1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nét đẹp của guốc gỗ ...

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi bup_be_o_tinh_yeu, 13/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    nét đẹp của guốc gỗ ...

    dạo gần đây dân SG bắt đầu ưa thích mang guốc gỗ lại , các cửa hàng guốc đang ế ẩm bỗng phất hẳn lên , trẻ em mua guốc để diện cùng bạn bè , thanh thiếu niên mua guốc vì mang nó là mốt bi giờ và đi trời mưa lại rất tiện , các bác và cụ mua vì mang guốc là truyền thống người VN ... túm lại thì ai cũng thích , với lại mẫu mà guốc ngày nay được cải tiến rất nhiều , bền hơn xưa nữa , giá cả lại khá mền ,khi guốc mòn phần cao su bạn chỉ tốn 2k để thay 1 cái đế khác, quá tuyệt ! tui đã có 1 đôi guốc rùi đấy , còn bạn thì seo ? cọc cọc cọc ...

    The time goes by - No time to cry
  2. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    để chốc nữa kiếm đôi guốc !!!
    2 hôm nay mưa nhiều quá.


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  3. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    "Thời trang là những món đồ cũ rích" - có người đã nói như vậy. Riêng chuyện quần thôi thì hết thụng rồi đến suôn, suôn chán rồi thì lại patte, loe... như một cái vòng luẩn quẩn. Có người mặc lại một bộ đồ từ cách đó mấy năm rồi thì lại được khen là : Đồ mô - đen thế!
    Bây giờ lại đến guốc... những đôi guốc có vẻ gì đó cổ điển nhưng lại rất đáng yêu...
    Cô bạn đi du lịch ở Huế về tặng cho một đôi guốc gỗ màu đỏ, quai guốc có 3 bông hoa xinh ơi là xinh... Suốt mấy ngày cứ lôi ra đi lóc cóc trong nhà... thấy mình tự nhiên nữ tính hẳn ra...
    Một ngày... ai đó kêu mình... lóc cóc lóc cóc chạy nhanh xuống cầu thang...
    Oạch... rầm...
    Guốc gỗ ơi! Xa rồi còn đâu!
    Hic hic... một bên bị bung ra, 3 bông hoa thì rớt mất một cái rồi... còn đầu gối thì đổi sang màu... tím, hai tuần sau vẫn còn ê ẩm...
    Bây giờ thấy guốc gỗ thì chỉ dám ngắm thôi, nếu có một đôi thì chắc cũng... cắp nách cho giống người xưa.
    When my smile gets old and faded... Wait around... Ill smile again!
  4. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    mới bị 1 lần đã sợ rùi seo ? chẳng bù cho búp bê , lần đầu mang guốc gỗ 2 chan cứ sưng phồng cả lên , đi đứng khó khăn , chẳng dám chạy nhanh nữa , có lần vê quê, lội ruộng làm seo bị lún sình, mất hết 1 chiếu guốc (hồi nhỏ) , đến bi giờ vẫn còn nhớ nè ...
    The time goes by - No time to cry
  5. cavoisatthu

    cavoisatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Lộc cộc lộc cộc lộc cộc ....
    Ngày xưa, cái tiến guốc gỗ này đã trở thành thói quen của tui khi Bà ngoại tui đi chơi nhà hàng xóm về, chẳng cần bấm còi inh ỏi như xe, tiếng guốc đã trở thành âm thanh quen thuộc và sự báo hiệu là bà về! Giờ đây, vào đây sống, chẳng còn nghe được tiếng ấy nữa, Tôi ước ...
    Biển Cả là Tất cả.
  6. fire_fly_hp

    fire_fly_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Tiếng guốc gỗ là một thứ tiếng nổi bật của lớp tôi hồi cấp 3. Học ở tầng 2 nhưng mỗi khi mà ba bà con gái lớp tôi đi guốc gỗ mà cùng nhau đi học hoặc là đi về thì cả cái dãy đó (cả tầng một và ba)đều biết đó là con gái lớp tôi. Ặc chết sặc
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ôi, tiếng guốc gỗ, nó làm cho ta nhớ về 1 thời các cô hàng xén răng đen, các cô gái tha thướt trong bộ áo tứ thân với đôi guốc gỗ... "...Nho nhỏ cái đuôi gà cao, em mang dải yếm đào, quần lĩnh áo the mới, tay em cầm cái nón quai thao, chân em đi đôi guốc cao cao..."
    Bây giờ, thấy các em gái, chị gái mặc áo dài mà đi guốc đế bằng, nhìn quái quái sao ấy? Chị em ta ơi, guốc gỗ nữa đi, hay để tui được sống lại với... cộp, cộp, cộp!!!
    Một trà một rượu một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  8. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    ghét nhất là tiếng guốc gỗ !!!
    ồn ào, nhức đầu.
    Chữ ký có nghĩa là gì  ???
  9. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    có 1 dôi guốc gỗ mòn dế rùi.... dương chờ ai dó tặng 1 dôi mới dể thay cái cũ..... cái cũ mòn dế đi lộc cộc lộc cộc... bị bọn bạn chửi... thành ra không dám mang đi học ... hichic...
    LOVE IS EVERYTHING
  10. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Hè, nhắc đến guốc tự nhiên nhớ kỉ niệm xưa wé. Hồi nhỏ Chop thích đi guốc nhọn lém. Thế mới điệu chứ. Thắng nhỏ hàng xóm chọc ghẹo Chop mỗi lần đi ngang qua nhà nó. Thế là một hôm Chop nổi cơn khùng lên, cầm nguyên cái gót của đôi guốc , nện thẳng vào trán của nó. Trời ơi, nội lực vô cùng thâm hậu của đồng chí Chop đã để lại dấu ấn một trái " cóc" trên trán của bạn ấy. Lúc đó, mặt không còn chút máu í. Từ đó về sau sợ guốc lém.
    Mang guốc nhìn cũng hay đấy chứ, nhưng cái tật đi hay lết dép như Chop thì e rằng tốt nhất nên xài dép thôi. Lết guốc thì có nước mấy ông làm đường giết Chop chết. Đẹp thì đẹp thiệt nhưng hổng hợp thì chả biết làm sao? hic...hic...
    Sydney buồn, chiều mùa đông gió lạnh
    Hạ Sài Gòn , oi ả nắng ban trưa.
     

Chia sẻ trang này