1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nét Việt - Những tấm hình đẹp của con gái Việt Nam

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi TSU_RUI, 07/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  2. HongVeBinh

    HongVeBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.127
    Đã được thích:
    1
    Máy xịn, ống xịn nhưng bác phó nhòm lại chọn tấm ảnh mà mẫu diễn không tự nhiên lắm, đạo cụ là mấy bông hoa trông không khác gì mớ rau héo. Đạo cụ không nhấn mạnh được (nếu không muốn nói là làm yếu đi) đường cong của mẫu. Bác phó không khai thác được hết sức mạnh của "phần cứng".
  3. aikolai

    aikolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Ông lướt về box GDQP đê, cãi nhau về máy bay tầu bò chưa chán hay sao sang đây nhúng mũi vào " phần mềm của gái" làm cái giề
  4. haintvinataba

    haintvinataba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Bác Hongvebinh show 1 tấm hình bác chụp xuất sắc nhất lên cho bà con chiêm ngưỡng nhỉ.
  5. Chieki_Le

    Chieki_Le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Nhieu anh dep wa!!
    Được chieki_Le sửa chữa / chuyển vào 23:55 ngày 15/07/2009
  6. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Chào ngày mới một phát
    [​IMG]
  7. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Hihi! Bác TSU có "cô bé váy đỏ" thì em cũng xin góp 1 tấm "cô bé váy đỏ" vậy:
    [​IMG]
  8. HongVeBinh

    HongVeBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.127
    Đã được thích:
    1
    Chắc bác có hiềm với tôi từ bên GDQP. Nếu bác thấy tôi bình ảnh sai thì cứ tự nhiên chỉ dạy cho tôi thấy cái sai của tôi.
    Ảnh tôi chụp hầu hết bằng máy phim, và là ảnh đen trắng, lại là ảnh lưu niệm chụp con chụp cháu, đưa vào nơi đây e hơi lạc lõng với các bác.
    Tấm này cũ rồi bác phó. Bác phó đem tấm được nhiều người bên xóm khen sang đây là có ý đồ gì? Theo tôi thì tấm này bác chụp đẹp nhưng việc để một chị ăn mặc tân thời bay nhảy giữa chốn cổ kính thì tôi thấy hơi chối. Nếu bác thạo PS thì nên lượn một đường ở bụng mẫu cho cái góc vuông mềm hơn một chút thì tuyệt.
  9. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Ý bác là sao.
    1. Ảnh cũ thì không được post lên à?
    2. Tôi đưa ảnh lên đây để chia sẻ với mọi người những khoảnh khắc đẹp. Chẳng phải được khen hay bị đâm mà không đưa lên. Còn chỉ chê không ấy thì trong TTVN này đã có quá nhiều giáo sư "mồm" rồi chẳng phải đến HVB đâu. Bức ảnh như một sự tương phản thôi nên có đổi màu BG chứ tôi không can thiệp kiểu cắt cái này, ghép thêm cái kia bạn ạ!
    Nói thật, bạn đóng góp ý kiến vào ảnh mọi người thì cũng tốt nhưng đóng góp như thế nào mới là chuyện quan trọng. Hơn nữa, kỹ thuật bạn tốt thế, posing bạn chuẩn thế sao bạn không đưa ảnh bạn chụp lên để cho mọi ngưòi chiêm ngưỡng nhỉ
  10. HongVeBinh

    HongVeBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.127
    Đã được thích:
    1
    1. Ảnh cũ thì không được post lên à?
    2. Tôi đưa ảnh lên đây để chia sẻ với mọi người những khoảnh khắc đẹp. Chẳng phải được khen hay bị đâm mà không đưa lên. Còn chỉ chê không ấy thì trong TTVN này đã có quá nhiều giáo sư "mồm" rồi chẳng phải đến HVB đâu. Bức ảnh như một sự tương phản thôi nên có đổi màu BG chứ tôi không can thiệp kiểu cắt cái này, ghép thêm cái kia bạn ạ!
    Nói thật, bạn đóng góp ý kiến vào ảnh mọi người thì cũng tốt nhưng đóng góp như thế nào mới là chuyện quan trọng. Hơn nữa, kỹ thuật bạn tốt thế, posing bạn chuẩn thế sao bạn không đưa ảnh bạn chụp lên để cho mọi ngưòi chiêm ngưỡng nhỉ
    ------------------------------------
    Bác có vẻ giận rồi nhỉ. Hồi tôi mới tập tọng cầm máy chưa có diễn đàn và chưa có máy ảnh số nên việc đi bắt cái con "nghệ thuật" vô cùng tốn kém. Nhiều lúc tưởng "bắt" được một khoảng khắc đẹp hý hửng lắm, nhưng khi rửa xong phim thì lại thấy không đạt. Có lúc rửa được tấm ảnh đạt được ý đồ, đem đi khoe với người lớn thì lại bị chê, cũng "ức" không kém vì tại sao người ta không nhìn thấy cái cố gắng của mình mà chỉ nhìn thấy những cái mình chưa đạt. Tuy nhiên vì thường xuyên bị chê nên lúc nào được khen trúng là thấy hãnh diện thực sự, khác hẳn với các bác bây giờ chụp máy ảnh số: chụp xả láng, chụp xong xem lại được ảnh luôn tại chỗ nên thường xuyên được những câu khen tổng quát kiểu "mầu đẹp, ảnh nét, bố cục chuẩn, mẫu xinh...". Những bức ảnh của tôi được người khác cho là "thành công" chưa lấp đầy một quyển album. Hồi đầu năm có anh bạn gợi ý góp vài tấm sang năm mở triển lãm nhưng tôi đã xin phép từ chối. Tôi chủ yếu chụp lưu niệm trong gia đình, ảnh "nghệ thuật" thì phần lớn thuộc thể loại da thịt, tự thấy là chưa vượt được qua ngưỡng phàm tục hoặc chưa phá được lối mòn nên chẳng dám khoe cái dở của mình ở. So với tôi, các bác ở đây dũng cảm hơn nhiều.

Chia sẻ trang này