1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nét đặc trưng của một vài quán cafe ở DALAT

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi nanglua, 22/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nanglua

    nanglua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    nét đặc trưng của một vài quán cafe ở DALAT

    cafe ư phải là quán có những net đặt trưng như cafe "DƯ ÂM" .Nét đặt trưnh của quán này là :tât cả các nhân viên đều là nam mặt đông phục quân tây áo trắng.Con có cả món cafe dư âm ,net đặc trưng ma những quán khác không có.Nêu 1 có dịp các bạn hãy nghé thử nhe!

    nang lua
  2. dudannho2

    dudannho2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    chời oi cứ phải wán dó có nam mặc dồng phục mà mình phải ghé không chứ
    cafe ma` ngon thì phải nói dến trung nguyen, rockballat. rainny.................. chứ
    du-dan-nho-2
  3. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Cafe Rainny
    1 wán cafe thật ấn tượng với phong cách độc đáo và cách trang trí rất hay. có 1 hồ nước và cách thiết kế, trưng bày cây cảnh rất phong cách Đà Lạt, vào đó ngồi uống cafe, nghe nhạc Trịnh, và nghe tiếng nước róc rách, từ trên mái hiên như trời đang đổ mưa thật vậy. Mưa + cafe +hạt dưa nhóp nhép + nhạc Trịnh = trên cả tuyệt vời. và 1 điều ly thú là rất hợp cho các đôi tình nhân vào đó mà nhỏ to tâm sự
    Why do we never know what we've got 'til it gone ?
  4. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    nét đặt trưng của những quán càe ở dalat không chỉ là cách phục vụ hay là thức uống thế nào ,mà còn cái tên và ở nơi mà nó chiếm một khoảng không gian nào đó!và những khoảng không gian riêng biệt đó tạo nên những quán càe phù hợp với từng đối tượng!
    hãy tin tưởng vào ngày mai!!!
  5. Alonetonight

    Alonetonight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Bạn co bao giờ đi dạo dưới cơn mưa của Dalat chưa? Còn toi thì đã từng có giây phút như thế. Khi đó tôi thèm sao một hơi thuốc lá, một tách cafe, một khúc nhạc buồn, một sự an ủi nơi bạn bè và một nỗi lòng biết ngỏ cùng ai.
    Theo tôi cái quan trọng không ở chỗ cafe ngon, hay khuân viên quán đẹp , mà cái quan trọng nhất còn ở nơi tâm trạng của mỗi người nữa !
    Alone

Chia sẻ trang này