1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nét đẹp văn hóa Hà Nội từ...vỉa hè

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi tokalep, 13/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Mình thích ngồi quán cóc Hà nội, nhâm nhi chén chè và nhìn mọi người tấp nập qua lại, nhìn dòng người hối hả, mình nghĩ không biết họ làm gì ?, và đang đi về đâu ? chợt nhận ra mình quá bé nhỏ giữa Thủ đô ồn ào và náo nhiệt này, rồi lại chợt tiếc nuối những giá trị cổ xưa bên hè phố của Hà Nội,...
  2. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0
    Tớ mà bắt được cụ thì tớ sẽ hỏi có phải cụ là người ngày xưa đã ngậm thanh kiếm của Lê Thái Tổ không?
  3. toato87

    toato87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Tớ mà bắt được cụ thì tớ sẽ hỏi có phải cụ là người ngày xưa đã ngậm thanh kiếm của Lê Thái Tổ không?
    [/QUOTE]
    Cái cụ mà bác nhắc đến là cụ của cụ nhà em rồi.
    Hỏi thêm là "kiếm báu" của các cụ nhà ta có còn không nữa.
    Cho em mượn em mang đi "bán" ..... cho bộ quốc phòng.
    ha ha ha
    Sometimes, the words we speak are not the words we want to say.
  4. toato87

    toato87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Em thấy cái topic này cũng hay đấy chứ, nhưng nên đổi thành nét đẹp văn hoá của Hà Nội, như thế bà con dân tình sẽ nói được nhiều hơn. Hà nội đẹp đâu chỉ phải bởi cái "văn hoá vỉa hè" !!! Nghe như thế bôi bác quá. Hà Nội đẹp vì Hà nội cổ kính, vì có Hồ Gươm thơ mộng, có những con đường của lịch sử, có những món ăn ngon đi vào lòng người vân vân vân
  5. tokalep

    tokalep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Cái này phải nhờ mấy anh mod
    Sắp tết rùi có bác nào có ảnh chợ hoa không post lên ngắm cho đỡ nhớ
  6. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ngồi ở cái quán cóc ven bờ hồ, lơ đãng nhìn mặt hồ chợt đặt ra câu hỏi liệu cái tên Hồ Hoàn Kiếm và Hồ Gươm có gì khác nhau không.
    Sang hỏi mấy cụ chơi cờ, có mấy vị nghe jới thiệu cũng là cao thủ trong giới nghiên cứu văn hoá. Mấy cụ nói: Lúc người Pháp chưa đến cái hồ này rộng lắm đến tận Hà Chuối bây giờ và có con đường ngăn qua hình thành 2 hồ còn gọi là Tả Vọng và Hữu vọng. Lúc Lê Thái Tổ trả gươm bên Tả Vọng và con rùa bơi sang bên Hữu Vọng. Vì thế, mới có 2 tên: Bên Tả Vọng gọi là Hồ Hoàn Kiếm, còn Hữu Vọng gọi là Hồ Gươm. Sau này, 1 bên bị lấp người ta mới gọi 2 tên thành 1 hồ.
    Các bác có ý kiến gì không ạ!?
  7. toato87

    toato87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này em chưa nghe nói bao giờ. hừm hừm
    Mời các bác vào Wikipedia đọc thêm nhé:
    http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93_Ho%C3%A0n_Ki%E1%BA%BFm
    Xưa kia, hồ có tên là Lục Thuỷ vì nước hồ xanh suốt bốn mùa. Thế kỷ 15 hồ được đổi tên thành hồ Hoàn Kiếm (còn gọi là Hồ Gươm), gắn liền với truyền thuyết trả gươm thần cho Rùa Vàng, ghi lại thắng lợi của cuộc chiến đấu 10 năm của nhân dân Việt Nam chống lại quân Minh dưới sự lãnh đạo của Lê Lợi.
    Hồ Hoàn Kiếm được du khách cho là một thắng cảnh của Hà Nội. Quanh hồ trồng nhiều loại hoa và cây cảnh. Giữa hồ có tháp Rùa, cạnh hồ có đền Ngọc Sơn. Xung quanh hồ còn có những di tích lịch sử khác như tượng vua Lê Thái Tổ, cầu Thê Húc, tháp Bút, đền Bà Kiệu,... bên cạnh những công trình kiến trúc hiện đại. Toà nhà Bưu điện với tháp đồng hồ cổ kính in bóng hồ Gươm đã đi vào lòng nhiều người dân Hà Nội.
    Người dân Hà Nội sống ở khu vực quanh hồ có thói quen ra đây tập thể dục vào sáng sớm, đặc biệt là vào mùa hè. Họ gọi các khu phố nằm quanh hồ là Bờ Hồ.
    Ngày trước rùa sống trong lòng Hồ Gươm rất hiếm khi nổi lên mặt nước, truyền rằng mỗi lần rùa nổi đều liên quan đến việc quốc gia đại sự. Nhưng thời gian gần đây rùa nổi lên rất nhiều, ngày nào cũng có, có lẽ vì nước hồ ô nhiễm nên rùa phải thường xuyên nổi lên để thở. Trong đền Ngọc Sơn có trưng bày xác một con rùa già đã chết của hồ.
    Hà Nội có Hồ Gươm
    Nước xanh như pha mực
    Bên hồ ngọn Tháp Bút
    Viết thơ lên trời cao
    Mặt Hồ Gươm vẫn lung linh mây trời
    Càng toả ngát hương thơm hoa thủ đô
    Đường lộng gió thênh thang năm cửa ô
    Nghe tiếng cười không quên niềm thương đau
    Em yêu Hồ Gươm lắm cơ, yêu nhất hàng liễu lơ thơ mỏng manh, yêu cả tháp Rùa cổ kính, yêu những ngọn đèn đường không đủ sáng khi đêm về, yêu các bác tập thể dục "Let''s spend the night together" khi mặt trời mới mọc, những đôi tình nhân chỉ ngồi ghế đá ven hồ mà không vào Thuỷ Tạ chơi,....
  8. conang_racroi

    conang_racroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có biết vì sao có phố Cầu Gỗ ko?
    Vì thời Lê-Trịnh, cái phố đó chính xác là 1 cây cầu bằng gỗ, bắc giữa hai hồ Tả Vọng (Hỗ H.Kiếm now) và Hữu Vọng (đã thành đất phố cổ rồi).
    Đền Ngọc Sơn ngày nay, thời chúa Trịnh có tên là đảo ngọc thì phải, nhà Chúa xây nhà nghỉ ăn chơi ở đó. Sau này mới xây đền N.Sơn và có tháp bút đài nghiên do Nguyễn Văn Siêu làm "kiến trúc sư"
    Những thông tin này tui đọc lâu rùi nên ko đbảo 100% .
    Bạn muốn biết về đường phố HN tìm đọc HN nghìn xưa của Trần Quốc Vượng và Vũ Tuấn Sán (ko nhớ tên ông này chính xác) và các tác phẩm viết về HN 36 phố phường, HN xưa... nhiều lắm.
    Tác giả uy tín nhất là Trần Quốc Vượng và Nguyễn Vinh Phúc. Khi đọc về phố Hn xưa, bạn kèm theo bản đồ htại, vừa đọc vừa đối chiếu, đảm bảo rất thú vị.
    Chúc bạn như ý
  9. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thứ 7 đi làm về sớm. Lang thang Bờ Hồ một dạo, chợt thấy có rất nhiều người tụ tập một chỗ em cũng to mò chạy ra thì thấy một con rùa to đùng cách mạng nổi lên bơi một đoạn rồi biến mất. Chợt nghĩ lại những câu nói của các cụ quanh Bờ Hồ mấy năm trước mà thấy băn khoăn: "mỗi lần rùa Hồ Gươm nổi lên thì đó là một điềm báo cho đất nước sẽ có một sự kiện gì lớn hay sẽ có một vị lãnh đạo cao cấp nào đó về với tổ tiên" chẳng biết có phải không. Hay chỉ đơn thuần hôm nay là ngày mồng 3 tháng 2-ngày kỷ niêmh thành lập Đảng hay nước Hồ Gươm bẩn quá cụ rùa không chịu nổi nên mới nổ lên hit chút khí coi nhu tập dưỡng sinh.
  10. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Mình k phải là một ng đc sinh ra ở HN, nhg có dịp sống và làm việc. Đúng thật là đi một số vùng thấy HN đúng là 1 nơi thật đặc biệt. Cái thanh tịnh, trầm mặc của khu phố cổ, cái hơi hướng rét buốt của mùa đông,....Nhất là văn hoá ẩm thực của HN, nó khiến cho con ng ta thấy khó quên nhất.
    Đi dạo quanh bờ hồ Hoàn Kiếm, các khu phố cổ, ghé chân vào các quán hàng rong ven đường. Nhg điều mà mình thú nhất đó là ngồi uống trà đá ở Nhà Hát Lớn hay chỗ Lý Thái Tổ. Ngồi đó có thể nhìn dòng ng đi lại, nhìn thẳng ra Tràng Tiền, 1 lũ ngồi bên chén trà, tán phét đủ thứ trên trời dưới đất, mà lại còn rẻ nữa chứ. Khi nào bùn là lại ra đó ngắm nghía xung quanh......

Chia sẻ trang này