1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Nesat tầng 1] Hà Giang nơi tình yêu bắt đầu p.1, Na Hang - hồ trên núi p.36, đỉnh Mẫu Sơn lạnh giá

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi alwayslate, 15/09/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Tự kỉ.............
    Em không đi mà chỉ ngồi nhà hóng ảnh ;))
  2. s123456

    s123456 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Có chút thay đổi là buổi tối trên hồ, cả nhà ta sẽ cắm trại trên đảo để an toàn, ngủ trên thuyền lỡ mưa thì ướt cả nhà ạ
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    anh bơi giỏi nên làm phao cho em đc roài.[r2)]
  3. viethacker84

    viethacker84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    E Đang nghĩ đến cảnh đêm đêm ngủ trên thuyền ngắm trăng...Nếu không mưa thì ngủ trên thuyền vẫn sướng hơn...còn nếu mưa thì cắm trại ngủ trên bờ vẫn ướt./

    Lại đố cả nhà tí cho xôm:

    " Cái gì mà chiều rộng lớn hơn chiều dài? "
  4. alwayslate

    alwayslate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Theo kinh nghiệm của các pác chuyên trek thì ngủ trên bờ thú vị, an toàn và tiện lợi hơn. Nhớ lại mấy vụ chìm tàu mà hãi :-ss. Cứ ở trên bờ cho nó chắc. Nhỡ có mệnh hệ gì thì chân còn chạy được, chứ ở trên thuyền nhỡ có biến thì có chân cũng chả làm được gì... \:D/

    Hơn nữa đêm về chúng ta cũng cần WC lắm. trên bờ là rừng núi đại ngàn, có nhu cầu thì cũng giải quyết được, góp phần cho rừng xanh thêm tươi tốt. Âu cũng là việc nên làm. [:D]
  5. Bap-Cai-Biet-Di

    Bap-Cai-Biet-Di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2011
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    2

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Tuỳ cơ ứng biến thôi, đi chơi mà \:D/
  6. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Tùy cơ ứng biến ..........cùng lắm là rắc thính để sáng mai câu cá ạ =))=))=))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    @ nguoibaove
    Tình hình bỉm sữa tới đâu rồi anh !
    Lâu rồi em không được [r2)] cùng anh . thu sếp công việc 11 này đi cùng chúng em cho đỡ vui dư bao lần vậy ạ ![r2)]
  7. Maggie_Nguyen

    Maggie_Nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2010
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    E không đập bát mà chỉ ngồi tự kỷ nhìn bạn @quanco87 rưả bát một mềnh thôi ạ:-"
  8. Maggie_Nguyen

    Maggie_Nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2010
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Chắc giờ này nhà NESAT đã ngủ gần hết rồi :-", qua cái thời giai giẻ cùng rình vòng tròn lẫn nhau lúc nửa đêm của họ hàng nhà Cú hơ hơ....trằn trọc mất ngủ (thực ra thèm ngủ lắm ạ) do vẫn nợ bác xế của em một bài cảm nghĩ. Thôi thì văn không hay nhưng được cái typing nhiệt tình thì ôm em xin dốc ít bầu nói xấu xế của mềnh lúc nửa đêm nhằm giúp cả nhà hiểu rõ hơn bác í vậy. Cái bác mà ôm e nói ở đây là xế chính thức của iem ooo bác Kiên củ hành ợ ooo [r24)].

    Chiều nhận được cái mail off của nhà rồi lại nghe thêm thông tin bác sắp đi Sài Gềnh mà lòng ôm e xao xuyến lạ. Hơ, xao xuyến là nửa vì đói lúc nửa đêm vừa vì chắc mẩm Tết này thể nào cũng được mang cho ít bánh pia' về làm quà;)). Dông dài quá.....tèn tén ten....xin chào mừng những giờ phút nói thật của Ôm về Xế nào[r23)]

    Cho e show cái ảnh xế nhà e trước để kẻo nhỡ có ai đi qua ghé chân vào nhà ta còn biết thân chủ bị Chém- tơi -tả bằng lời văn củ chuối của Ôm này là ai chứ nhờ @}

    [​IMG]

    Nào, tản văn Xế - Ôm bắt đầu từ đây....

    000llllllooooo

    Em quen xế cũng chả tình cờ lãng mạn như các cặp đôi khác, điểm đi thì quen nhau từ sau một trận bún vịt đầy mùi vị béo ngậy pha lẫn sự ồn ào tạp nham tại một góc cuối phố Nam Ngư. Lần đầu gặp chả ấn tượng gì ngoài cái đoạn giới thiệu ngắn nhoằn..." Bạn của chị và DA - chị nói câu này là chị mời e ăn vịt ạ". Nào thì ăn, con bé ăn ngon lành chả quan tâm đến cái bác mặt tròn tròn đối diện. Ấn tượng lần đầu là cái bác này là ăn uống nhỏ nhẹ, trộm vía biết nhường c e phụ nữ miếng đùi vịt hớ hớ... tính tốt, tốt tính:-bd

    Bẵng đi một thời gian thì được nghe thông tin du hí Hà Giang, thiếu xế, và mọi nguồn lực được đưa ra....cuối cùng kẻ đi , người ở....bác củ hành đã ở lại với tư cách xế bốc thăm của em. Cũng chả có tí gì chú ý ngoài câu giới thiệu = Cái a đi ăn bún vịt với c e mình í ( lời DA) =)) Đến đây e thấy văn e trần tục quá, toàn ăn uống thế này hự hự, thôi cứ kể dần, đến đoạn nào tình cảm được ta lại tình cảm nhờ....văn kém nó khổ thế đấy ạ :-??

    Đoạn tiếp là dẫn dụ nhau leo lên xe bus thẳng tiến Hà Giang....đến đây tcảm ôm - xế vẫn nhạt thếch, vẫn nhớ là tự e đi hỏi xem xế nào là xế của e, chứ bác kia lạnh tanh có thèm hỏi gì đâu~X...lần đầu đi phượt mà bị xế lạnh lẽo ngay từ đầu. Buồn. Nằm cả đêm nghĩ quẩn khéo phải đổi xế mất thôi ...:((

    Nào thì chấp nhận, leo lên xe....e thủ sẵn đồ ăn đàng hoàng nghĩ bụng bảo dạ là thôi tự ăn và mua vui cho mình suốt đoạn đường 300km tiếp vậy. Trời mưa....mưa suốt=((

    Đi được dăm cây. uất quá đành bắt đầu nói chuyện một mình. Chur đề thì nhạt nhẽo kiểu ba ***** nhăng vậy chứ đi mà k nói gì chắc điên quá. May! Xế bắt đầu chịu nói lại với mình sau khoảng 13phút e tự độc thoại.....

    Đoạn đường HG-Quản Bạ - Yên Minh như ngắn lại với những câu chuyện vô thưởng vô phạt. Do xế đi lần đầu nên còn lạ với kiểu đi và cách đi của mọi người. Chuyện nối chuyện...càng ngày 2 kẻ xa lạ như có thêm chút hiểu nhau. Bác Củ hành tin người lắm ạ, tin từ chuyện quy tắc Ôm - Xế đến những câu chuyện chỉ 30% thật còn lại là hư cấu của em:)) Thôi thì, đi với ng tốt ta phải mặc áo cà sa vậy. Quy tắc giữa ôm và xế lần lượt được thảo luận và đưa ra như sau ạ

    Quy tắc 1: Khi ngồi trên xe, Ôm và Xế phải tuân theo khẩu hiệu " Sống cùng sống 0 Chết cùng chết" :-"

    Quy tắc 2: Tuyệt đối không gây gổ làm mất hoà khí, khi cãi nhau....ôm luôn thắng>:D:)

    Nhìn mặt xế của e trông vậy mà trẻ con lắm cơ. Đi một lúc lâu, thấy mọi người chụp ảnh cũng cố tỏ vẻ ko thèm chụp ai ngờ.... Em nhớ đây là tấm ảnh đầu tiên mà xế nhờ em chụp cho sau 10phút suy nghĩ, bẽn lẽn và ấp úng. Tựa là bù nhìn mưa trên bờ rào đá được ko đây :)>-

    [​IMG]

    Nhìn vẻ ngoài ít ai có thể đoán được nội tâm hay tính cách bên trong, và e cũng thế. Người ta vẫn bảo sống lâu với nhau mới biết được lòng ai tốt xấu, vậy có ai mang điều đó vào tiêu chí phượt không nhỉ? Liệu những cung đường đẹp mơ ảo của rừng thông xanh, đoạn đổ dốc trong tứ đại đèo Mã Pí Lèng, hay chỉ là lướt mình qua cái gọi là Con đường Hạnh phúc có đủ làm ta hiểu thêm một ai đó hay ko?

    Sau mỗi cung phượt nhiều thì thêm bạn, ít thì mang về được cho mình chút cảm giác chia sẻ trên mỗi cung đường. Ôm và Xế nhiều khi cũng thế, chỉ những câu chuyện vu vơ cũng có kẻ trở thành kẻ tâm giao. Mình thì cũng không được may mắn thế, một người bạn - một người anh - thôi thế cũng tốt rồi bác củ Hành nhỉ. Tự dưng đang đoạn vui ôm e lại tâm trạng quá, hay tại nghe tin bác sắp xa anh e để tiến Sài Gềnh lập nghiệp...Âu cũng mỗi người mỗi con đường. Dù đủ dài hơn trăm cây số hay chỉ chung bước mấy sải tay, ai biết hết được chữ Duyên.


    Xế vẫn bảo qua từng câu chuyện với ôm iem về cuộc sống, lý tưởng....cái gì iem cũng quy về ăn uống được. Dưng bác ạ, đời lắm thứ suy nghĩ, tại sao cứ phải ôm đồm nhiều thứ làm j, cứ quy nó về với thực tế có phải tốt hơn ko[r24)], có ai sống được mà ko phải ăn ngày 2-3 bữa đâu nhỉ>:P

    Đọc đến đây nhiều người lại nghĩ em lọ mọ, văn ko hay mà cứ đòi viết, thực tế chả ra đoản văn, chả ra tự sự cũng ko hẳn là kể lể....iem chỉ nghĩ gì viết nấy. Viết cho một lời hứa là sẽ một vài dòng viết về xế của mềnh, viết để cảm ơn bác đã chịu khổ nghe iem nói suốt dọc đường, viết để nghĩ mình vẫn sẽ có một người ban-người anh=người đồng hành trong cuộc sống dù sắp tới bác có ở Sài Gềnh xa xôi:-?? Dù xế ở đâu thì xế cứ nhớ có ít nhất một ôm trong nhà NESAT đang ấp ủ mong muốn sẽ nhận được quà của bác khi bác về lại HN

    Viết lan man mãi cũng có lúc phải dừng...spam anh e vậy đủ rồi. Ôm chẳng có gì chỉ biết cảm ơn Xế Củ hành mấy câu thôi ạ

    Cảm ơn xế đã ko ăn tranh mấy cây kẹo mút mà ôm xin được từ Cụ Thu@}

    Cảm ơn xế đã không mấy khi chê vì ôm quá béo nên khiến xe của nhà ta dù chạm kịch số 1 mà ta luôn chạy áp cận chót[r23)]

    Cảm ơn xế đã không quản ngại mưa gió với gương mặt không khẩu trang để tranh cãi với ôm cho rõ tiếng hơn:)>-

    Cảm ơn xế thỉnh thoảng quay sang hỏi ôm có mệt ko, đói không, có muốn dừng chụp ảnh không :x

    Cảm ơn xế đã nhường chỗ tốt và thuận lợi cho ôm khi ngồi trong bàn ăn...luôn gần món ngon, giúp bon chen tốt [r24)]

    Cảm ơn xế đã hái cho ôm một cành thông rõ bự và đẹp...khổ lắm, làm mất có 1 cành bé tí mà phải đảo mắt suốt dọc đường tìm hái đền cho ôm cành khác>:D:) Cơ mà khen kiểu j mà như chê í. lần sau phải rút knghiệm nhá...ai lại đi bảo " E trông gầy hơn đợt ăn vịt. Đợt đấy vừa béo, đen lại còn nhai vịt rau ráu nữa chứ [r37)]"


    Cảm ơn...cảm ơn nhiều vì xế đã là xế của ôm :x

    Cảm ơn xong thì chúc nốt câu Thượng lộ bình an = Thuận buồm xuôi gió Nam tiến xế nhé [r32)]

    Phù...đã xong...cho e P/S cái

    p/s Tình hình vụ thứ 7 xế Kiên củ hành chủ chi vụ cf nhá. A e đi dóng tiền thì ít mà đi chia tay chia chân xế thì nhiều đới;))
  9. alwayslate

    alwayslate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Bác Kiên dù đau buồn vì sắp xa Hà Nội thì cũng vẫn phải có mặt ở buổi cà phê nhé. Ko trốn được đâu. Ko là em sẽ cùng đội ôm đến tận nhà bác để lôi cổ bác đi đấy.
    Mà @maggie_nguyen thân mến, các ôm còn lại của nhà cũng sẵn lòng chờ đợi bác củ Hành để được tưởng thức món bánh pía ngậy ngậy thơm mùi sầu riêng nhóe [r32)] :-bd [:D] \:D/
  10. s123456

    s123456 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    @maggie_nguyen Linh cancel vụ này hả, vừa thấy rên ư ử bên nhà Tự Do
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này