1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu 1 ngày kia người bạn yêu thương phải sống chung với H+

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xu_ka_27, 26/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng nghĩ cách cư xử của mình thế nào phụ thuộc vào nguyên nhân lấy nhiễm. Nếu do tai nạn thì sẽ coi như không có chuyện gì, còn do tiêm chích ... thì chả còn gì mà luyến tiếc. Nhưng vấn đề ở chỗ lúc họ mà bị rồi thì 90% mình cũng bị dính, chả biết lúc ấy còn tâm trạng an ủi họ hay không nữa. Giả sử mình chưa bị lây, mà cũng chưa kịp có con thì tớ cũng chẳng biết mình sẽ làm gì nữa. Năm ngoái đi khám tổng quát, vợ chồng tớ cũng thử máu rồi, cả 2 đều ngoan ngoãn nên chẳng thấy bị bệnh gì cả.

Chia sẻ trang này