1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Nesat tầng 1] Hà Giang nơi tình yêu bắt đầu p.1, Na Hang - hồ trên núi p.36, đỉnh Mẫu Sơn lạnh giá

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi alwayslate, 15/09/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alwayslate

    alwayslate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Thông báo thành lập nhà:

    Tên nhà: NESAT
    Cách đọc: Nê - sát
    Tên viết tắt: NS (nờ-éts)
    Facebook: http://www.facebook.com/groups/256446047736383/
    Ngày thành lập: 1/10/2011
    Địa điểm: Cột cờ Lũng Cú
    Slogan: Vượt miền bão táp
    Logo: là biểu tượng có hình cơn bão (Nesat) phía cuối con đường.
    Màu áo: Đỏ - thể hiện nhiệt huyết và tinh thần quyết tâm của các thành viên nhà.




    [​IMG]


    Hoàn cảnh ra đời:

    8 cô gái lên kế hoạch khám phá những cung đường Hà Giang, muốn được đặt chân đến cột mốc phía bắc – đỉnh đầu của tổ quốc vào cuối tháng 9, đầu tháng 10. Nhưng họ không thể tự đi nên phải tìm xế qua box Du lịch. Tình cờ, những chàng xế xung phong đưa 8 cô gái này đi đều là những người có chung niềm đam mê xê dịch…. Chuyến đi tưởng chừng sẽ theo đúng kế hoạch đề ra, vậy mà đột ngột cơn bão số 5 Nesat ầm ầm tiến vào biển Đông, thẳng hướng Quảng Ninh – Hải Phòng. Vùng ảnh hưởng của nó khá rộng, lên cả các tỉnh miền núi phía bắc. Cả nhóm lo lắng, sợ rằng sẽ không xuất phát nổi theo lịch trình. Có 3 thành viên nữ đã đặt vé máy bay ra Hà nội từ Đà Nẵng. Họ cũng không thể trả hoặc hoàn vé. Vậy là đoàn quyết định lên đường, tùy cơ ứng biến, bất chấp hiểm nguy có thể đang đón chờ ở phía trước…

    Chỉ qua 3 ngày rong ruổi trên những cung đường hiểm trở, xuyên qua màn mưa giăng che kín tầm nhìn do ảnh hưởng của bão, nếm trải cái lạnh thấu xương vì bị nước mưa ngấm… 18 con người kề vai sát cánh bên nhau cùng vượt qua tất cả những thử thách đó… Sau chuyến đi, tình cảm của cả đoàn càng gắn kết và mong muốn thành lập nhà là nguyện vọng chung của các thành viên. Cái tên Nesat được lựa chọn để nhớ về 1 chuyến đi mà đoàn đã vượt qua mối đe dọa của thiên nhiên, chiến thắng nỗi sợ hãi của bản thân để thực hiên ước mơ và khao khát của chính mình….


    [​IMG]






    [​IMG]








    Mình vẫn giữ cái post đăng tìm xế ngày 15.9.2011 để mọi người nhớ lịch sử thành lập nhà. Và mình chắc chả có cái nhóm nào lại "cả gan" đăng tuyển nhiều xế như thế :))

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Nhóm bọn mình đang lên kế hoạch đi Hà Giang từ tối 30/9 đến 3/10. Lịch trình như dưới đây. Hiện có 8 ôm. Rất mong có thêm bạn đồng hành cho vui (Ưu tiên xế ;)))

    Bạn nào quan tâm thì liên hệ với Lan 0904686804 nhé.

    LỊCH TRÌNH HÀ GIANG

    Thời gian: 3 ngày, 4 đêm (từ tối thứ 6 ngày 30/9 đến thứ hai ngày 3/10)
    Quãng đường: ~1000km
    Phương tiên: từ Hà Nội - Hà Giang: ô tô khách; Từ Hà Giang thuê xe máy đi chơi (đã tìm được nhà cho thuê xe).

    Thứ 6 ngày 30/9/2011: Hà Nội – Hà Giang: 20h00’ có mặt tại bến xe Mỹ Đình

    Thứ 7 ngày 1/10/2011: Hà Giang - Quản Bạ - Yên Minh – Đồng Văn
    Đoạn 1: Hà Giang – Quản Bạ
    - Đi Quản Bạ: 50km
    - Các điểm tham quan:
    - Chụp ảnh ruộng bậc thang Quản Bạ
    - Cổng trời Quản Bạ
    - Núi đôi Quản Bạ
    - thăm Dinh vua Mèo (Vương Chí Sình) ở Sà Phìn. Đứng ở ngã ba đường (có bảng chỉ dẫn: Đồng Văn : 15km, Lũng Cú: 26 km) nhìn xuống thung lũng sẽ thấy xã Sà Phìn, có Dinh nhà họ Vương ở đó.

    Ngủ ở Đồng Văn

    Chủ nhật ngày 2/10/2011: Đồng Văn - Lũng Cú - Mã Pí Lèng – Mèo Vạc
    - Chợ phiên Đồng Văn
    - 9h: Cột cờ Lũng Cú, chụp ảnh, thăm thú ≤ 60ph
    - Về ăn trưa ở Đồng Văn
    - 2h: Đi Mã pì lèng – Mèo vạc: – chạy đèo Mã Pí Lèng – con đèo huyền thoại đẹp nhất Việt Nam đứng trên đỉnh đèo ngắm sông Nho Quế.Lúc này đi cứ thư thả ngắm nghía cảnh, chỗ nào đẹp thì dừng, và đừng quên làm ly café trên đèo.
    - 5h đến Mèo vạc: .
    - Nghỉ ở Mèo Vạc:

    Thứ 2 ngày 3/10/2011: Mèo vạc – Yên Minh - Quản bạ - Hà Giang (đi lại đường cũ)

    - Sáng: ăn sáng và chơi ở chợ Mèo Vạc,

    - Ăn trưa ở đèo Na Khê.

    - Quay lại HG

    - 5h Chiều: có mặt ở HG
    - Ăn tối: Oánh chén 1 bữa no say
    - Tối bắt xe về HN: 20-21h
















  2. just4e

    just4e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2008
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    nhìn hấp dẫn quá nhưng cho mình hỏi khả năng đi đêm có nhiều ko thế ? bao h off và chi phí khoảng bao nhiêu ? ...

    mình xế và tiếc là ko đi đêm đc :D
  3. sonpham13

    sonpham13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Thuê cái xe 7 chỗ, khỏi tuyển mất thời gian:))
  4. alwayslate

    alwayslate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Cung đường chính thì vẫn là HN_Hà Giang_Quản Bạ_Yên Minh_Lũng Cú_Đồng Văn_Mã Pí Lèng – Mèo Vạc_Yên Minh - Quản bạ - Hà Giang (đi lại đường cũ)_HN, còn trên đường đi tạt ngang tạt ngửa được thì tạt, ko thì lại thẳng tiến :D

    Còn đêm thì ôm cũng ko đi đâu. Đêm thì phải ngủ chứ :D.

    Bọn tớ dự tính đi 3 ngày mất khoảng 1,6tr. Thiếu đóng thêm, thừa trả lại. Thời gian off có lẽ vào 1 ngày tuần sau. Để bọn tớ lên lịch rồi thông báo lại nhé.
  5. alwayslate

    alwayslate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Sao ế ẩm thế này? Ôm toàn ôm xinh, dễ thương mờ.
    Ko khéo 7 con gà phải thuê ô tô thật :))
  6. just4e

    just4e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2008
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    đợi xem có ai tham gia thêm nữa thôi ! h có bao nhiêu n rồi hả bạn ?
  7. viethacker84

    viethacker84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Giảm bớt hành trình 1 ngày thì hay quá...đến thứ 3 mới về đến Hn sợ nhiều người không đi được...
  8. t3984

    t3984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    thuê ô tô đi thì nhắn mình nhé . nếu ôm xinh tươi thì cũng muốn làm xế . . . . mình là mình chỉ cần , XINH , NGOAN ,GIỎI , GIẦU , thôi ,,,,,
  9. alwayslate

    alwayslate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm thứ 3 về đến HN xong rồi đi làm mà. Chỉ phải nghỉ thứ 2 thôi bạn ạ.

    Mà khả năng là ko phải thuê xe ô tô đâu. Vì ôm xinh tươi dễ thương thú vị lắm. ;))
  10. xuanhoa_1983

    xuanhoa_1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2011
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    mình muốn đi quá mà ko xin nghỉ đc.
    nếu cắt lịch trình đi về đêm chủ nhật thì gọi mình nhé.
    0976185885
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này