1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nét Việt - Những tấm hình đẹp của con gái Việt Nam

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi TSU_RUI, 07/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cosin

    cosin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    0
    Chào bác
    Khi tôi đã chấp nhận tham gia "cách mạng" - nói vui - tức là tham gia vào mạng - thì tôi cũng chấp nhận quẳng cái tuổi tính theo năm sinh ghi trong giấy khai sinh đi tự coi mình như tất cả mọi người mà thôi. Nhiều khi làm phật ý người khác, thậm chí bị các bác ấy nói nặng tôi cũng chỉ cười xòa. Có lần có bác nói hỗn quá tôi mới nhỏ nhẹ nói lại với bác ấy rằng bây giờ các cụ hưu trí cũng online nhiều lắm, khéo vớ phải cảnh bố-con, ông-cháu chửi nhau trên mạng thì đau lòng. Chắc bác ấy cũng nhớ đến đấng sinh thành nên khi tôi nói vậy thì cũng không nói láo nữa.
    Ảnh của tôi chụp thì tôi chưa đến mức tự tin như bác Thái Phiên nên tôi không dám khoe lên mạng.
    Có lẽ trình IT của tôi còi nên tôi cảm giác khi quét vào ảnh máy thì bức ảnh mất hẳn cái "thần" của nó đi: trông dại dại bác ạ. Tôi chỉ lưu ảnh trong album và chỉ dám cho một số ít người mà tôi thật sự tin tưởng. Rất xin lỗi không đáp ứng được yêu cầu của bác.
    [/quote]
    Thưa bác Hongvebinh
    Tôi mạo muội nghĩ rằng, nghệ thuật mà cất trong góc tủ thì nó uổng phí lắm. Bản thân mình sáng tạo ra nó, giữ lấy nó giữ cái cuộc sống bộn bề này thì đã chứng tỏ rằng mình yêu nó, mình trân trọng nó.
    Bác có chụp những tấm ảnh, rồi bác lại cho rằng mình không tự tin nên không đưa lên. Bác làm em nhớ đến một cuốn tiểu thuyết cũ.
    Cuốn tiểu thuyết dày 300 trang có đoạn kể về một người tiều phu nghèo có một chúchó kéo xe dòng Greenland rất khôn. Ông ta muốn tham dự cuộc đua chó kéo xe trượt tuyết hằng năm, nhưng ngặt nỗi lại thiếu tự tin và sợ thua nên chẳng năm nào dám dắt chó đi thi. Chú chó khôn hiểu tình cảnh ông chủ, một năm nọ mới dứt dây và kéo nguyên cả cái giải thưởng về căn nhà gỗ già nua kia.
    So chó với một tác phẩm nhiếp ảnh e rằng khập khiễng nhưng em trộm nghĩ đã thuộc về nghệ thuật thì chủ quan không thể đánh giá. Các bậc danh họa đương thời thường quẳng tác phẩm của mình vào gầm giường, xó tủ để ngàn đời sau người ta tung hô, nhét cái đám gỗ với vải rách nát ấy vào bảo tàng.
    Em nghĩ bấc Hongvebinh cứ mạnh dạn đưa tác phẩm của mình lên với mọi người đi nhé. Nếu bác e ngại về trình độ IT thì em có thể giúp đỡ bác trong khả năng, gửi PM cho em nhé.
    Gửi tới bác lời chào thân ái và quyết thắng.
  2. lananh82

    lananh82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mãi mới có người dám nói thẳng nói thật mà các bác xua đuổi kinh thế,mà đã là cao thủ thì sợ ji mà ko cho mọi người xem tác phẩm của mình nhỉ
  3. lananh82

    lananh82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mà giờ đi đâu cũng thấy có cãi nhau là sao nhỉ do trời nóng chăng
  4. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Cô Chubby ơi, VAB đang hỏi thăm cô kìa. Hắn nhắn tin cho cô không đc.
    Vẫn đang ở VN hay là ở HL rồi thế?
  5. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Kính bác HVB vài ý kiến,
    Thứ 1, em không bảo bác là cao thủ, mà mong muốn bác không phải là cao thủ, để không ẩn mình như những người khác.
    Thứ 2, ảnh đưa lên đây không phải là để khoe, mà là để chia sẻ. Diễn đàn là nơi để chia sẻ thông tin, tức là nó có 2 chiều, và việc chia sẻ đó, nếu cần cả sự tin tưởng từ một số ít người thì chắc bác sẽ chẳng bao giờ nhận đc chiều thông tin ngược lại, và có lẽ bác không nên tham gia diễn đàn thì hơn (hoặc chí ít, theo cá nhân em là đừng nên tham gia vào box Nghệ thuật nhiếp ảnh nữa)
    Thứ 3, bác thực sự đang chẳng đóng góp đc gì cho box NTNA mà đang tạo ra một cuộc tranh cãi đấy ạ. Nếu đó là điều mà bác thực sự không mong muốn thì có lẽ nên ngừng ở đây thôi bác ạ.
    Thứ 4, bác đừng nên so sánh mình với bất cứ ai (Thái Phiên chẳng hạn, vì bác và họ khác nhau lớn lắm: Họ chia sẻ, còn bác thì không! Bác tự nói rằng bác chụp film, chụp ảnh đen trắng, có những tác phẩm "nghệ thuật da thịt", bác nói về rửa ảnh, tráng film, thuốc hiện, ..., nhưng bác không hề chia sẻ. Như vậy thì lời bác nói có giá trị gì đây?
    Chốt: em thấy bác lại giống rất nhiều các cao thủ ẩn mình sau cánh cửa, chỉ đục một lỗ ngồi dòm ra ngoài xem thiên hạ nó đi qua đi lại ạ! Hơi thất vọng tẹo, nhưng em cũng gặp nhiều nên quen rồi!
  6. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0

    Sau một loạt lời qua tiếng lại, thì sau đây em nghĩ Mod nên xử lý theo đúng quy định của đã đặt ra ở đầu topic: Chỉ up ảnh đúng nội dung, chỉ nhận xét về ảnh, và tránh tranh cãi.
  7. chubbycherub

    chubbycherub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    cuối tháng 8 đầu tháng 9 tầm đó em mới đi làm osin được bác ợ
  8. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Tôi thống nhất từ bài này trở đi, các bài mang tính chất tranh cãi sẽ bị xóa và thành viên sẽ bị treo nick 1 tuần trong box Nghệ thuật Nhiếp ảnh.
    Ảnh để chia sẽ về những khoảnh khắc đẹp của người con gái, mắt nhìn nghệ thuật của mỗi người cũng khác nhau, vì thế những tranh cãi như trên sẽ không mang lại kết quả gì. Mong các thành viên tuân theo nguyên tắc đặt ra từ đầu của topic.
    Tặng các bạn một tấm ảnh nữa
    [​IMG]
  9. emlaai555

    emlaai555 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. cosin

    cosin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    0
    Chả muốn nói nhưng mà vẫn phải nói, ảnh của ông emlaai xấu quá

Chia sẻ trang này