Nhìn mọi người suốt ngày bồn chồn ngóng tin nhắn, vò võ mong bạn chat ko online, bức bối vì ko hộp mail ko có thư mới, hắn chỉ cười nhạt... Với hắn, Net đơn giản là một thú vui, là mảnh vườn màu mỡ để ươm những mầm dây tình ảo, mặc sức ban phát thứ tình cảm cao thượng quá đỗi phù phiếm, cho những tâm hồn ảo tưởng, mộng mơ... Bằng vào độ nhạy cảm tự nhiên, thêm chút ma mãnh, hắn cấy được vào những người xa lạ mối ràng buộc tình cảm mơ hồ, mỏng mảnh nhưng dai, dẻo... Mỗi lần nắm được niềm tin, ở một người mới, hắn thấy thoả mãn... Ngày lại ngày, hắn lặp đi lặp lại trò "bất nhân" đó, chỉ để chứng minh một điều, NeT chẳng là gì cả, tình trên mạng chỉ là ảo ảnh, là mộng mị, là hư vô... Được Netisnothing sửa chữa / chuyển vào 06:08 ngày 02/10/2003
Tình . Tình? Tình ! Chả ai hơi đâu quan tâm đến chuyện ấy. Cũng chẳng ai quan tâm đến bạn chat . Và tương tự đối với cái hộp mail vô dụng. Chỉ có vậy, bảo sao là nothing. Với tôi thì là rất nhiều. Cái lưới kỳ vĩ cho phép tôi nói năng lung tung, bịa chuyện, ba hoa hoặc nói những câu thật nhất. Cũng còn tuỳ. Tôi có thể biến mình thành một con người hoàn toàn khác. Nhưng cũng có thể tôi sẽ là chính tôi nhất. Bởi ko có chỗ nào mà người ta lại có thể tự do giả dối và tự do chân thật như thế. fly .. fly .. fly .. i''m flyin'' to da skai from my dipblucee aut of thiz ''mesi world...
Tôi thì nghĩ, mọi người ai cũng đúng. Về phần tôi, chưa bao giờ tôi có ý niệm cụ thể vì nó, đơn giản nó cũng là một thế giới, vì thế nếu đi từ thế giới này sang thế giới kia mà không gặp khó khăn về phương tiện hay nhiên liệu, hay thời gian, thì tôi chẳng bận tâm làm gì. Wh...morning...a$##%er...24ktWret...the sun...iiooh...Don't...krsh82...sree...nokEr..ror...er...ror...er...ror...System not available...Srsss...
Net... Nếu coi Net chỉ là nơi để nhận mail, chuyện phiếm và gieo những mối tình ảo thì hơi phí. Netisnothing có thể gieo các thể loại tình ảo nhưng hình như hoá đơn surf net là thật thì phải. Nothing lasts forever even the cold november rain