1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nét Việt - Những tấm hình đẹp của con gái Việt Nam

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi TSU_RUI, 07/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HongVeBinh

    HongVeBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.127
    Đã được thích:
    1
    Tôi xin phép bác không nói thẳng suy nghĩ của tôi. Tôi chỉ tổng kết lại sự kiện: Bác đưa ảnh chân dung mẫu áo vàng (máy xịn, ống xịn). Tôi góp ý. Bác lẳng lặng không trả lời. Bác đưa lên tấm mẫu áo đỏ đang bay mà bác tin rằng có nhiều người thích. Tôi lại góp ý. Sau đó bác có vẻ giận và kêu là tôi chỉ được cái nói mồm, có giỏi thì đưa ảnh tôi chụp ra xem (có bằng được một góc của bác không).
  2. piero2

    piero2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Nói chung ảnh chụp gái tớ chả thấy đẹp gì .. hic .. nhưng mà thấy bác hồng vệ binh vừa tinh mắt mà lại vừa nói năng sắc sảo đáng khen quá , bác không làm nghề mổ lợn e hơi phí. Mỗi tội hơi ác cảm cái chữ kí của bác , gì mà máu tanh thế , lại còn hô hào Mao miếc gì đó .. xin lỗi bác mà tôi đang ức chế vụ Bô xít Tây Nguyên nên thấy nhà nào thân Mao là tôi ác cảm .
  3. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Bác HVB hẳn phải là một người có rất nhiều kinh nghiệm trong nhiếp ảnh, nhất là bác lại chụp film đen trắng (những người chụp film luôn là những người chau chuốt từng khoảnh khắc chứ không như bọn máy số bây giờ cứ đưa máy lên là bấm đại). Em thì thực sự thích ảnh đen trắng, nhưng mà trình độ còn kém quá, đi khắp các diễn đàn, gặp các bác cao thủ thì toàn thấy ẩn mình, ít khi chia sẻ những khoảnh khắc đẹp hay chia sẻ kinh nghiệm trong nhiếp ảnh mấy. Mong bác cùng chia sẻ với mọi người ở đây một vài bức ảnh mà bác cảm thấy ưng ý trong suốt thời gian cầm máy của bác với ạ. (chắc là cũng phải đến hơn chục năm rồi ấy chứ).
  4. haintvinataba

    haintvinataba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Ôi, VAPA mà có bác hongvebinh để bình ảnh thì tốt biết mấy. Các site ảnh lớn nhiều người cũng đang khao khát có những người bình ảnh tốt như bác đấy. Mời bác sang nhé.
    Còn ở đây toàn những a ma tơ thôi, chẳng cần thầy giáo, chẳng cần người phê bình.
  5. cosin

    cosin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy rằng bác Hongvebinh tỏ ra rất người lớn, qua câu từ của bác tôi đoán hẳn bác cũng đã có tuổi rồi nhỉ?
    Tôi đồng ý rằng nghệ thuật vượt qua được dư luận là nghệ thuật hay và đại chúng. Người làm nghệ thuật, dù là a mà tơ hay chuyên nghiệp đều rất muốn được nghe góp ý và cũng đều phật lòng trước những góp ý không như ý muốn. Bác Hongvebinh dám nêu lên quan điểm của mình, đóng góp thẳng thắn cho một sản phẩm hoàn thiện hơn, đó là đáng biểu dương, đó là phẩm chất cao quý của người lính *****, của các đảng viên đảng CSVN.
    Những lời bác nhận xét ảnh thành viên tỏ ra rất bản lĩnh và già đời, tôi tha thiết mong được chiêm ngưỡng một tấm ảnh mà bác cho là "nghệ thuật da thịt". Mong bác chiếu cố cho anh em trong bốc mở rộng tầm mắt ạ.
  6. ovuong

    ovuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  7. HongVeBinh

    HongVeBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.127
    Đã được thích:
    1
    Chào bác,
    Tôi không dám tự nhận là cao thủ, nhưng tôi cũng thích "ẩn mình". Ảnh mình chụp ra cũng chỉ dám đem khoe với một số ít người mà tôi tin tưởng.
    Kinh nghiệm của tôi thường bắt nguồn từ những tình huống cụ thể, từ những việc đơn giản như thay phim, pha thuốc hiện, thuốc hãm, chỉnh đèn đỏ tới những việc "cao cấp" hơn như chọn đúng ống kính cho chủ đề, làm "mặt nạ" cho ảnh.... Tôi thích nhất là trong khi mình tập chụp có người giỏi hơn ở bên cạnh để uốn nắn chỉ bảo. Có nhiều thứ mà các "cao thủ" cũng không thể nói được nếu không ở cạnh mình lúc chụp.
    Chào bác
    Khi tôi đã chấp nhận tham gia "cách mạng" - nói vui - tức là tham gia vào mạng - thì tôi cũng chấp nhận quẳng cái tuổi tính theo năm sinh ghi trong giấy khai sinh đi tự coi mình như tất cả mọi người mà thôi. Nhiều khi làm phật ý người khác, thậm chí bị các bác ấy nói nặng tôi cũng chỉ cười xòa. Có lần có bác nói hỗn quá tôi mới nhỏ nhẹ nói lại với bác ấy rằng bây giờ các cụ hưu trí cũng online nhiều lắm, khéo vớ phải cảnh bố-con, ông-cháu chửi nhau trên mạng thì đau lòng. Chắc bác ấy cũng nhớ đến đấng sinh thành nên khi tôi nói vậy thì cũng không nói láo nữa.
    Ảnh của tôi chụp thì tôi chưa đến mức tự tin như bác Thái Phiên nên tôi không dám khoe lên mạng.
    Có lẽ trình IT của tôi còi nên tôi cảm giác khi quét vào ảnh máy thì bức ảnh mất hẳn cái "thần" của nó đi: trông dại dại bác ạ. Tôi chỉ lưu ảnh trong album và chỉ dám cho một số ít người mà tôi thật sự tin tưởng. Rất xin lỗi không đáp ứng được yêu cầu của bác.
  8. chubbycherub

    chubbycherub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    ơ, ở đây vui thế :D
    em thì chỉ thấy hoa hướng dương, bông nào cũng thế, cũng như mớ rau héo í, ( xót tiền - mặt dê xồm ) >:)
  9. aikolai

    aikolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Vầng, nếu ông ko cho mọi người xem ảnh ông chụp đc thì mời ông lượn về box quân sự cho trong,


    Sao dạo này vào ttvnol hay dẫm phải *ứt thế

  10. chubbycherub

    chubbycherub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    ngó đi ngó lại hai bức bị đâm của Mót mới thấy thích bức hướng dương phết, nói chung là kết cái kiểu mầu áo tiệp mầu hoa

Chia sẻ trang này