1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nét đẹp - Nét yêu - Nét kiêu ... người thiếu nữ 'k

Chủ đề trong 'Huế' bởi Yumi, 26/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    Nét đẹp - Nét yêu - Nét kiêu ... người thiếu nữ 'k

    Nói có , nói không, lông bông nhưng là thật ! Cố dấu cái thèm thuồng trong lòng nhưng không sao che đi hàng nướng miếng đang run rẩy lẩy bẩy trên môi ... Ôi ... thèm khát ...

    Phiêu bạt lang thang khuân mặt liếm bao bụi trần đời đầy nhem nhuốc, trái tim sắt đá trai sạn bỗng chốc ướt nhoà nhớ nhung mung lung ...
    ..................... Nhiều, nhiều cái ta đi qua tưởng chừng như hư không chẳng bao giờ có bỗng một ngày kia chình ình ra ngay mặt khiến ta cố quay đi mà răng sao chẳng được............

    Ôi .... chu choa .... nói nhiều thế ai có biết đó là đâu .... Vẻ đẹp người thiếu nữ trong chiếc áo dài thật say đắm lòng người. Ai chưa từng yêu hãy đứng trước một cô bé trong chiếc áo dài trắng tinh sẽ biết rung động là gì !

    Hoài cảnh cổ xưa, gia giáo + lễ nghĩa cung đình thời vua chúa còn xót lại như khoác thêm lên chiếc áo dài Huế thướt tha vẻ trang nghiêm - trong trắng - ngọt ngào ... giọng nói dịu dàng như dòng Hương Giang ...
    Nói dài nói dai chẳng qua nói dại ... Vô Huế chơi lâu ngày có khi đi tù oan gia vì lòng kiềm không nổi

    Tôi yêu Huế vì Huế có Em tôi Yêu ​

    Đêm bùn ngồi nói lung tung. Khổ vì thương vì nhớ ! Ở gần chắc chạy đến nhà nàng rùi ....

    Được yumi sửa chữa / chuyển vào 01:32 ngày 26/02/2004
  2. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Ôi , Yumi Công , ông còn nhớ là đêm đó tôi và ông đã từng nói là : con gái Huế dạo này nhiều em ngoan hiền và đáng để yêu không ??? , tiêu chuẩn của ông và tôi có điểm khá giống nhau ... : Ngoan , Hiền , con nhà lành ... hì hì ...
    Chúc mừng ông đã có người yêu ở Huế , tuy nhỏ tuổi nhưng mà đủ tiêu chuẩn của mình ... Con gái 80 , 81 , 82 dạo này nhiều con nó hoá cáo , thành hồ ly cả rồi ông ạ ... Thôi thì cứ yêu như chưa bao giờ được yêu ông Công nhẩy ... he he he . Chúng mình là trai tơ , không chơi được với gái nạ dòng ... he he he
    Chúc ông vui ...
    Tình yêu đầu chưa xa dư âm để lại , và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường . Dường như là vẫn thế em không trở lại , mãi mãi là như thế anh không trẻ lại , dòng thời gian trôi như ánh sao băng , trong khoảnh khắc qua chúng ta , nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em , cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua
  3. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    Thiếu rùi
    Xinh - Ngoan - Hiền - Dễ Thương - Thông Minh + Con nhà lành ​

    Không sợ Em là cáo! Chỉ sợ cáo ở trong Em
    Mà nói vậy không biết mình có tham quá hay không Nhưng mà thôi kệ cho ĐỜI SAU LÊN TIẾNG, ta song cho ta hôm nay, miễn sao không để lòng tủi với lòng là được rồi
    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } Yêu & #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } Chết cho #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } Yêu cũng phải có cái xứng đáng chớ nhỉ
    Mọi cái bạn cần ~~~> http://yumi.vze.com <~~~ Kiếm tiền online
    YêuEmDạiKhờ.NET
  4. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Đúng , quỳ gối trước con gái Xinh - Ngoan - Hiền - Dễ Thương - Thông Minh + Con nhà lành ... là đáng lắm , một việc đáng làm cho dù nó hơi bi luỵ một chút ... He he he ... Cuộc đời này ta chỉ quỳ gối trước bàn thờ ... Thằng nào đánh ta mà ta chưa chém lại được thì cứ quỳ lạy cái đã , để cho nó khỏi đánh tiếp rồi sau này ta trả thù ... Còn quỳ trước con gái Xinh - Ngoan - Hiền - Dễ Thương - Thông Minh + Con nhà lành thì ta nên làm thành tâm để xin một chút tình yêu ... Ta làm kẻ van xin tình yêu thì cũng đáng mà thôi ...
    Tình yêu đầu chưa xa dư âm để lại , và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường . Dường như là vẫn thế em không trở lại , mãi mãi là như thế anh không trẻ lại , dòng thời gian trôi như ánh sao băng , trong khoảnh khắc qua chúng ta , nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em , cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua
  5. khicon_80

    khicon_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của deathchuck viết lúc 10:31 ngày 26/02/2004:
    ... Con gái 80 , 81 , 82 dạo này nhiều con nó hoá cáo , thành hồ ly cả rồi ông ạ ...
    -------------------------------------------------------------------------
    Chỉ có" vài con" thôi chứ ko phải "nhiều con "đâu.Oan uổng quá,vì một số người mà bây giờ làm mấy chị em 80,81,82 phải bị mang tiếng xấu thế này
  6. Hai cha này, không hiểu sao mà tâm sự ghê nhỉ! Không hiểu bị cô bé nào ở Huế vô phúc bắt mất hồn đi mất thế. Con lạy mấy ông, để cho mấy em nó lo học hành cho rùi. Cha Công này không hiểu sao làm nhiều lú lẩn hay sao mà nói năng lạ nhỉ. Ở Hà Nội, thủ đô thiếu gì mà kêu vào Huế nói thế nhỉ. Ở ngoài đó biết bao nhiêu em ăn mặt rất mát, ngoài đó mới dễ bị chứ trong Huế này ít lắm ( nhưng không phải là không có, tiếc là tối đó tui bận không thì thôi vui rồi)! Hì! mấy ông lo mà làm ăn cho rùi, nghĩ ngớ ngẩn gi nhiều cho mệt chứ

     
     Này em hỡi! Con đường em theo đó, con đường em đi đó! Đúng sao em? 
  7. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Anh hùng không qua ải mỹ nhân , nhưng mà có khi nào khicon_80 thấy thằng deathchuck này nện con gái vì hỗn láo chưa ??? , chưa thấy thì khi nào có cơ hội sẽ thấy ...
    Tớ nói thế là có cơ sở đấy , qua tiếp xúc nhiều nên nhận thấy thế ... Mong bạn đừng giận ... hehhe
    Tình yêu đầu chưa xa dư âm để lại , và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường . Dường như là vẫn thế em không trở lại , mãi mãi là như thế anh không trẻ lại , dòng thời gian trôi như ánh sao băng , trong khoảnh khắc qua chúng ta , nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em , cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua
  8. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0

    Thằng Công ngũ , à quên , Công Yumi nó cũng như tao thôi Vũ à , mê nụ hoa , hái hoa bắt **** là phải hàm tiếu nó mới trong sáng và lãng mạn ... chứ cái loại ăn mặc mát mẻ và ba trợn lôm côm VE SẦU THOÁT XÁC thì tao không thèm , mấy dạng con gái kiểu đấy tao xài chiêu ăn bánh trả tiền là cùng ...
    Má , topic này hay vậy mà thành chỗ nói xấu con gái sao trời ??? , stop /
    Tình yêu đầu chưa xa dư âm để lại , và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường . Dường như là vẫn thế em không trở lại , mãi mãi là như thế anh không trẻ lại , dòng thời gian trôi như ánh sao băng , trong khoảnh khắc qua chúng ta , nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em , cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua
  9. khicon_80

    khicon_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là cũng có bằng chứng thì mọi người mọi nói thế ,tui cũng đâu thể giận ông được,có giận là giận mấy cô đã "hoá thành cáo,thành hồ ly" kia kìa.Nói chung cũng có người này người nọ,đâu thể giống nhau hết được.
  10. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Miễn bàn luôn. Ở đâu chẳng có người dễ thương, và không dễ thương. NÓi như Yumi thì ở Huế, con gái nào cũng là tiên nữ rồi. Hehe, có LC là ác quỷ đây---> của hiếm đó nha. Hơ!

Chia sẻ trang này