1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nét đẹp của guốc gỗ ...

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi bup_be_o_tinh_yeu, 13/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Thấy 83 bàn về guốc gỗ, có người làm bài thơ này tặng 83 nè :
    Tiếng Guốc Cô Bé ...
    Này cô mực tím đi qua ngõ
    Nghe guốc em reo hết thấy buồn
    Nhưng khi anh bước ra ngoài cửa
    Định chào, nhịp guốc cũng im luôn.
    Trời ơi quai guốc xinh xinh thế
    Cắc cớ làm sao đứt mất rồi
    Trời ơi cái miệng thương thương thế
    Dở cười dở mếu tội ghê chưa
    Cô bé vào đây anh giúp cho
    Búa đanh, anh gõ cũng ra trò
    Khi tiếng guốc reo rồi mất hút
    Thì ...
    (st)
     
     
    Gieo hành vi ta gặt thói quen,Gieo thói quen sẽ gặt tính cách,Gieo tính cách thì gặt số phận.
  2. tocgiothoibay

    tocgiothoibay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa khoái mang guốc gỗ, kêu lóc cóc mỗi khi chạy lên cầu thang. Nhưng bây giờ thì không được mang guốc gỗ nữa (cả guốc nhựa cũng không được luôn), uhm, mà có được mang thì cũng không muốn mang, hehe, tôi nghiệp anh í đó mà. Nhưng ra ngoài đường thì rất khoái nhìn người ta mang guốc. hic, thời oanh liệt nay còn đâu!
  3. stardefender

    stardefender Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Tiếng guốc gỗ làm ta nhớ đến cô bé nhà bên ở tuốt ngoài quê nội cách nơi đây gần 2000 km...
    Hồi đó cả mình và cô bé đều còn nhỏ, mình hay chọc cô bé, mà khổ nỗi cô bé lại mang guốc mới chết chứ, vậy nên mỗi lần chọc là bị xách guốc rượt chạy khắp xóm, rồi sau đó cô bé khóc, khóc vì không bao giờ đánh được mình cái nào, ... tội nghiệp lắm, cứ thế mỗi lần mình chuẩn bị đi thì cô bé lại theo mình và hỏi mình khi nào về quê nữa,...giờ đây về quê thì cô bé đã thôpi không còn đi guốc nữa mà thay vào đó là những đôi giày thời thượng, vì quê mình nói quê vậy chứ ngay sát thành phố, do vậy mà mình cảm thấy thiếu tiếng guốc xưa,...biết làm sao bây giờ...., giờ đây nghe lại tiếng guốc cũng thấy hay hay...
    Hoai Nam
  4. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bà chị moonlight@ hay mang guốc... Hôm qua, ở công viên... bao nhiu cảnh lãng mạn diễn ra xung quanh...Giọng hát õm tỏi của Thatwhy cứ lâu lâu làm một phát, giật bắn mình... Vài giọng ca cất lên ngổn ngang. Lại nhìn thấy đôi guốc mà tiếc... Đáng lẽ mua một đôi để phòng hờ... Lão bá tánh có đánh nhau thì có cái mà dùng... Chẹp, hôm nay chỉ dùng dép lê... Xảy ra chuyện xài đỡ vậy
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Looking
  5. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    dạo này tính tình hay nỗi nóng-> ko dám mang guốc gỗ sợ bực quá cầm lên ném bể đầu đối phương kekekeke
    tao với mày đi mua guốc gỗ ko looking
    [​IMG]
  6. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Bữa nào rãnh tao nhắn mày hén. Hôm trước hai bà chị moonlight81@ và 24h@ cũng rủ. Nếu được thì đi chung một thể. Chân tao mang guốc cũng ra dáng lắm đó
    Chẳng còn gì
     
  7. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Chân mày mang guốc thì chắc chắn là có dáng rồi, nhưng ..... dáng con gì thì phải bàn sau hỉ, hehe
    Biết làm vui lòng là biết cách gạt gẫm.
  8. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    muốn tìm 1 đôi guốc cao đủ 7 phân để cho xứng với spy khi nhỏ mang đôi giầy 7 phân hehehe
    [​IMG]

Chia sẻ trang này