1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nếu 1 ngày ko có đàn ông ....................

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Heo_angel, 20/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Ặc...ặc...pàkon nhà mình càng thiệt tình hơn nữa...pó tay luôn...Không bít lúc khi nào đùa khi nào thật àh...Nói đến thế mà ko hỉu...
    Looking
  2. haiauxaxu

    haiauxaxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Nếu thế giới này không có đàn ông
    Phụ nữ tụi tui khỏi phải có chồng
    Chẳng phải nhọc lòng đêm ngóng ngày mong
    khỏi nhớ ..khỏi thương... khỏi vương... khỏi nợ
    Nếu thế giới này không có đàn ông
    Chả phải bận tâm lo nghĩ long bông
    vô tư với tuổi hồn nhiên thơ mộng
    không thèm biết đến hai chứ "nhớ ,mong"
    HA@ trân trọng nghiêng mình chào các member Gà của Box Gà (kô phải Gà vô đây được không ta)
    Without love...life is meaningless
     
  3. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    thưởng đồng chí haiau@ vài ly cho bài thơ chí lý ấy nào. Thay mặt toàn thể Hội Gà chào mừng haiau@ ghé thăm chuồng,làm một ly nữa để mừng nào
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  4. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    cách đây mấy hôm cơnlốc@ có post 1 bài mang nội dung là, khi người ta đã có thụ tinh = ống nghiệp rùi thì cần gì đàn ông nữa , và có 1 boy đã trả lời rằng ko có đàn ông thì làm gì có ... tinh trùng để thụ tinh ! đấy , bà con thấy chưa , lợi ích của đàn ông là ở đây đấy ! kakaka
    The time goes by - No time to cry
  5. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ của haiauxx@ hay đấy hì hì, nghe có vẻ như đã từng trải nhiều chuyện đau thương lắm rồi nhỉ hì hì (j/k)

    Nothing's Impossible !!!
     
    www.vietnamlaptops.com
  6. Heo_angel

    Heo_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    buồn chán lắm thay
    chẳng còn "trông" với "ngóng"
    vô vị lắm thay
    chẳng còn "nhớ" với "mong"
    .................................................
    lá lìa cành còn thương cây nhớ cội
    nàng mà xa chàng thì tội lém người ơi !!!!
    Ai sao tui dzậy
    Ai bậy .........tui  theo

Chia sẻ trang này