1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu 1 ngày kia người bạn yêu thương phải sống chung với H+

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xu_ka_27, 26/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xu_ka_27

    xu_ka_27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Nếu 1 ngày kia người bạn yêu thương phải sống chung với H+

    Xin trích dẫn bài viết của Dien108 bên dd hiv.com.vn

    Cuộc sống xung quanh bạn bây giờ tràn ngập hạnh phúc, được ở bên cạnh người mà bạn thương yêu nhất , một gia đình hạnh phúc đang chờ bạn xây dựng....Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi và đưa cho mình câu trả lời cho câu hỏi "Nếu một ngày kia người yêu bạn bị nhiễm hiv?" Bạn sẽ trả lời thế nào và sẽ làm gì ?
    Sáng nay ngồi vu vơ rồi dien tự hỏi mình, nếu một ngày kia người dien yêu thương lại bị nhiễm hiv thì dien sẽ làm sao...? Có lẽ đó chỉ là "nếu" nên câu trả lời hiện tại vẫn không chính xác.
    Nếu một ngày kia người Dien yêu thương bị nhiễm hiv, Dien vẫn sống và ở bên người đó, Dien sẽ giành nhiều thời gian cho người đó hơn lúc nào hết, sẽ yêu như thể ngày mai tình yêu sẽ mất, sẽ làm tất cả để không bao giờ phải hối tiếc...

    Còn bạn .... bạn sẽ nghĩ và hành động ntn ? Hãy chia sẻ suy nghĩ của mình với mọi người nhé???
  2. pinky_peach

    pinky_peach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hien gio minh dang song trong mot hanh phuc that tuyet voi ben nguoi minh yeu nen neu duoc hoi cau hoi ay, chac minh cung tra loi la se song ben nguoi minh yeu va cham soc nguoi ay den cuoi doi. Nhung vi` minh dang hanh phuc wa nen moi noi vay, tu hoi neu nhu nguoi ay hom nay lam` minh gian lam lam thi minh co'' con` tra loi nhu vay nua khong ta???
  3. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Người yêu chân thành và thật lòng thì ở bên người yêu mãi mãi ... người biết suy nghĩ cho tương lai thì sẽ khóc thật nhiều và rời xa người yêu ... Thường thì chính bản thân người mắc bệnh sẽ chủ động rời xa người yêu..........
  4. khoaheniken

    khoaheniken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Còn phải xem hắn bị nhiễm H+ theo kiểu gì đã. Nếu hắn bị nhiễm do tai nạn nghề nghiệp thì còn có thể xem xét, chứ hắn mà nhiễm do tiêm chính, quan hệ với gái mại dâm thì có yêu nổi không? Mà rút cục lại nhiễm kiểu gì thì nhiễm, nếu đã xxx với hắn rồi thì về mà lo cái thân mình còn chưa xong nói gì đến yêu với đương
    Sinh ra từ cát bụi rồi trở về với cát bụi!!!
  5. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Bỏ luôn,dã man tý thôi nhưng okie,chẳng ai trách,tôi cũng đã từng bảo vệ quan điểm của mình khi bà mẹ có thai nên cho siêu am,phát hiện triệu chứng thai biến dạng cho huỷ luôn,đỡ cho gánh nặng xã hội,gia đình,và cho chính bản thân cái người đó khi trưởng thành,vì sống mà không làm được gì thì chết đi,chứ đừng sống theo kiểu dây leo.
  6. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Thị mà nhiễm HIV thì mình cũng tèo rồi còn gì nữa. Cách tốt nhất là đoàng đoàng 2 phát, tiếp tục sum họp hạnh phúc với nhau ở thế giới bên kia ( Hẹn em kiếp sau ta còn thấy nhau )
  7. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Nói thật, câu hỏi giả định nên đặt đúng lúc đúng chỗ. Cá nhân tớ chả bao giờ giả định theo kiểu :" Nếu người yêu chết mình có buồn không?" vớ vẩn bỏ mịa.
  8. Pagan

    Pagan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    3.118
    Đã được thích:
    1
    Có thông cảm, có thương tiếc, nhưng vẫn bỏ, tôi không nghĩ là ở đây có lựa chọn thứ hai.
  9. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    sẽ yêu người đó hơn bao giờ hết, thời gian sống với người đó không còn nhiều, phải quý trọng khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại với ngời đó.
  10. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    0
    Đúng là phải xét xem nguyên nhân bị cái đã.Nếu là do quan hệ với thằng nào,phản bội mình thì đá cho rùi.còn là do tai nạn thì có gì đâu.Với y học hiện giờ và nếu đk kinh tế bạn khá 1 chút thì bạn vẫn có thể sống khoẻ trong 10 năm nữa.(nếu ăn chơi sa đoạ thì thời gian sẽ ngắn lại rất nhiều).Đã yêu nhau sống cống hiến với nhau 1 ngày rồi chết cũng đáng,nói gì 10 năm.Bạn thử nghĩ nếu bị sars hay ung thư,tai nạn... gì thì còn nhanh chóng hơn.Với mình,nếu đk khá giả,khi biết ng yêu bệnh,cả 2 cùng sống chung hạnh phúc,cùng cống hiến,giúp đỡ ng xung quanh,làm từ thiện...ko sung sướng sao.Đc biết trc ngày mình chết để kịp hưởng,kịp tu thân thì còn gì sướng bằng.Tóm lại mình hoàn toàn vô tư với vấn đề đó.Còn bạn gì đó nói là nếu biết thai có vấn đề thì bỏ(còn bỏ đc),mình cũng đồng ý.Vì làm như vậy để tránh đứa trẻ sinh ra bị đau khổ hơn thôi.Nhưng nếu ng yêu bị tai nạn mà bỏ rơi,nếu bạn đặt hoàn cảnh ngc lại là bạn bị,bạn sẽ thấy khác.Tóm lại,mình quan niệm yêu là cống hiến,sống sao cho ngày mai ko hối hận chứ ko quan tâm đến xung quanh.

Chia sẻ trang này