Nếu 1 ngày anh biết em là ai... Em biết chắc rằng anh sẽ chẳng bao giờ vào forum này , vì thế em có thể tha hồ trút hết những gì em ko thể nói ra đây. Em với anh biết nhau qua 1 forum dành cho dân văn phòng. Rồi bắt đầu trao đổi nick yahoo, tối nào mình cũng chat chit tới khuya, chia sẽ mọi điều từ công việc, đến sở thích... Em và anh có 1 số sở thích giống nhau, vì thế câu chuyện đa phần là xoay quanh chủ đề đó. Nếu ko có ý gì thì đâu có ai rảnh rỗi mà ngồi chat với nhau hàng giờ , phải ko nhỉ ! rồi cũng có những lần offline... sau đó rồi anh biến mất dần. Ko chat chit, cũng ko còn vào forum post bài họặc tham gia offline gì gì cả.. em chỉ nghĩ, có lẽ anh gặp em & thấy em ko như anh mong đợi, nên tìm cách tránh mặt dần, thế thôi ! (dù em cũng rất buồn) Và... có lẽ anh cảm nhận được là em có "ý gì đó" với anh , vì thỉnh thỏang em vẫn gửi tin nhắn yahoo thăm hỏi ( vì thế mà anh invisible với em luôn???) Rồi có 1 lần, em đóng giả 1 người khác , tình cờ nhảy vào chat với anh, dùng "chiêu" riêng, và thế là.... em biết : Anh vẫn còn chờ đợi 1 người hơn 2 năm nay, dù ngừơi đó ko hề yêu anh. Cô ấy chỉ tìm tới anh lúc khó khăn, lúc cần giúp đỡ, nhờ vả, chứ người cô ấy chọn là 1 người khác... (Chính anh thừa nhận điều đó mà ! Nhưng tình cảm thì lúc nào cũng khó nói... ) chuyện rất dài dòng... Anh cũng hiểu là mình ko nên phí thgian quá lâu, và cũng đặt ra thời hạn để chấm dứt sự chờ đợi ấy. Thế nhưng... Trong thời gian qua, dù anh vẫn có ý định làm quen với những người khác, nhưng quen ai anh cũng so sánh với cô gái ấy. Cô ấy vẫn luôn là số 1 đối với anh ! Em hiểu ra tại sao anh vẫn cô đơn đến bây giờ rồi.. Liệu anh có thể quên được cô ấy để mở lòng ra đón nhận tình cảm khác ko??? 1 năm qua, em vẫn luôn giữ kín tình cảm của mình đối với anh. Em ko xinh đẹp, giỏi giang như cô gái kia, nhưng em luôn trân trọng & mong muốn anh nhận ra ở em 1 tình cảm chân thành. Thế là em lại đóng vai 1 người khác, lại " vô tình" làm quen với anh, lại chat chit, chia sẻ sở thích ... Tóm lại là bắt đầu lại từ đầu.. Anh cứ bảo : sao em ko gửi hình để anh biết mặt mũi em thế nào nhỉ ? Và em cứ luôn né tránh, chẳng biết bịa ra lý do nào để tránh né được hoài đây !!!!! Rồi có 1 ngày thế nào anh cũng sẽ biết em là ai... lúc đó anh có tha thứ cho những lời nói dối của em ko ? Giá mà.... em đủ can đảm để 1 ngày nào đó, em nói ra sự thật : em chính là "..... Và em rất thích anh !" Bây giờ em nên làm thế nào... Được provence sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 23/09/2008
Sao không nói thẳng ra đi. Bị 1 người từ chối buồn 1, thích 1 người mà không dám nói thì buồn 10 đó bạn ơi, hay là lại nghe bài " trái tim bên lề" vậy.Dũng cảm lên
Nói chung cứ tình cảm đơn phương là buồn. Từ phía bạn hướng đến anh ý và từ anh ý hướng đến cô gái kia. Nhưng biết làm sao được, tình cảm chứ có phải cái gì mà hướng theo những gì mình mong muốn. Nếu một lúc nào bạn muốn ngỏ lời, hãy gửi bài này đến anh ý. Chúc cái kết có hậu. Dreaming of You Artist: Selena Late at night when all the world is sleeping I''d stay up and think of you And I''d wish on a star That somewhere you are thinking of me too Cuz I''m dreaming of you tonight Till tomorrow, I''ll be holding you tight And there''s nowhere in the world I''d rather be Then here in my room, Dreaming about you and me Wonder if you even see me And I wonder if you know I''m there If you looked in my eyes Would you see what''s inside? Would you even care? I just wanna hold you close But so far, all I have are dreams of you So, I wait for the day and the courage to say How much I love you(Yes, I do) I''ll be dreaming of you tonight Till tomorrow, I''ll be holding you tight And there''s nowhere in the world I''d rather be Then here in my room, Dreaming about you and me Ahhh...I can''t stop dreaming of you Ahhh...I can''t stop dreaming Late at night when all the world is sleeping I''d stay up and think of you And I still can''t believe that you came up to me And said, "I love you; I love you too" Now I''m dreaming with you tonight Till tomorrow, and for all of my life And there''s nowhere in the world I''d rather be Then here in my room, Dreaming with you endlessly...
Ko biet mình đang làm đúng hay sai nữa Nếu 1 ngày nào đó, anh ấy đòi ra gặp mặt ở ngoài thì sao lúc đó chẳng lẽ lại nói : vì em thích anh nên mới làm như thế để có cơ hội tiếp cận anh ???
Vì em yêu anh, nên mọi tội lỗi đều nên được tha thứ Vì trái tim em yêu anh, nên con người em cần được thanh thản Vì em yêu chính em, nên em cần nói với anh rằng Em yêu Anh
Nếu một ngày anh ấy biết bạn là ai, 1 điều chắc chắn anh sẽ rất buồn, rất shock, và sẽ không contact với bạn trong 1 thời gian. Thời gian đó là bao lâu, 1 ngày, 1 tháng, .. mà cũng có thể là mãi mãi. Tất cả tuỳ thuộc và bạn, và anh ấy. Thời gian có thể kết nối, nhưng cũng có thể ... mọi điều đều có thể xảy ra. Và khi bạn đã tạo ra trò chơi đó, tham gia trong trò chơi của chính bạn, bạn phải chấp nhận mọi kết cục ... "you are win" hoặc là "gameover". Phải chấp nhận bạn ạ. Bạn buồn. Bạn lo lắng. Ừ, đúng rồi. Khi con tim của bạn day dứt và dằn vặt, khi bạn thấy mình có lỗi, bạn sẽ như thế thôi. Gỡ rối thế nào? Làm sao để thoát khỏi trò chơi đó mà không gameover ? Nỗ lực để là người chiến thắng ư? Không chiến thắng được. Rất tiếc nhưng đó là sự thật. Một chút khéo léo và tinh tế của 1 người con gái, 1 chút thông minh của 1 người trưởng thành, và hơn hết là sự thành thật ... hãy dẫn dắt để cả 2 ra khỏi trò chơi mà không ai tổn thưong cả. Khi đó, cả 2 bạn sẽ là người chiến thắng. Anh ấy chiến thắng chính anh ấy. Và bạn chiến thắng chính bạn. GL.
Provence, mình thấy bạn yếu đuối trong khoản này quá. Thông thường tình cảm online sau đó gặp mặt rồi thất vọng..cũng là điều dễ hiểu thôi. Là con giai ai mà chẳng muốn vợ đẹp con khôn..không có lý do gì trách anh ta cả. Tớ thấy có một điều lạ tại sao biết anh ta tránh mặt rồi, bạn vẫn còn tiếp tục dùng cái nick nữa để tiếp tục câu chuyện. Bạn đang cố đấm ăn xôi đấy, bạn làm thế để kéo cái tình yêu kia lại ( dùng tình yêu thì ko đúng !) sao mà phải làm thế. Trên đời này thiếu gì con trai. Sao cứ đâm đầu vào chỗ khó thế hả bạn! Nếu biết là bạn anh ấy sẽ căm thù bạn hơn đấy..bạn ko được gì đâu. PS. Bạn mở rộng quan hệ rồi kiếm tình cảm offline đi. Từ online --> offline dễ thất bại lắm.