1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nét phác thảo ý ... của các KTS...

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi duyk6, 13/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Nữ KTS Zaha Hadid
    Năm 2004, hội đồng giải thưởng Fritzker đã trao "giải Nobel về Kiến Trúc" cho KTS Zaha Hadid, người Anh gốc Iraq.
    Khi nhận được tin vui này, bà Zaha Hadid đã nói với phóng viên của tờ New York Times rằng, bà coi giải thưởng cao quý này là: 1 dấu hiệu cho thấy tôi đã đi từ chỗ thiếu tự tin tới chỗ có cơ sở để khẳng định mình. Bà đã nói không quá lời.
    Mặc dù được coi là 1 diva trong lang kiến trúc Thế giới, 1 phụ nữ "to tát" với trí tuệ và nhân cách lớn, nhưng suốt sự nghiệp kiến trúc hơn 30 năm, Zaha Hadid vẫn chỉ là 1 nhà phát kiến nhiều hơn 1 người làm nghề. Dù đoạt khá nhiều giải thưởng thiết kế nhưng không có nhiều lắm các sáng tác của bà được đưa vào xây dựng, cho dù khá nhiều đồ án của bà được trưng bầy trong các bảo tàng.
    Kể từ năm 1977, khi cô KTS trẻ Zaha rời khỏi văn phòng thiết kế của KTS Rem Koolhaas ở Luôn Đôn để ra riêng, cô bắt đầu nếm trải những nỗi đau vì đã tự khẳng định mình là 1 kẻ phản kháng. Trong mắt những người yêu mến Zaha, cô là kẻ bênh vực chủ nghĩa hiện đại 1 cách không khoan nhượng và không chịu thoả hiệp dù bất kì khách hàng là ai. Chính vì thế mà cho tới 5 năm trước đây, công trình duy nhất được xây dựng của Zaha là 1 trạm cứu hoả nhỏ của công ty Vitra ở Đức.
    Trong nhiều thập niên, các nhà Kiến trúc như Zaha cùng những người bảo vệ họ trong các viện nghiên cứu đã chỉ tranh luận về các thiết kế trên giấy với các thuật ngữ thậm trí còn xa lạ với nhiều KTS.
    Được duyk6 sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 11/05/2004
  2. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Dưới đây là 1 số nét phác thảo dự án trước kia của Zaha:
    Metropolis, 1988

    Trên là nét phác thảo 1 dự án về Quy hoạch thủ phủ chính của 1 vùng lớn. Nhìn như là bức hoạ siêu thực vây.
    Zaha từng nói: Trong tự nhiên có 360 độ, tại sao KTS cứ phải sử dụng góc 90 độ cho công trình của mình. Do vậy, bà luôn sử dụng các góc độ khác nhau trong tác phẩm KT của mình.
  3. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Hafenstrasse development, Hamburg, 1989

  4. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Hommage to Vemer Panton, Vtra, 1990
    Nét phác thảo mềm mại đầy nữ tính, như những làn khói mờ trong suốt
  5. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0

    Nữ KTS Zaha Hadid đã tự khẳng định tài năng KT của mình với giới KTS Thế giới mà đa phần trong giới là KTS mày râu
  6. TEU

    TEU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Duy nhợn, duy béo,
    thông báo với Duy là mấy cái hình đó không phải là phác thảo, mà cũng không phải bả vẽ đâu, hehe , lính của bả vẽ đó, he he
    post tiếp đê Duy mập !
  7. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    A''lvaro Siza
    Kiến trúc sư Alvaro Siva là 1 trong những cây cổ thụ của làng KTS Thế giới. Ông thực sự nổi tiếng từ lâu.
    Năm 1992, giải thưởng danh giá Pritzker được trao tặng cho ông.
    Siza tên đầy đủ là Alvaro Joaquim de Meio Siza Vieira (quá dài), sinh ngày 25/6/1933 tại 1 thị trấn nhỏ Matosinhos nằm phía Bắc Bồ Đào Nha gần Đại Tây Dương. Thị trấn Matosinhos gần Porto (có clb bóng đá vừa đang quang cúp C1 mùa bóng 2003-2004).
    Siza học kiến trúc tại trường Đại học Kiến trúc Porto từ năm 1949-1955. Ông bắt đầu làm giảng viên Đại học 1966, và năm 1976 ông được phong hàm Giáo sư Kiến trúc.
    Sự nghiệp và công trình của Siza rất nhiều và xuất hiện khắp nơi trên Thế giới.
  8. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0

  9. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Trường cao đẳng Setubal, Bồ Đào Nha: (1986-1993)
    Álvaro Siza
    Đoạn trích trong dự án Trường cao đẳng Setubal:
    "Đây là công việc hấp dẫn. Bởi vì nó vô cùng đẹp, mặc dù vẻ đẹp đó trông phô trương bừa bộn, bên dưới khá yên tĩnh. Vì sự lộn xộn đó phía ngoài rất mở... Trong đó tương phản mãnh liệt với sắc trắng, con số và lý trí, hình dạng nổi bật lên cho là phủ nhận, đe doạ: mặt trước hình người mầu xẫm được thiết kế phía trên nhô ra bậc thang; dần dần duỗi ra như sóng biển đó là sức mạnh ẩn phía sau trong cấu trúc đó; sự kết thúc đứt rời phía bên trong nội thất; một cấu trúc gẫy vụn, cơ cấu ổn định chỉ xuất hiện một khoảng ngắn ngủi trong sự suy sụp; không thể tránh được sự có mặt của hai tháp ống khói phía hậu cảnh, ống khói nhà máy phun ra hai cột khói đen xí. Sự méo mó, nhiều cành cây xương xẩu của cây li e đang trỗi dậy gặp gỡ với đám mây."
  10. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này