trụ là Tomason và C.Z . Cậu có thể vào link tớ đưa ra sau để xem về đội hình, số bàn thắng, số trận thi đấu....... các cầu thủ của Roma năm họ giành chứ vô địch.
    http://www.soccerage.com/en/40/12848.html
    Forza Internazionale FC
    Honors :
    13 Scudettos, 2 European Cups, 3 UEFA Cups,
    3 Italian Cups, 1 Intercontinental Cup, & 1 Italian Super Cup.

    Được vulnerable0202 sửa chữa / chuyển vào 06:18 ngày 24/05/2003

Chia sẻ trang này