1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Nesat tầng 1] Hà Giang nơi tình yêu bắt đầu p.1, Na Hang - hồ trên núi p.36, đỉnh Mẫu Sơn lạnh giá

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi alwayslate, 15/09/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hummer2008

    hummer2008 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    4.267
    Đã được thích:
    95

    A cho không còn không đắt nữa thì e sợ gì mua bán chứ, hị hị

    Face: http://www.facebook.com/Hummer2008
  2. investip26

    investip26 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm
  3. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    I Em điểm danh :-bd
    Đã hạ cánh ở quê nhà vào hồi 16h30 cùng ngày >:)
  4. viethacker84

    viethacker84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua em say quá..không biết có nói năng linh tinh gì không, hĩ hĩ...em Post trước 1 vài tấm ảnh..^^[​IMG]

    Trên đỉnh mã Phì Lèng....^^
    [​IMG]

    1 Phút Ngẫu hứng của Quân cờ...

    [​IMG]

    1 Phút Suy Tư của leader.....

    [​IMG]

    Tai nạn giao thông dọc đường...

    [​IMG]

    ố la la...nhóm xì teen girl đây roài....Đường gì mà dốc dựng đứng thế này..thật là khiếp quá.
    [​IMG]
    Đẹp đôi quá anh Hummer ơi...

    [​IMG]

    Nhà Vua Mèo nào......^^

    [​IMG]

    Nàng như vì sao lung linh trời cao.....Quân đưa tay..làm sao với đến.....
    [​IMG]
    Cuối hành trình...trên đây là những khuôn mặt nuối tiếc xen lẫn với sự sợ hãi khi sắp phải về Hà Nội.
    Ngoài cô bạn Diễm Anh ra( Cô nàng áo kẻ đỏ ở giữa), tôi nhìn thấy trong sâu thẳm tâm hồn mọi ngừoi là sự
    sợ hãi khi sắp phải từ chốn thâm sơn cùng cốc trở về chốn đô thị phồn hoa, không biết mọi người có nhìn thấy giống như tôi không? hớ hớ..

    [​IMG]

    Mọi người có thấy bác í giống Đoàn Dự không nhỉ...riêng em thấy giống thế chứ...hí hí
    Giống nự cười..giống ánh mắt..giống cả bờ môi
    Giống bước chân kiêu sa ngút ngàn
    Giống tất cả những gì là của ..... Đoàn Dự

    [​IMG]
    Chia tay anh Cường và anh Hummer.
    Cuộc chơi nào rồi cũng đến hồi kết thúc
    Moi người lại trở về với công việc thường nhật.
    Hà giang nơi tình yêu bắt đầu ^^
    Nơi mà kỉ niệm sẽ chẳng bao giờ phai
    Như chưa hề có cuộc chia ly....Chia tay 2 trong những người sành sỏi và sâu sắc nhất đoàn.
    Hy vọng sẽ gặp lại 2 anh trên những cung đường tiếp theo...^^



    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    À quên... Tái Bút:

    [​IMG]

    EM Thấy bác thợ ảnh trong bức ảnh này nhìn chuyên Nghiệp quá các bác ạh...
  5. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Xin hỏi ? Người ở đâu mà lại nhiều duyên đến vậy nhỉ ;))
  6. viethacker84

    viethacker84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Em vừa xem lại ảnh thì không thấy mấy cái ảnh mấy anh em ăn Thắng cố đâu...hix...chán đời..lần này đi quên chưa Format thẻ nên chụp được ít quá.
    Sau đây là 1 số ảnh của các thành viên trong nhóm...post luôn cho nó nóng.

    [​IMG]

    Nụ cường gượng gạo của 3 thiếu nữ cùng đoàn....Chắc là vẫn chưa hết buồn sau khi anh Hummer và Anh Cường rời hành trình , thực sự mà nói thì đây là 1 mất mát rất lớn mà không gì có thể bù đắp nổi....Vắng 2 anh cuộc chơi đã kém vui đi rất nhiều...Có mấy nàng khi 2 anh về đã khóc nức nở nhưng mà em không kịp chụp ảnh...tiếc quá.

    [​IMG]
    4h30 sáng 1/10/2011

    Sự mệt mỏi và lo lắng hiên lên trên khuôn mặt của mọi người trong đoàn, ngoài trời tối mù mịt..gió giật đùng đùng, mưa như trút nước...cơn bão số 5 đang đuổi sắp đến nơi báo hiệu một hình trình gian nan, vất vả và nhiều cạm bẫy ( à quên...nhiều cảm xúc) đang chờ phía trước.

    [​IMG]

    Đến lúc ăn cơm thì các nàng đã quên hẳn sự vắng mặt của 2 anh Cường và hăm mơ (em nào em đấy cười rõ tươi)....đúng là có thực mới vực được nỗi nhớ./

    [​IMG]

    2 Bác này đang ngắm gì mà chăm chú thế nhờ....hay là dưới kia đang có em nào tắm??
    [​IMG]

    1 phiên chợ vùng cao...không biết đoàn mình đang đứng chỗ nào trong chợ đây???

    [​IMG]

    Đẹp quá...còn gì có thể đẹp hơn được nữa đây???? mấy cây thông đẹp vãi chưởng./

    [​IMG]

    Ngó nghiêng để xem không có bảo vệ phát là trốn vé chạy vào đây mà...leder Lan lần sau mua vé nhanh nhanh lên nhé để 2 anh này đỡ khổ.

    [​IMG]

    Tình trong như đã mặt ngoài còn e .( tớ nể bạn Định quá đi thôi)

    [​IMG]

    Quân cờ: Nợ cha 1 sự nghiêp, nợ mẹ 1 nàng dâu....ông em kén quá chứ Chốt tốt thế thì gái nó mê nó chạy theo ầm ầm ấy chứ....
    Ông em này mà chơi phỏm ngồi trước tay thằng nào thì thằng ấy chỉ có mà móm./ Thêm 1 lần nữa cảm ơn ông em./

    Em măm cái gì đã......sẽ còn tiếp tục....................
  7. hummer2008

    hummer2008 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    4.267
    Đã được thích:
    95

    Hôm đấy. đề về 61.
  8. s123456

    s123456 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]

    Góp cái cho khí thế, thử xem nước ảnh ở máy đt thía nào
  9. viethacker84

    viethacker84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    @s123456 Điện thoại gì mà chụp Núi cô tiên đẹp thế anh?hế hế...Chơi đang vui...về Hà Nội lại mưa với bão...chán gớm...
    Gặp anh Sáng hum nào off nhá...em có mấy tấm ảnh chụp a với Leader nhìn đẹp đôi lém...hí hí
  10. s123456

    s123456 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Có người thiếu nữ buồn không nói
    Tựa cửa nhìn xa nghĩ ngợi gì?

    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này