1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Nesat tầng 1] Hà Giang nơi tình yêu bắt đầu p.1, Na Hang - hồ trên núi p.36, đỉnh Mẫu Sơn lạnh giá

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi alwayslate, 15/09/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alwayslate

    alwayslate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Ai tệ hơn ai...

    [​IMG]

    Hành động của @hummer2008 có thể là 1 kiểu "trả thù" cho cậu bé bị @quanco87 .... chang?

    [​IMG]

    Và đây là nụ cười hả hê của bác hummer sau khi đòi lại công lí :-ss[​IMG]
  2. viethacker84

    viethacker84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Có thể là chưa gặp được người đồng điệu về tâm hồn ...anh Hoàng Anh là :" Ế trong tư thế ngẩng cao đầu "....hôm trước em có hỏi anh í là đã vào nhà chưa, anh í join vào nhà Nê ssát rồi anh ạ ...nhưng thành viên như thế thì phải cố mà kéo vào nhà không nhà khác lại kéo mất. ^^
  3. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Này thì một người !
    Ai ko có thì thôi ạ :D




    [​IMG]



    [​IMG]





    [​IMG]


    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    [​IMG]


    [​IMG][​IMG]

    [​IMG][​IMG]

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------



    [​IMG][​IMG]

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    [​IMG]

    [​IMG][​IMG]

    [​IMG]
  4. s123456

    s123456 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Ảnh phong cảnh chẳng thấy cái nào, toàn ng là ng, hừ hừ
  5. Bap-Cai-Biet-Di

    Bap-Cai-Biet-Di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2011
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    2
    Để từ từ đi ạ, mỗi ngày 1 ít, vừa xem vừa ôn lại kỷ niệm, kéo dài những hồi ức về chuyến đi @}

    Mà anh up lên đi, chưa có nhiều ảnh ở máy anh nhé [:P]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mẫu sách này đắt hàng quá, phải lao động quần quật ;))
  6. s123456

    s123456 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Thác nhỏ:

    [​IMG]

    [​IMG]


    Mênh mang sông nước:

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]

    Cọc Vài:


    [​IMG]

    [​IMG]
  7. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Nào thì 2 người !

    Bảo vệ môi trường này !

    [​IMG]

    Nào thì đọc sách


    [​IMG]


    ờ thì 2 mẹ con :x

    [​IMG]

    Đạp bát đê [r23)]


    [​IMG]


    Bồng bềnh giữ hồ [r23)]

    [​IMG]



    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]


    Người đẹp , cảnh đẹp........cái gì cũng đẹp chị bắp cải nhở [r23)]

    [​IMG]


    Hì hì xơm trộm cái nèo >:)

    [​IMG]
  8. alwayslate

    alwayslate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Dear cả nhà,

    Chuyến Na Hang mênh mang sông nước đã chứng minh cho các chị em nhà Nesat sự đảm đang của các xế *_*. Nhân chứng chuyến đi là các ôm đợt này vô cùng nhàn hạ vì mọi việc được xế làm hết!!! Còn vật chứng là các bức ảnh thì nằm rải rác ở máy của các thợ từ Tuyên Quang đến Hà Nội.

    Để có 1 bức tranh toàn cảnh thì chúng ta cần thu thập đầy đủ hình ảnh của các máy. Vậy nên em đề nghị chúng ta cafe vào chiều chủ nhật 20/11/2011, 4h tại Cafe Star - số 1 Nguyễn Văn Huyên (đối diện công viên Nghĩa Đô).

    Bác nào không đi được Na Hang cũng cứ đến để gặp gỡ cả nhà nhé. Sau đó nếu ai không bận thì chúng ta đi tiếp ca 2 - ăn uống :) [r2)]

    Kí tên

    alwayslate
  9. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Sao em lại dễ bị lôi kéo đến thế cơ chứ ! :S
  10. Bap-Cai-Biet-Di

    Bap-Cai-Biet-Di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2011
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    2
    ~Up phụ các tác giả~

    Có cảnh, có người, có món ăn rồi, giờ là những giờ phút trên hành trình, những khoảnh khắc trèo đèo, vượt suối :x

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Vậy là tròn 1 tuần sau ngày khởi hành đi Na Hang...

    Giờ này tuần trước, 6 người bọn em đang lắc lư trên hành trình thẳng tiến Na Hang, đặc biệt có daydreamer và bắp cải say bí tỉ, không biết giời đất gì nữa trên chuyến xe bão táp. Lúc đó máy điện thoại liên tục báo có tin nhắn, mà em không dám thò tay vào túi để xem ai nhắn tin cho mình. Tới lúc xe tạm dừng, mới dám mở tin nhắn ra xem, cái sự say xe nó khổ thế đấy ạ. Lúc đó đọc tin nhắn của anh Garnet "chúc cả nhà đi chơi vui vẻ, nhớ mua quà về đấy", mà em hoa mắt, đọc thành tin nhắn của anh Hummer, ôi thôi, nỗi ám ảnh suốt mấy ngày của em là các thành viên lần lượt rút khỏi hành trình, làm em ỉu xìu "hic hic, bác Hummer rút nữa sao, huhuhu". Mãi 1 lúc sau định thần lại, mới hiểu là đấy là tin nhắn của anh Garnet, không phải anh Hummer, phù phù, thở phào...

    Trước đó mấy ngày, một vài thành viên đã trí cốt đi từ đầu lần lượt rút, vì những lý do bất khả kháng. Bắp cải em đã gặm nhấm 1 mình cái cảm giác thất vọng (giờ mới dám thổ nộ ạ [:P]), tự nhủ: mình ế thế này sao ta, lần đầu làm chủ trò, bày đặt làm ban tổ chức đấy. Đã có lần rón rén vào tỉ tê với bác Hummer, vì nhiều thành viên rút quá. Tuy em không nói ra cái sự chán nản của mình, nhưng chắc bác cũng hiểu, phải không bác, nên em đã được an ủi rất nhiều, khi bác bẩu "xác định sẽ có khoảng 1/3 rút". À, người có kinh nghiệm bẩu thế rồi, thế thì yên chí đi, cái sự rút nhiều xem ra cũng là bình thường.

    Tuy đã nói lời cảm ơn các xế trong bữa cơm chia tay trước khi về HN, và cũng đã xin nhận lỗi vì lần đầu làm đồng ban tổ chức (em xin ko nhận cái danh leader ạ, thực lòng em chưa bao giờ thích cái danh này vì tự thấy chưa đủ sức ạ [:P]) em còn nhiều thiếu xót. Nếu không có cái may mắn gặp được các xế có thừa kinh nghiệm đi trek, không thiếu sự đảm đang, đầy sự nhiệt tình, quan tâm, chăm sóc, thì em không biết chuyến đi này sẽ ra sao. Nên em vẫn muốn nói cảm ơn 1 lần nữa, đến từng thành viên trong chuyến đi, đặc biệt là các xế, đã cho bọn em một chuyến đi đáng nhớ.

    Có những khoảnh khắc có thể không có máy ảnh nào ghi lại, nhưng đã in dấu trong trái tim và trí óc của các thành viên, thì sẽ không phai nhạt >:D<

    Em sẽ nhớ những lời chia sẻ của ôm Hiền, tuy không đi nhưng liên tục nhắn tin, dặn dò em tỉ mỉ trên đường, chia sẻ cái nỗi mệt mỏi của việc say xe, của ôm Thu từ ĐN nhắc em ăn uống đầy đủ, của xế Quân gọi điện động viên khi em đang lắc lư trên xe, lời chúc của anh Garnet dành cho đoàn....

    Nhớ những hành động quan tâm, chăm sóc của các thành viên giành cho nhau, khi daydreamer bị vồ ếch, khi bắp cải bị chảy máu chân mà không hay biết, khi xế quanco lặng lẽ làm nhiệm vụ rửa bát, dù trước đó có chối bây bẩy ;)), khi hắn hì hục làm 2 con vịt sống mà trời thì đã nhá nhem tối, khi các anh lo đi phạt cỏ, đốn cây làm củi, dựng lều, trải bạt, chuẩn bị chỗ ăn, nướng cá, quay vịt, thái thịt, hay lặng lẽ đi đun cốc trà nóng. Nhớ những khoảnh khắc cả đoàn ngồi trên thuyền hàn huyên, tâm sự, ngắm trời ngắm đất, ngắm mây núi, sơn thủy hữu tỉnh, chia nhau chút cafe còn lại....

    Vài dòng ký ức của em, còn nhiều cảm xúc nữa, cho em giữ lại làm của riêng ạ :P.

    Hẹn gặp cả nhà chiều CN này nhé [r2)]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này