1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Nesat tầng 1] Hà Giang nơi tình yêu bắt đầu p.1, Na Hang - hồ trên núi p.36, đỉnh Mẫu Sơn lạnh giá

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi alwayslate, 15/09/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hummer2008

    hummer2008 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    4.267
    Đã được thích:
    95
    Lá ngón: Luộc bỏ thêm chút muối, đun sôi một lúc rồi chắt bỏ hết nước. Thêm nước đun lần 2 thêm ít mẻ (hoặc dấm) đun sôi. Vớt ra đĩa [:P]
  2. viethacker84

    viethacker84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Đang copy tiền mua mấy cái áo mới để chuẩn bị chụp ảnh...chuẩn bị ăn cơm ...ghé qua nhà tí nhìn thấy mấy món ăn mà......hư hư..." mong cho ngày qua thật mau..để cho cả nhà bên nhau"....
  3. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    :-"
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Rượu ngon phải có bạn hiền và món ngon thì càng cần hơn [r23)]
  4. Bap-Cai-Biet-Di

    Bap-Cai-Biet-Di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2011
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    2
    Nhà Nesat có đầu bếp "núp" ;))
  5. hummer2008

    hummer2008 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    4.267
    Đã được thích:
    95

    Chế biến phải kỹ như thế dưng ăn vào vẫn chết !
  6. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn anh Minh vari_ty_xyz_new nhà DDC !=D>
    Em đã nhận được 20 bộ bát đũa nhựa ạ !:-bd
    Cảm ơn anh và nhà DDC vơí Lý Phụ Tình uống xong mà hoa hết cả mắt ạ !@-)
    Hôm nào nhà mình đi Na Hang qua vĩnh phúc tới bình xuyên ới em câu em mang bát đũa ra nhóe , hôm đó em bị ốm đột xuất ạ !:-bd
  7. Bap-Cai-Biet-Di

    Bap-Cai-Biet-Di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2011
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    2
    quanco87 ốm có kế hoạch :-ss
  8. alwayslate

    alwayslate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    @quanco87 quyết tâm thể hiện tài rửa bát đây. Với quả bát nhựa đc a Minh @vari_ty_xyz_new cung cấp thì đảm bảo mạnh tay mạnh chân thế nào cũng ko vỡ được \:D/. Các ôm hôm đó cứ gọi là ngồi im re nhìn quanco trổ tài nhóe.

    Mờ dọa ốm nhiều quá đấy. Ốm thì ốm trước đi, khỏe đúng lúc, đúng thời điểm là được [r2)]
  9. manhthaibinh

    manhthaibinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2011
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Nhà này ăn ăn ăn...toàn ăn heeeeee. Biết rằng có thực mới vực được nhiều cái, nhưng ăn xong là phải có món văn nghệ văn gừng đàn ca sáo nhị hát nhảy múa tứ lung tung lô mọi người:
    - Tình yêu nào có loa, đài mang đi kèm nhạc sàn, nhạc gì có lửa.
    Món nhạc tớ chịu trách nhiệm chuẩn bị từ nhạc sàn, quan họ, chèo, hát văn, hò đối đáp, nhạc không lời, nói chung là thập cẩm...Chủ Nhà chọn mặt gửi ******** em nào loa đài nhỉ?
    - Trên thuyền thì chắc cũng có các đạo cụ rùi: Bát đĩa, đũa, chén, mâm, xoong nồi ...sẽ trở thành đạo cụ hết. Nhạc này gọi là nhạc thập cẩm.


    Khỏe không muốn lại muốn ốm đột...xuất àh? Liệu có thăng được không để anh chị em còn đàn ca sáo nhị một thể nhỉ?heeeeeeeee thui lên thuyền rồi chị em cho bồng bềnh hự bồng bềnh...rồi về ốm tiếp.

    P/S muốn trao đổi một số thông tin với Trưởng Nhà và mọi người rảnh vào nick luatruongxuan chát chít tám nhé. SĐT: 098.999.3648
  10. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Em có đi đâu mà bát với đũa ở đây ạ !
    Em nhờ chị nhắn với chị Bap-Cai-Biet-Di bảo chị í nói nhỏ với anh hummer2008 rằng cho em xin cái mẫu đơn xin bật ra khỏi nhà vì em ko đi đc à :-bd
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Gà mạnh hoạch à chị !
    Cái này em làm được vì em ăn được [:D]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này